Những tập tiếp theo của bộ phim Chạy Trốn Thanh Xuân là muôn vàn cảm xúc khác nhau đem đến cho quý khán giả. Từ đau khổ về tình yêu, sự cố chấp của những bậc làm cha, làm mẹ,… đã dẫn đến những câu chuyện đầy nước mắt. Liệu kết thúc những câu chuyện ấy, hạnh phúc có mỉm cười?

Trước những việc đã xảy ra, Thùy (Ngọc Anh) không thể tha thứ cho Duy (Bình An thủ vai) và quyết định chia tay. Mặc dù, Thùy là một cô gái hiền lành, nhẫn nại và luôn dành tình cảm hết lòng cho Duy nhưng việc Duy không thể kiềm chế trước một người con gái khác đã khiến cô không thể chịu đựng được. Có lẽ, chia tay là cách dứt khoát tốt nhất cho mối quan hệ của hai người.

chạy trốn thanh xuân
Mẹ Nam đến xóm trọ cầu xin An rời xa con trai mình. (Ảnh: Internet)

Gia đình của Nam (Mạnh Trường) tiếp tục làm khó An (Lưu Đê Ly) và nghĩ mọi cách ngăn cản câu chuyện tình yêu của hai người. Mẹ Nam tìm đến An, quỳ gối van xin cô hãy rời xa con trai mình và bà ngất đi, phải vào viện cấp cứu. Giữa mẹ và người yêu, Nam đã chọn mẹ, chọn gia đình. Thậm chí, anh còn thừa nhận: đáng lẽ mình không nên yêu An, không nên cho cô ấy hi vọng. Quá đau đớn, An đã quyết định ra đi. Cô quyết định ra nước ngoài du học khiến ai trong xóm trọ cũng bất ngờ. Về phía Phi, khi đang ở công trường thì anh nhận được điện thoại thông báo An đã rời xóm trọ. Anh thẫn thờ nhìn theo chiếc máy bay vụt ngang bầu trời và nhớ lại những kỉ niệm giữa mình và An.

chạy trốn thanh xuân
Phi thẫn thờ khi biết tin An đi du học. (Ảnh: Internet)

Sau 5 năm, những người bạn của xóm trọ ngày nào giờ đã thay đổi rất nhiều. Phi cùng Xuân (Đỗ Hiệp) và Đạt (Lâm Đức Anh) thành lập một công ty xây dựng do Phi làm Giám đốc và đạt được nhiều thành công. Trong lễ kỉ niệm 3 năm thành lập, Đạt đã mạnh dạn cầu hôn Vy và nhận được lời đồng ý từ cô. Chẳng ai có thể ngờ, anh chàng Đạt “hách nôi” bị Vy chê lên chê xuống ngày nào, giờ hai người lại bén duyên với nhau. Điều bất ngờ hơn chính là sau khi chia tay Duy, Thùy và Xuân đến với nhau. “Thấy rung động thì đến với nhau thôi, cảm xúc mà”, đó là lời tâm sự mà Thùy đã nói với Vy.

chạy trốn thanh xuân
Đạt cầu hôn Vy trong buổi lễ kỉ niệm công ty. (Ảnh: Internet)
chạy trốn thanh xuân
Vy hạnh phúc khi ở bên Đạt. (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị cho đám cưới với vô vàn công việc nhưng Vy vẫn không quên tìm kiếm An – người bạn xóm trọ năm xưa với mong muốn cô trở về chứng kiến ngày trọng đại của cuộc đời mình. Đúng lúc này An trở về Việt Nam với vị trí quản lý của một công ty. Sau nhiều năm bôn ba, cô gái ấy đã trở nên mạnh mẽ và kiên quyết hơn rất nhiều.

chạy trốn thanh xuân
Sau 5 năm, An đã thay đổi rất nhiều. (Ảnh: Internet)

Làm việc ở công ty, An được giao nhiệm vụ kiểm tra lại tất cả tài liệu, theo đó, anh Tâm – giám đốc cũ của công ty đã có những sai phạm trong vấn đề tài chính. Cô mạnh dạn tuyên bố những sai phạm đó trước mặt anh Tâm và thẳng tay răn đe nhân viên khi đã có lời lẽ xúc phạm mình.

chạy trón thanh xuân
An bị anh Tâm – Giám đốc cũ của công ty uy hiếp. (Ảnh: Internet)

Trong một lần nói chuyện với chị đồng nghiệp, An đọc được những dòng tâm sự của Vy trên mạng xã hội, cô bật khóc và nhớ lại những kỉ niệm xưa. Ở xóm trọ, có niềm vui, nỗi buồn và có cả những giọt nước mắt. Nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất vì họ có nhau, họ ở bên nhau, cùng nhau đi qua những năm tháng của tuổi trẻ. Bất ngờ đến đám cưới của Vy và Đạt, An còn là người bắt trúng bó hoa cô dâu của Vy. Trong giây phút gặp lại An, một lần nữa, Phi bỗng thấy mình rung động. Suốt mấy năm qua, có lẽ chưa lúc nào anh thôi nghĩ về cô, về người con gái mà anh coi là đặc biệt nhất.

chạy trốn thanh xuân
Khoảnh khắc Phi gặp lại An. (Ảnh: Internet)

Sau bao biến cố, Vy – Đạt, Thùy – Xuân đều trở thành đôi. Những người bạn xóm trọ ngày nào giờ bắt đầu mối quan hệ mới, đó là tình yêu. Liệu An và Phi có nên duyên? An sẽ chấp nhận đến với Phi hay không?

Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các tập tiếp theo của bộ phim vào lúc 21h30 thứ hai, thứ ba hàng tuần trên VTV3.

Hãy theo dõi BlogAnchoi để cập nhật thêm nhiều tin tức giải trí nhé!

Xem thêm

Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi: Dành tặng bạn, những người trẻ đang lạc lối

Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi - một bộ phim độc lập với chất liệu nhạc indie, phác họa chân dung của người trẻ hiện đại giữa những lạc lối, hoang mang nhưng đầy sức sống và nhiệt huyết.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận