Gió Thổi Bán Hạ đã đi đến hồi kết sau hơn 1 tháng phát sóng. Dù cái kết không viên mãn và có phần hụt hẫng nhưng phim để lại nhiều dư âm cho người xem. Cùng BlogAnChoi tìm hiểu nhé!

Gió Thổi Bán Hạ (Dã Man Sinh Trưởng) là bộ phim kể về quá trình khởi nghiệp của cô gái Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai). Từ một người thu mua phế liệu, Bán Hạ đã vươn mình trở thành bà chủ Hạ có tiếng nói trong ngành. Cô đã dùng nhiệt huyết, thanh xuân để gây dựng nên xưởng thép Vũ Trụ cho mình.

Phim Dã Man Sinh Trưởng. Ảnh: Internet
Phim Dã Man Sinh Trưởng (Ảnh: Internet)

Dù làm nghề gì cũng phải có ước mơ

Từ một cô gái hai bàn tay trắng, Hứa Bán Hạ đã gây dựng nên sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Cô từng phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để huy động vốn cho công ty. Thậm chí, Bán Hạ từng một mình lưu lạc nơi đất khách không một xu dính túi sau khi bị lừa hết tiền. Dù vất vả nhưng cô chưa từng có ý nghĩa từ bỏ và đã thành công thu mua phế liệu từ nước ngoài. Đến khi về nước, vì giá thép giảm đột ngột mà phải gánh một món nợ khổng lồ cô vẫn cắn răng cố gắng vượt qua.

Chặng đượng "Bắc tiến" nhiều chông gai của Hứa Bán Hạ
Chặng đường “Bắc tiến” nhiều chông gai của Hứa Bán Hạ (Ảnh: Internet)

Khi chưa có gì, Bán Hạ mơ ước có một công ty thu mua phế liệu cùng hai người bạn chí cốt. Khi công ty đã thành lập, Bán Hạ mong muốn công ty phát triển mở rộng ngang hàng với các ông lớn. Đến khi đã có tiếng nói trong ngành, cô lại tiếp tục mơ về xưởng thép và bến tàu riêng.

Xưởng thép Vũ Trụ do Hứa Bán Hạ đích thân xây dựng. (Ảnh: Internet)
Xưởng thép Vũ Trụ do Hứa Bán Hạ đích thân xây dựng (Ảnh: Internet)

Nếu bản lĩnh và sự nhạy bén trong kinh doanh giúp Bán Hạ nhiều lần thành công thì chính ước mơ và tham vọng là động lực giúp cô nàng luôn bước về phía trước. Bài học đầu tiên trong Gió Thổi Bán Hạ là dám ước mơ và bắt tay vào thực hiện mơ ước đó ngay bây giờ.

Buôn phế liệu đẳng cấp như Hứa Bán Hạ

Quá trình Hứa Bán Hạ “Bắc tiến” cùng các ông chủ ngành thép để tiến hành thu mua phế liệu gặp không ít trắc trở. Ban đầu, cả năm người ra nước ngoài khi không biết chút ngoại ngữ nào, họ đã bị lừa. Bán Hạ thậm chí phải vào sở cảnh sát và không một xu dính túi. Khi bốn người đàn ông quyết định từ bỏ để trở về nước, Hứa Bán Hạ đã bám trụ lại quyết tìm ra con đường mới.

Hứa Bán Hạ một mình ở nước ngoài tìm con đường ra, (Ảnh: Internet)
Hứa Bán Hạ một mình ở nước ngoài tìm con đường mới (Ảnh: Internet)

Nhờ sự kiên trì và nỗ lực, Bán Hạ đã thành công thu mua phế liệu. Những món phế liệu cô nàng mua được cũng vô cùng đặc biệt có một không hai. Bán Hạ đã mua được “sắt vụn” còn lại sau chiến tranh. Bà chủ Hạ không chỉ buôn phế liệu xuyên quốc gia mà còn trực tiếp trở xe tăng thiết giáp từ nước ngoài về làm phế liệu. Thế mới nói, buôn phế liệu đẳng cấp như Hứa Bán Hạ không phải ai cũng làm được.

Bãi phế liệu của Bán Hạ không thiếu xe tăng thiết giáp. (Ảnh: Internet)
Bãi phế liệu của Bán Hạ không thiếu xe tăng thiết giáp (Ảnh: Internet)

Quan điểm của Hứa Bán Hạ trong kinh doanh là không làm thì thôi, đã làm thì phải làm lớn, làm chất.

Thương trường như chiến trường

Khi bước chân vào ngành thép, con đường Hứa Bán Hạ đi chưa bao giờ là bằng phẳng. Lúc mới bắt đầu khởi nghiệp, Hứa Bán Hạ thường xuyên phải tiếp rượu, tặng quà lấy lòng các ông chủ lớn. Dù bị lợi dụng hay chèn ép cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Hứa Bán Hạ từng nhiều lần điêu đứng vì những “minh thương ám tiễn” chốn thương trường.

Thương trường chưa bao giờ nhẹ tay vì Bán Hạ là phụ nữ (Ảnh: Internet)
Thương trường chưa bao giờ nhẹ tay vì Bán Hạ là phụ nữ (Ảnh: Internet)

Cạnh tranh trong ngành thép Trung Quốc những năm 90 vô cùng khốc liệt, thế nên, để có thể tồn tại trong ngành thép, Bán Hạ đã luôn chiến đấu không ngừng nghỉ.

Hiện thực không như là mơ

Gió Thổi Bán Hạ không có một cái kết viên mãn như mong đợi của khán giả. Vì những thay đổi không đồng nhất trong các dự luật của ngành thép Trung Quốc mà xưởng thép Vũ Trụ từ một công ty làm ăn ngay thẳng biến thành công ty buôn lậu, trốn thuế. Đây cũng là hiện thực của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc thời điểm đó.

Hứa Bán Hạ quyết định đầu thú nhận tội. (Ảnh:Internet)
Hứa Bán Hạ quyết định đầu thú nhận tội (Ảnh:Internet)

Kết phim không như cổ tích nhưng lại rất chân thực khiến người xem phải suy ngẫm. Khởi nghiệp thành công không phải là kết thúc mà là bắt đầu cho một hành trình mới. Hứa Bán Hạ không giữ được xưởng thép nhưng cô giữ được sự ngay thẳng chính trực của bản thân. Điều đáng quý là Hứa Bán Hạ dám đứng ra chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm trong quá khứ chứ không trốn tránh, che đậy chúng. Và bên cạnh Hứa Bán Hạ ngày càng có nhiều người cùng chí hướng để chờ ngày “đông sơn tái khởi”.

Bán Hạ là người dẫn dắt làn gió mới (Ảnh: Internet)
Bán Hạ là người dẫn dắt làn gió mới (Ảnh: Internet)

Gió Thổi Bán Hạ là bộ phim chất lượng đáng xem với nhiều bài học ý nghĩa sâu sắc. Phim đã có trọn bộ 36 tập trên nền tảng iQIYI để các bạn thưởng thức

Thường xuyên ghé BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin hay nhé!

Tham khảo thêm các bài viết có thể bạn quan tâm

Xem thêm

One Punch Man Phần 3 khi nào ra mắt? Tin tức và cốt truyện chính

Người hâm mộ đã chờ đợi tin tức về One Punch Man phần 3 kể từ khi phần thứ hai được phát sóng trở lại vào năm 2019. Cuối cùng, vào năm 2022, có thông báo rằng phần thứ ba được chờ đợi từ lâu này thực sự đang được phát hành và người hâm mộ ở khắp mọi ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận