Không chỉ song hành sánh bước một cách hoàn hảo bên các nữ chính xinh đẹp trên màn ảnh, đôi khi các nam thần vạn người mê của chúng ta còn khiến khán giả và fans hâm mộ phải sốt rần rần khi “liếc mắt đưa tình” cùng các soái ca khác, trên phim lẫn ngoài đời thực.
Đình Phong – Trần Vĩ Đình và Lý Dịch Phong
“Đình Phong đảng” là tên gọi chính thức cho fanclub của hai nam diễn viên nổi tiếng Trần Vĩ Đình và Lý Dịch Phong.


Đình Phong hiện đang được bình chọn là một trong những cặp đôi nam thần nổi tiếng nhất CBIZ hiện nay với phạm vi phủ sóng không chỉ tại Trung Quốc mà còn có ở cả Việt Nam và một số nước Đông Nam Á khác.
Từng đóng chung trong bộ phim “Cổ kiếm kỳ đàm”, Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong đã khiến fans hâm mộ đổ đứ đừ bởi những cảnh diễn thân thiết giữa “sư huynh” Lăng Việt (Trần Vỹ Đình) cùng ‘tiểu sư đệ” Bách Lý Đồ Tô (Lý Dịch Phong).

Và không chỉ diễn xuất mà ngay cả biên kịch cũng rất ưu ái khi viết lời thoại thể hiện rõ ràng (trên mức cần thiết) tình cảm khăng khít của hai huynh đệ này.

Chưa kịp để dân tình thôi “rần rần” thì cặp mỹ nam Hoa Ngữ đã lại tiếp tục “tái hợp” trong “Hoạt sắc sinh hương” với một loạt ảnh hậu trường đầy tình cảm, một lần nữa bỏ rơi nữ chính Đường Yên ngồi lẻ loi phía trên.

Nhưng không chỉ trong phim bỏ rơi nữ chính khiến cả Dương Mịch lẫn Đường Yên đều bị phong danh hiệu “nữ chính nhọ nhất phim”, mà trong các chương trình, sự kiện và cả ngoài đời, hai mỹ nam này cũng rất chăm chỉ “bắn tim” cho nhau rát rạt.



Hồ Nhất Thiên – Cao Chí Đình
Đây có lẽ là hai “tiểu thịt tươi” mới nổi và chiếm spotlight nhiều nhất trong nửa cuối năm 2017 của làng giải trí Hoa Ngữ.

Ngay khi “Gửi thanh xuân đẹp đẽ” được lên sóng thì cái tên Hồ Nhất Thiên và Cao Chí Đình đã thi nhau đứng đầu tít của các trang báo, tạo ra biết bao fanpage với số lượng người hâm mộ chỉ có tăng không giảm.
Và dù chuyện tình Giang Thần – Tiểu Hy đẹp như trong tranh và có kết thúc vô cùng hoàn mỹ thì fan vẫn tìm được cái cớ để ghép cặp nam chính – nam phụ của phim với nhau. Dù cho hai người họ trong phim là “tình địch một mất một còn”.

Và cái cớ đó chẳng phải do họ tự nghĩ ra, mà là bởi “Giang Thần” Hồ Nhất Thiên đã “ngang nhiên” nắm tay tình địch của mình “Ngô Bách Tùng” Cao Chí Đình cùng nhau đi dự chương trình “Sự kiện tinh quang” rất thân mật, bỏ mặc “Tiểu Hy” Thẩm Nguyệt đáng thương ở nhà.

Thêm nữa là các fans hâm mộ phát hiện ra đó không phải là lần đầu tiên hai nam diễn viên nắm tay nhau. Trong một bức ảnh chụp chung nhóm bạn trong phim, dù Tiểu Hy đã đứng giữa nhưng Bách Tùng lại vô tư kéo tay cậu bạn Giang Thần để nắm thật chặt, còn giơ ra phía trước như sợ bàn dân thiên hạ không thấy được họ đang thân thiết vậy.

Trương Nhược Quân – Lý Kiến
Hai cái tên tưởng chừng không mấy quen thuộc với các “mọt” Hoa Ngữ. Nhưng nếu nhắc tới “Pháp y Tần Minh” thì chắc chắn rất nhiều người sẽ vô tay đen đét và gật gù tán đồng ngay lập tức.
Bởi Trương Nhược Quân chính là vị pháp y tài năng trẻ tuổi “mặt liệt lạnh lùng” ghét cả hơi thở của người khác – Tần Minh. Còn anh chàng cảnh sát Lâm Đào nhí nhảnh lầy lội thích bày trò cùng Đại Bảo không ai khác ngoài Lý Kiến.

Trong phim ba người Tần Minh – Lâm Đào – Đại Bảo luôn sát cánh cùng nhau trong hầu hết mọi khung hình. Cứ ngỡ rằng sẽ có chuyện tình tay ba dằn vặt quen thuộc như motif quen thuộc của Trung Quốc.

Nhưng tính cách của nữ chính Đại Bảo rất mạnh mẽ như đại ca, nội dung phim thì lại chẳng có chút gì đả động tới vấn đề tình cảm nam nữ, thành thử ra biên kịch đành “biến tấu” để Tần Minh…tặng hoa hồng cho Lâm Đào.

Không chỉ vậy, thậm chí Đại Bảo còn từng “lộ liễu” gợi ý gán ghép hai anh chàng với nhau khiến các “mọt” khi xem phim cứ gọi là rần rần thích thú. Nhiều người hy vọng một ngày nào đó hai mỹ nam này lại có cơ hội “tái hợp” chung một khung hình với nhau thì thật là mãn nguyện.


Một số bài viết có thể bạn sẽ quan tâm:
“Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta” – Thanh xuân nợ ta một “Giang Thần” Hồ Nhất Thiên
“Nam phụ quốc dân” 2017 chính là Ngô Bách Tùng trong “Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta”
Hãy theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để cập nhật những thông tin thú vị nhé.