Elizabeth Stuart gần như có tất cả mọi thứ: dòng máu hoàng gia, thông minh, xinh đẹp và hạnh phúc, một cuộc hôn nhân sắp đặt -nhưng với người đàn ông cô thực sự yêu. Elizabeth Stuart dường như đã được định sẵn cho sự vĩ đại, dù triều đại của bà chỉ kéo dài một năm. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về di sản vĩnh hằng của Elizabeth Stuart – “Vương hậu mùa đông” xứ Bohemia nào.

“Vương hậu mùa đông” xứ Bohemia

Tranh vẽ Elizabeth Stuart (Ảnh: Internet)
Tranh vẽ Elizabeth Stuart (Ảnh: Internet)

Elizabeth và Frederick đã sống sáu năm ở Heidelberg, nơi họ sinh ba người con. Năm 1619, các quý tộc theo đạo Tin lành tại Bohemian nổi dậy chống lại đạo Công giáo của Đế chế La Mã Thần thánh và dâng vương miện cho Frederick.

Khi những người khác từ chối chiếc vương miện vì sợ cơn thịnh nộ của Hoàng đế La Mã Thần thánh – Ferdinand II – thì Elizabeth đã thuyết phục Frederick chấp nhận.

Gia đình họ chuyển đến Praha, nơi Frederick lên ngôi vào ngày 4 tháng 11 năm 1619, Elizabeth lên ngôi vương hậu Bohemia ba ngày sau đó. Vào tháng 12, đứa con thứ tư của họ, Hoàng tử Rupert chào đời. Cả hai bị những người đương thời đặt cho biệt danh chế nhạo là “vua và vương hậu mùa đông” vì trên thực tế, cặp đôi này chỉ trải qua một mùa đông ở Praha trước khi bị lật đổ. Thảm họa xảy ra vào ngày 8 tháng 11 năm 1620, khi quân đội của Frederick bị quân đế quốc đánh bại trong Trận chiến Núi Trắng.

Cuộc lưu đày

Elizabeth sinh đứa con thứ năm gần Berlin sau khi rút lui khỏi Praha. Heidelberg bị chiếm đóng bởi Liên đoàn Công giáo nên gia đình họ chạy trốn đến The Hague theo lời mời của chú của Frederick, hoàng tử Maurice xứ Orange. Họ thành lập một triều đình lưu vong, được tài trợ một phần bởi anh trai của Elizabeth, hiện là Vua Charles I. Năm 1623, Ferdinand II tước bỏ lãnh địa Palatinate của họ.

Frederick V, Tuyển hầu tước Palatine
Frederick V, Tuyển hầu tước Palatine (Ảnh: Internet)
Đám cưới xa hoa của cặp đôi hoàng gia (Ảnh: Internet)
Đám cưới xa hoa của cặp đôi hoàng gia (Ảnh: Internet)

Trong khi Frederick bận rộn với các chiến dịch quân sự – nhưng vẫn trở về đủ thường xuyên để sinh thêm tám người con – thì Elizabeth vận động không mệt mỏi để thúc đẩy đạo Tin lành và giành lại tài sản của gia đình mình. Mạng lưới giao tiếp của Elizabeth trải rộng khắp giới tinh hoa châu Âu, làm nổi bật ảnh hưởng của bà trong các lĩnh vực văn hóa, tôn giáo và chính trị. Ngoài việc viết hàng nghìn bức thư, bà còn đặt làm những bức tiểu họa để gửi đến những người ủng hộ vì sợ rằng sự nghiệp của gia đình mình sẽ bị lãng quên. Lòng dũng cảm, trung thành và sự tận tâm của bà ấy đối với đaok Tin lành đã mang lại cho bà danh hiệu “vương hậu của trái tim”.

Đám cưới xa hoa của cặp đôi hoàng gia (Ảnh: Internet)
Đám cưới xa hoa của cặp đôi hoàng gia (Ảnh: Internet)

Frederick bị ốm kéo dài khi trở về sau chiến dịch quân sự với vua Thụy Điển và qua đời ở Mainz vào tháng 11 năm 1632, trước khi về đến nhà. Elizabeth không thể nguôi ngoai nỗi đau đó và không ăn, không uống, không ngủ trong ba ngày liên tiếp. Bà để tang chồng trong suốt quãng đời còn lại, bao phủ các căn phòng của mình bằng màu đen và dành những ngày nhất định nhịn ăn để tưởng nhớ ông.

30 năm sau cái chết của Frederick, cuộc sống của Elizabeth đầy bi kịch khi mất tới bảy đứa con. Bà đã từ chối lời đề nghị trở lại Anh của anh trai mình là Charles I, quyết tâm đấu tranh để con trai bà là Charles Louis khôi phục lại vương vị tại Palatinate. Tuy nhiên, khi điều này trở thành sự thật thông qua Hòa ước Westphalia năm 1648, Charles Louis đã không cho phép Elizabeth đi cùng mình. Như một đòn giáng mạnh hơn nữa, bà bị anh trai mình hành quyết dưới bàn tay của Oliver Cromwell.

Năm 1650, hỗ trợ tài chính của Hà Lan chấm dứt. Hỗ trợ tài chính của Anh cũng chấm dứt sau đó do nội chiến khiến cuộc sống của bà trở nên khó khăn. Elizabeth cuối cùng cũng trở lại Anh vào năm 1661 sau khi ​​​​cháu trai của bà lên ngôi V vua Charles II.

Bà chết vì bệnh viêm phổi vào ngày 13 tháng 2 năm 1662 và được an táng tại tu viện Westminster, trong cùng một hầm mộ với anh trai Henry và con trai Rupert.

Di sản sống của Elizabeth Stuart

Năm 1701, chính phủ Anh đã thông qua Đạo luật Dàn xếp để đảm bảo sự kế vị của người theo đạo Tin lành và Sophia, con gái của Elizabeth trở thành tuyển hầu tước của Hanover.

Sophia qua đời không lâu trước nữ hoàng Anne vào năm 1714, và ngai vàng được truyền cho con trai của Sophia, George – sau này là George I, quốc vương Hanoverian đầu tiên của Anh.

Elizabeth là một tác nhân văn hóa và chính trị tích cực. Bà là Tuyển hầu tước Palatine của sông Rhine và vương hậu Bohemia, và thông qua cháu trai của bà, người sáng lập ra một triều đại cầm quyền mới của Anh, mọi vị vua hoặc nữ hoàng của Anh kể từ George I đều là hậu duệ trực tiếp của vương hậu mùa đông.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

15 điều ít người biết về David - kiệt tác điêu khắc của Michelangelo (Phần 2)

Rất ít tác phẩm điêu khắc có sức hút bền bỉ và mang tính biểu tượng như David của Michelangelo. Nhưng BlogAnChoi tin rằng sau kiệt tác này của Michelangelo vẫn có nhiều điều thú vị, cùng chúng mình tìm hiểu về 15 điều ít người biết về David nào.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận