Ra mắt phần đầu tiên là vào năm 2018, bộ phim đã khiến khán giả đứng ngồi không yên với sự lãng mạn của những cô cậu trung học.
Phần đầu tiên của bộ phim đã mở đầu câu chuyện với có dung xoay quanh nhân vật Lara Jean Covey, một cô nàng học sinh trung học 16 tuổi mang hai dòng máu, mẹ cô mất từ khi cô còn rất nhỏ, một cô gái có phần nhút nhát, cô luôn sống trong thế giới riêng của mình. Nhưng cũng đã trải qua nhiều lần cảm nắng với các chàng trai xung quanh mình. Và đặc biệt Lara đã viết thư tình cho họ, nhưng cô chưa bao giờ gửi đi mà chỉ để vào một chiếc hộp nhỏ.
Đến một ngày, khi cô em gái muốn cô thay đổi đã bí mật gửi những bức thư tình của cô đi khiến cô phải đối mặt với khá nhiều khó xử vì không biết phải làm gì, phải xử lí như thể nào với những người cô từng phải lòng. Điều mà cô lo lắng nhất chính là việc cô từng cảm nắng còn có Josh cũng chính là người yêu cũ của chị gái cô.
Với tình huống trớ trêu ấy thì Lara liền quyết định giả vờ hẹn hò với cậu bạn thân Peter để rồi từ đây cô gái nhỏ Lara dần nhận ra những bài học ý nghĩa trong tình yêu và ai mới là người thật sự nắm giữ trái tim cô. Từ giả vờ thành sự thật, điều đó đã khiến các mọt phim vô cùng thích thú.
Sau khi nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả ở phần một, nhà sản xuất tiếp tục bắt tay vào việc thực hiện phần hai của bộ phim. Tiếp nối cốt truyện, không khí trẻ trung, vui tươi, bộ phim vẽ tiếp chuyện tình của Lara và Peter sau khi cả 2 chính thức hẹn hò với những cảnh hết sức ngọt ngào đến độ làm tan chảy trái tim của người xem.
Tuy nhiên phần hai cũng diễn ra một số hiểu lầm và cãi vã, cùng với đó là sự xuất hiện của John (Jordan Fisher), một trong những “bức thư tình” ngày xưa của cô nàng. Điều đó đã khiến bộ phim trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Và dường như, John cũng nuôi dưỡng một loại tình cảm đặc biệt dành cho Lara. Đứng trước sự lựa chọn khó khăn giữa Peter và John đã làm xáo trộn cảm xúc của Lara và đồng thời khiến cô nhìn lại cuộc tình đã qua của mình với Peter. Sau cùng, cô nàng cũng đã có thể biết trái tim mình luôn hướng về ai rồi, đó vẫn chính là Peter, chàng trai luôn bên cô bất kể có ra sao.
Vẫn mở đầu bằng một ngày thường nhật của Lara với những dòng tự truyện, nhưng điều đặc biệt hơn ở phần ba chính là hình ảnh Lara cùng gia đình và bạn bè đi du lịch tại Hàn Quốc đã giúp khán giả cảm nhận rõ hơn cuộc sống của nữ chính, cũng như khiến fan ngất lịm với vẻ đẹp lãng mạn của Hàn Quốc.
Ra mắt vào gần dịp Valentine, To All The Boys trở lại với phần ba và cũng là phần cuối của bộ phim. Bộ phim đánh dấu sự trưởng thành trong suy nghĩ và trong cả tình yêu của cặp đôi khi Lara và Peter chuẩn bị tốt nghiệp trung học và bước vào đại học. Vì không thể thi đỗ cùng trường với nhau, cặp đôi buộc phải yêu xa. Vì điều kiện đó thì rất có thể, mối quan hệ của họ phát sinh nhiều mâu thuẫn, thậm chí đứng trước nguy cơ sẽ chia tay mãi mãi.
Tuy nhiên, sẽ luôn có những cách giải quyết cho mọi vấn đề, phần ba của bộ phim cũng đã gói ghém câu chuyện của nhiều nhân vật khác như. Bố của ba chị em đã tìm thấy hạnh phúc mới sau những năm tháng cô đơn hay cô em út Kitty (Anna Cathcart) cuối cùng cũng tìm được một người bạn cho mình.
Nữ diễn viên Lana Condor đã chia sẻ rằng phần cuối cùng này cũng là phần mà cô nàng yêu thích nhất. Bởi ở đó, Lara đã tìm ra chính mình và tin tưởng bản thân hơn. Bộ phim sẽ là sự trọn vẹn trong tình yêu, điểm khởi đầu và kết thúc.
Bộ phim đã mang đến nhiều thông điệp về những giá trị đẹp về tình cảm chân thành, về cách chữa lành vết thương, chữa lành những khoảng trống trong tâm hồn con người, và cả cách để vượt qua những rào cản của chính bản thân mình.
Sau khi xem trọn ba phần To All The Boys I’Ve Loved Before chắc hẳn ai cũng muốn có một tình yêu đẹp như Lara và Peter đúng không nào?
để xem thử kkk
Ui, nghe có vẻ hay đây, để đi cày thử :3
Chưa xem 2 phần sau nhưng mình đã đọc cả 3 quyển sách rồi, rất dễ thương luôn nhé!