Tân Mi là một cô gái mang số mệnh “khắc phu”, luôn hy vọng rằng trước khi bước sang tuổi 16 cô sẽ tìm được một người chồng vừa đẹp vừa tốt. Thế nhưng, đúng vào lúc Hoàng Lăng bị phá vỡ, cô lại được Lục Thiên Kiều – tướng quân của Hoàng Lăng giam giữ. Trong quá trình đối đầu với Lục Thiên Kiều, Tân Mi dần nhận ra rằng người mà cô luôn tìm kiếm lâu dài, ngoài Lục Thiên Kiều còn ai? Từ đó, Tân Mi quyết định dùng hết sự nhạy cảm để theo đuổi anh. Tuy nhiên, Lục Thiên Kiều biết rằng bản thân là hậu duệ của Chiến Quỷ và phải đối mặt với nạn độc thân đầy nguy hiểm, khó khăn suốt cuộc đời chết chóc. Anh không muốn Tân Mi phải đau lòng hay chịu đựng nỗi đau mất mát nên đành phải chịu đựng chôn chặt mối tình khắc cốt ghi tâm, cố tình xa lánh Tân Mi.
Kiếp nạn biến thân của Lục Thiên Kiều rơi vào một vấn đề kỳ lạ, khi anh chưa chết nhưng cũng không thể vượt qua kiếp nạn. Tân Mi lại trở thành thành thứ thuốc độc “ngọt ngào” nhất của anh chỉ cần cô giết anh, thế giới này sẽ không còn bất cứ nặng nề nào nữa và anh có thể hoàn thành sứ mệnh bảo vệ tộc mình. Nhưng nếu không có Tân Mi, thế giới này đối với anh sẽ chỉ còn hoang tàn, bầu trời xanh cũng trở thành thành hư không và anh không còn nơi nào để đi.
Tình yêu là sự cưỡng bức không thể cắt. Họ dùng huyết kiếm để giải quyết huyền thoại bất tử của mình, Định đoạt tiền ba sinh của Giai Ngẫu Thiên Thành….
Lục Thiên Kiều mang thân bộ phận hoàng mã quân và đồng thời là con lai giữa tộc Chiến Quỷ với loài người. Hắn từ nhỏ đã trải qua nhiều biến cố, bị người khác xa lánh nên tính có phần lầm lì và chịu đựng. Nhìn bề ngoài hắn yên tĩnh, ít nói và có vẻ lạnh lùng tàn bạo nhưng thực sự ra bên trong ẩn chứa một tâm hồn đầy nhiệt huyết, lương thiện nhưng được đào thải qua năm tháng. Lục Thiên Kiều ít khi bị lay động bởi những lời trêu chọc nhưng trái tim chỉ thực sự rung động trước Tân Mi.
Tân Mi – một cô gái ngây thơ, tính cách trong sáng và ngay thẳng. Sở hữu ngoại hình nổi bật và sức mạnh tiềm ẩn đáng kinh ngạc, Tân Mi là con gái của một gia đình phú thương. Từ nhỏ, nàng được trẻ chiều, nhưng cũng mang tiếng “khắc phu” vì khi sinh ra đã được dự đoán rằng số mệnh sẽ khắc phu nên không ai cưới nàng dù đến tuổi 16. Dù vậy, Tân Mi vẫn không thể ngăn cản Tâm Mi theo đuổi tình yêu. Sau khi gặp Lục Thiên Kiều, cô bám chặt lấy chàng không biết xấu hổ, một lòng muốn kết hôn với chàng.
Bạn thấy sao về dự án phim Giai Ngẫu Thiên Thành? Hãy bình luận xuống dưới để cùng BlogAnChoi thảo luận bạn nhé!
Các bạn thấy sao về bài viết này? Mình rất mong nhận được sự phản hồi từ các bạn.