Làm rõ rằng họ không tan rã, nhân viên sau đó đã trực tiếp hỏi:
“Vậy chúng ta có thể mong đợi sự trở lại của BIGBANG không?”
Tuy nhiên, Daesung lại đưa ra một câu trả lời mơ hồ:
“Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không chắc các thành viên cũng thận trọng về khía cạnh đó hay không, nhưng tôi nghĩ đây không phải là lúc để nói thẳng về vấn đề này.
Tuy nhiên, đó không phải là tình huống mà chúng ta chờ đợi thời gian trôi qua. Không phải là chúng tôi không nói về tương lai của mình đâu.”
Mặc dù việc trở lại của BIGBANG vẫn chưa nằm trong kế hoạch trước mắt nhưng nam thần tượng đã chứng thực cho người hâm mộ về tình bạn bền chặt của các thành viên. Anh đề cập rằng họ vẫn có cuộc trò chuyện nhóm KaKaoTalk, các thành viên sẽ đưa ra phản hồi về hoạt động của nhau và đưa ra những hỗ trợ cần thiết.
Ngôi sao cũng trêu chọc người hâm mộ về sự xuất hiện của G-Dragon trong cùng chương trình với tư cách khách mời:
“Jiyong huyng đã xem ‘ZIP Daesung’ và nói rằng nó rất vui. Lúc đó tôi đã gọi cho anh ấy. Anh ấy hoàn toàn hiểu nội dung của ‘ZIP Daesung’ và nói rằng đây là một chương trình tuyệt vời khi khách mời có thể thoải mái tiếp nhận mọi thứ mà không có bất kỳ nội dung khó chịu nào”
Cuối cùng, khi được yêu cầu xác nhận tin đồn solo concert BIGBANG sẽ tổ chức, Daesung đã trả lời:
“Tôi thực sự không thể cho bạn câu trả lời về điều đó, bởi vì chúng tôi chưa nói về bất cứ điều gì như thế. Nhưng chúng tôi sẽ không ra đi mãi mãi. Mặc dù vậy, tôi không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra. Trên thực tế, thậm chí các thành viên còn không biết. ‘Khi nào điều đó sẽ xảy ra?'”
Bạn có mong chờ sự trở lại của BIGBANG không?
Đọc thêm các bài viết khác về chủ đề Sao thế giới:
Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nha!