Fanpage của Di tích Nhà tù Hỏa Lò vốn nổi tiếng với những content “muối mặn mòi” nay còn tiến thêm một bước khi tạo ra hot trend “đi làm không túi xách” khiến netizen cười khàn cả tiếng vì độ sáng tạo và lầy lội của các nhân viên.
Nhà tù Hỏa Lò Từ là di tích lịch sử nổi tiếng của Việt Nam, là minh chứng sống cho phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống thực dân Pháp cuối thế kỷ 19. Hỏa Lò là một trong những nhà tù lớn nhất do người Pháp xây dựng ở Đông Dương được đặt tại Làng Phú Khánh, tổng Vĩnh Xương, huyện Thọ Xương, Hà Nội.

Fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng là một trong những fanpage nổi tiếng trên Facebook với lượng likes lên tới hơn 127 nghìn, số lượng follow là hơn 135 nghìn người. Hiếm có fanpage về địa danh, đặc biệt là di tích lực sử (vốn bị cho là khô khan nhàm chám) lại thu hút được lượng người theo dõi, yêu thích đông đảo như vậy.
Nhưng nếu bạn ghé qua fanpage của Di tích Nhà tù Hỏa Lò thì bạn sẽ hiểu lý do vì sao. Đó chính là những content “mặn mòi” và bá đạo của dàn admin đã khiến cho những kiến thức lịch sử trở thành câu chuyện thú vị, có những ý tưởng quảng bá PR, “mời khách đi tù” cực kỳ chất lượng làm người xem không thể từ chối được.

Mới đây, fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò còn mang đến một hot trend được dự đoán sẽ nôi như cồn trong thời gian tới, chính là trào lưu “Một ngày đi làm không túi xách” với caption ngắn gọn: Hôm nay chúng tôi đi làm không mang túi, chỉ mang niềm vui.
Cùng xem các cán bộ, công nhân viên của Di tích Nhà tù Hỏa Lò không mang túi xách thì sẽ mang gì đi làm nhé:
Đầu tiên là văn bản chính thức với đầy đủ “cộng hòa xã hội chủ nghĩa” của Di tích Nhà tù Hỏa Lò, thông báo về phong trào “Một ngày đi làm không túi xách”

Và ngày thứ 2 đầu tuần, các cán bộ, nhân viên của Di tích đều hào hứng hưởng ứng với muôn hình vạn trạng các thể loại biến tấu không túi xách khác nhau. Có người sử dụng hộp bánh để đựng từ điện thoại, giấy tờ đến cả ví tiền, kẹp tóc…

Có người lại “trong cái khó ló cái không” tận dụng luôn mốt quần thụng ren rua dây dợ của mình làm…móc treo đồ, treo được mọi thứ từ sách bút, ví tiền, thậm chí cả bim bim, xúc xích để ăn trưa. Còn 2 món đồ quý giá nhất là laptop và điện thoại thì đã có 2 bàn tay mạnh mẽ kia xử lý rồi.

Nếu bạn có nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh hơn? Đừng lo, đã có hẳn thùng mì tôm cứu cánh. Nhìn anh nhân viên bê thùng mì cứ ngỡ giải cứu miền Trung lũ lụt, nhưng hóa ra là muộn giờ làm nên phải chạy cho nhanh.

Chiếc túi “gu-chì” này sớm muộn cũng được xuất hiện trên sàn diễn thời trang Paris cho mà xem.

Khi bạn đi tù, nhầm, đi làm một cách tối giản và nhẹ nhàng thì không cần túi xách Channel hay Prada gì hết, chỉ cần một cái rổ nhỏ là đủ rồi.

Thậm chí không có rổ thì bạn có thể dùng cả cái lồng quạt để biến tấu thành túi xách cực xịn xò, có 102 lại còn điệu đà với đôi mắt chuốt mascara cong vút kìa.

Khi bạn đi làm nhưng có đam mê sắm lễ thắp hương để các chiến sĩ cộng sản nằm nghỉ tại di tích được ăn hoa quả tươi mỗi ngày.

Cô cán bộ không chỉ có gu thời trang cực kỳ sành điệu mà chiếc túi xách gắn nơ kia cũng mang phong cách của tiên nữ hái đào (thực chất là chậu giặt chổi lau nhà ạ)





Một số thông tin thú vị khác có thể bạn quan tâm:
- Tổng hợp 5 fanpage học văn siêu chất cho Gen Z chinh phục Ngữ văn
- 15 Fanpage Truyện tranh Việt hay, nổi tiếng nhất khiến bạn “cười sảng đến sáng”
- Hướng dẫn cách tạo Fanpage Facebook bán hàng đơn giản, chi tiết từ A-Z
- 4 phim hoạt hình chiếu rạp 2022 thích hợp để “cày” trong dịp nghỉ lễ
- Thả Thí Thiên Hạ: Những chiếc review thật trân và hề hước trên Douban