G-Dragon đã chính thức gửi lời xin lỗi muộn màng tới người hâm mộ liên quan đến sự cố hoãn buổi concert tại Sân vận động Goyang hồi tháng 3 vừa qua. Lời xin lỗi được nam nghệ sĩ bày tỏ trực tiếp trên sân khấu trong buổi diễn encore thuộc tour diễn thế giới Übermensch, diễn ra ngày 14 tại Gocheok Sky Dome, Seoul. Với giọng nói trầm lắng, thủ lĩnh BIGBANG chia sẻ rằng “trái tim tôi luôn nặng trĩu”, cho thấy sự day dứt kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Mở đầu buổi biểu diễn, G-Dragon thân thiện chào khán giả: “Mọi người khỏe không? Tôi đã trở lại đây rồi”, đồng thời khuấy động không khí bằng câu hỏi quen thuộc: “Buổi diễn cuối cùng tại quê nhà Seoul, các bạn đã sẵn sàng chưa?”. Anh hài hước kêu gọi người hâm mộ “cống hiến hết mình” và cùng anh tận hưởng trọn vẹn đêm diễn đặc biệt. Trong suốt chương trình, G-Dragon liên tục tương tác với khán giả, thể hiện sự gần gũi vốn đã trở thành dấu ấn của anh.

Nhắc lại ký ức về buổi hòa nhạc tại Goyang, G-Dragon không giấu được sự áy náy. Vào thời điểm đó, concert ngoài trời của anh đã bị hoãn tới 75 phút do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm tuyết rơi dày, mưa lớn và gió mạnh. Vì sân khấu không có mái che, cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt. Sự cố bất khả kháng này đã khiến nhiều người hâm mộ phải chờ đợi trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, để lại cho G-Dragon cảm giác day dứt kéo dài.

G-Dragon
G-Dragon không giấu được sự áy náy khi nhắc lại ký ức về buổi hòa nhạc tại Goyang bị hoãn tới 75 phút do điều kiện thời tiết khắc nghiệt (Ảnh: Internet)

Trong buổi diễn encore tại Seoul, anh hỏi đùa người hâm mộ: “Ngoài trời lạnh lắm phải không?”, rồi tiếp lời: “Tốt hơn tháng Ba rồi, đúng không?”. Dù mang giọng điệu hài hước, những lời nói của G-Dragon vẫn cho thấy anh không quên những gì đã xảy ra tại Goyang. Nam ca sĩ thẳng thắn thừa nhận bản thân cảm thấy hồi hộp khi đứng trên sân khấu lần này, nhưng đó là “một sự phấn khích dễ chịu” khi được gặp lại người hâm mộ tại quê nhà.

G-Dragon chia sẻ thêm rằng anh vừa hoàn thành chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và trở về Hàn Quốc chỉ hai ngày trước buổi diễn. Bất chấp lịch trình dày đặc và thời tiết lạnh giá, anh vẫn quyết tâm trở lại để giữ lời hứa với người hâm mộ. “Tôi đã chờ đợi mái che này suốt tám tháng,” G-Dragon nói trong tiếng cười, đồng thời hướng ánh nhìn về phía mái vòm của Gocheok Sky Dome như một cách nhẹ nhàng nhắc lại kỷ niệm không mấy trọn vẹn tại concert ngoài trời trước đó.

G-Dragon
G-Dragon thẳng thắn thừa nhận bản thân cảm thấy hồi hộp khi đứng trên sân khấu lần này, nhưng đó là “một sự phấn khích dễ chịu” khi được gặp lại người hâm mộ tại quê nhà (Ảnh: Internet)

Buổi hòa nhạc kéo dài ba ngày, từ 12 đến 14, đã thu hút khoảng 54.000 khán giả, cho thấy sức hút bền bỉ của G-Dragon sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Đêm diễn encore cuối cùng tại Seoul không chỉ quy tụ người hâm mộ trong nước mà còn có đông đảo fan quốc tế đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Sự hiện diện của họ một lần nữa chứng minh vị thế biểu tượng K-pop của G-Dragon vẫn không hề suy giảm.

Chuyến lưu diễn “Übermensch” của G-Dragon được đánh giá là một trong những tour diễn quy mô hiếm thấy đối với nghệ sĩ solo. Bắt đầu từ concert tại Goyang vào tháng 3, anh đã đi qua hàng loạt thành phố lớn ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương như Tokyo, Osaka, Manila, Macau, Sydney, Melbourne, Đài Bắc, Kuala Lumpur, Jakarta, Hồng Kông và Hà Nội. Sau đó, tour diễn tiếp tục mở rộng sang Mỹ với các điểm dừng tại New York, Las Vegas và Los Angeles, rồi đến châu Âu với Paris trước khi khép lại bằng chuỗi encore tại Seoul. Tổng cộng, G-Dragon đã hoàn thành 39 buổi hòa nhạc tại 17 thành phố trên toàn thế giới.

Lời xin lỗi muộn màng nhưng chân thành của G-Dragon đã nhận được sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ
Lời xin lỗi muộn màng nhưng chân thành của G-Dragon đã nhận được sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ (Ảnh: Internet)

Lời xin lỗi muộn màng nhưng chân thành của G-Dragon đã nhận được sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ. Đối với nhiều fan, sự quan tâm và trân trọng khán giả mà anh thể hiện trên sân khấu còn giá trị hơn bất kỳ lời giải thích nào. Qua sự cố tại Goyang và những chia sẻ tại buổi diễn encore, G-Dragon một lần nữa cho thấy hình ảnh của một nghệ sĩ luôn đặt người hâm mộ ở vị trí trung tâm, xứng đáng với danh xưng biểu tượng của K-pop suốt nhiều năm qua.

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Byun Yo-han chính thức trở thành nam chính của Tazza 4, khép lại loạt phim huyền thoại

Nam diễn viên Byun Yo-han chính thức xác nhận đảm nhận vai chính trong Tazza: Bài Ca Của Beelzebub (tên tạm thời) – phần thứ tư và cũng là phần cuối của loạt phim điện ảnh đình đám Tazza. Với câu chuyện xoáy sâu vào thế giới cờ bạc poker toàn cầu, những màn phản bội nghẹt thở cùng ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận