Sau hiệp 1 chơi thăm dò, không có nhiều pha bóng đáng chú ý, đội HAGL lẫn đội Hà Tĩnh có những điều chỉnh trong hiệp 2 và đẩy tốc độ trận đấu lên nhanh hơn. Phút 58, Minh Vương đá phạt hiểm hóc khiến thủ môn Quang Tuấn phải bay người đẩy bóng cứu thua cho đội Hà Tĩnh. Sau tình huống này, các cầu thủ HAGL gây sức ép tấn công tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không xuyên thủng được hàng phòng ngự đội khách.
Phút 68, HLV Kiatisak tung “Vua giải trẻ” Nguyễn Quốc Việt vào sân thay cho Ngọc Quang nhưng anh không có nhiều bóng để thể hiện khả năng. HAGL có cơ hội ghi bàn ở phút 78 khi Brandao bật cao đánh đầu dũng mãnh ở vị trí cận thành, tuy nhiên thủ môn Quang Tuấn phản xạ cực hay, đẩy bóng cứu thua cho đội Hà Tĩnh.
Bị đối thủ tấn công dồn ép nhưng các cầu thủ Hà Tĩnh cũng nỗ lực tìm kiếm cơ hội với các pha tấn công nhanh và những tình huống cố định. Phút 89, Paulo Pinto khiến người hâm mộ đội bóng phố núi thót tim khi sút phạt, bóng đi rất căng, dội xà ngang ra ngoài trong gang tấc. Không tạo đột biến trong những phút còn lại, CLB HAGL và Hà Tĩnh đành chấp nhận chia điểm bằng trận hòa 0-0. Đây là trận hòa không có bàn thắng đầu tiên ở vòng 1 V-League 2023 và là trận hòa thứ 5 liên tiếp gần nhất giữa 2 đội.
Cùng với 2 tân binh là CLB CAHN và Khánh Hòa thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là 3 đội bóng tại V.League 2023 mà HLV Kiatisak chưa từng thắng kể từ khi dẫn dắt HAGL. Nhưng nếu như CLB CAHN và Khánh Hòa là những đội bóng HAGL chưa từng đối đầu dưới thời HLV Kiatisak, thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại là đối thủ mà họ gặp 5 lần kể từ 2021. 5 trận ấy đều kết thúc với tỷ số hòa trong 90 phút chính thức.
Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!