Suốt mấy thập kỉ qua, hàng cây này đã phát triển, trở nên to lớn hơn. Cành nhánh của những cây sồi đã to lớn, vững chắc theo năm tháng nhưng lại uốn lượn và như xoắn lấy nhau. Các nhánh cây vươn ra tận con đường, tạo thành một mái vòm bao phủ xuyên suốt lối đi, tạo một cảm giác rất ma mị và đậm màu cổ tích.
Giữa những hàng cây của Dark Hedges, sự phối hợp của ánh sáng và bóng tối, của sương mờ, bụi mù và tuyết đã tạo ra không gian không khác gì một xứ sở thần tiên mộng mơ và huyền bí. Hàng năm, Dark Hedges đã thu hút không ít các nhiếp ảnh gia cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp đến để bắt được những bức ảnh hấp dẫn và đầy tính nghệ thuật.
Cái tuyệt nhất của Dark Hedges chính là những màn biểu diễn ánh sáng đầy ấn tượng. Tùy vào thời điểm trong ngày mà hàng cây mang nhiều sắc thái khác nhau. Khi thì hiền lành thơ mộng như tranh vẽ với ánh sáng ban mai dịu dàng. Có khi Dark Hedges lại sang trọng và rực rỡ trong ánh chiều tà. Còn khi bóng tối kéo đến, hàng cây trở nên ma quái đến đáng sợ.
Dù cho Dark Hedges thật ra chỉ là hai hàng cây chạy dọc một đoạn đường ngắn thuộc khu đất riêng của một gia đình có tiếng ở North Ireland. Nhưng không vì thế mà sự hấp dẫn và xinh đẹp của hàng cây này bị giảm đi. Không khí nhuốm màu huyền bí của hàng cây dường như thấm đẫm vào cả không khí. Khi đi dạo trên con đường rợp bóng của các cây sồi, không gian tĩnh lặng đến mức bạn có thể nghe được tiếng lá khẽ xào xạc trong gió.
Một sự thật thú vị là trong khi hình ảnh hàng cây Dark Hedges xuất hiện rất nhiều trên hàng loạt poster quảng bá của bộ phim Game of Thrones nhưng người dân North Ireland biết rất ít về hàng cây này dù nó đã tồn tại cách đây hơn mấy chục năm. Cách đây không lâu có một chiến dịch đưa tên của hàng cây này vào bản đồ, từ đó số lượng người tìm đến đây đã tăng lên đáng kể. Hiện nay, nhờ vào Game of Thrones, Dark Hedges đã trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết.
Nhìn ma mị ghê á