Chia sẻ về mục tiêu trước thềm trận đấu vòng 2 gặp CLB Đông Á Thanh Hóa, tiền vệ Trần Nam Hải bày tỏ: “Mùa giải năm nay khá cấp tập nên trận đấu gặp Đông Á Thanh Hóa đến chỉ sau khi đội bóng được nghỉ 3 ngày. Tuy nhiên, chúng tôi không lấy đó làm khó khăn mà đang rất quyết tâm để có được một kết quả tốt.
Nói về đối thủ, tôi thấy Đông Á Thanh Hóa mùa giải năm nay có nhiều cá nhân nổi bật. Tiền đạo Bruno có lẽ là cá nhân nguy hiểm nhất. Toàn đội cũng đã họp bàn để khóa chặt mũi tấn công của họ. Tiếp đến là ở vị trí tiền vệ, tôi rất ấn tượng với cầu thủ Lê Phạm Thành Long. Đây là một cầu thủ có lối đá rất máu lửa và được xem là thủ lĩnh của Thanh Hóa. Mục tiêu của tôi và toàn đội sẽ là thi đấu đoàn kết, chiến đấu hết mình để có được chiến thắng đầu tiên tại V.League 2023. Đó cũng là món quà để gửi tặng tới người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ”.
Trần Nam Hải thân là cầu thủ quê gốc Thanh Chương, trưởng thành từ lò đào tạo của SLNA, năm nay mới chỉ 18 tuổi nhưng sớm đã chứng tỏ được khả năng nổi bật của mình. Chàng tiền vệ trẻ là gương mặt quen thuộc của đội bóng xứ Nghệ trong tất cả các giải đấu trẻ mà CLB này tham dự. Qua đó giành được nhiều giải thưởng cao quý như: 1 Huy chương Đồng U13, 1 Huy chương Vàng U15, 1 Huy chương Vàng U17 và 2 Huy chương Đồng U19.
Được biết, sở trường của Nam Hải là tiền vệ mỏ neo, một vị trí mà SLNA đang đau đầu tìm phương án thay thế. Càng tốt hơn khi cầu thủ 18 tuổi sở hữu ngoại hình lý tưởng với chiều cao tới 1m80, nặng 72kg để tạo ra được nhiều ưu tế trong việc tranh chấp bóng. Bên cạnh điểm mạnh là thu hồi bóng, cầu thủ sinh năm 2004 còn được BHL SLNA đánh giá rất cao ở việc làm chủ khu trung tuyến. Ngoài ra, những đường phát động tấn công của chàng tiền vệ trẻ đều cho thấy tư duy cũng như nhãn quan chiến thật rất cao. Được đôn lên đội 1 là cơ hội để cầu thủ quê Thanh Chương có thể học hỏi kinh nghiệm, phát huy tối đa tài năng của bản thân.
Với lợi thế sân nhà, Sông Lam Nghệ An đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Trung Kiên. Đến phút 45, đội bóng xứ Nghệ mới có thể phá vỡ thế bế tắc. Nhận đường chuyền của Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Nam Hải tung ra cú dứt điểm uy lực ngay sát vòng cấm không cho thủ thành Văn Biểu một cơ hội cản phá.
Mặc dù vậy, khi hiệp thi đấu thứ nhất bước sang phút bù giờ đầu tiên, SHB Đà Nẵng đã có bàn quân bình tỷ số 1-1 sau cú đánh đầu không thể cản phá của Hà Minh Tuấn. Do không thể tìm ra phương án xuyên thủng mành lưới thủ môn Văn Biểu thêm lần nữa nên SLNA đành chấp nhận “cưa điểm” 1-1 với SHB Đà Nẵng.
Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!