“Love Scout” kể về Kang Ji Yoon (Han Ji Min), một “tay săn đầu người” tài năng, giám đốc điều hành của một công ty tuyển dụng hàng đầu. Cô nổi tiếng với sự quyết đoán, mạnh mẽ và luôn đặt công việc lên trên hết. Cuộc sống của Ji Yoon hoàn toàn xoay quanh công việc, cho đến khi Yoo Eun Ho (Lee Joon Hyuk), một ông bố đơn thân hiền lành và chu đáo, xuất hiện với vai trò thư ký của cô. Sự khác biệt trong tính cách và lối sống giữa hai người tạo nên những tình huống hài hước, dở khóc dở cười. Eun Ho dần dần giúp Ji Yoon nhận ra giá trị của cuộc sống ngoài công việc và học cách mở lòng đón nhận tình yêu. Câu chuyện tình yêu nơi công sở của họ hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng không kém phần thực tế và gần gũi.
Bác sĩ sản khoa tài năng Gong Ryong (Lee Min Ho) với tính cách lập dị vô tình gây tai nạn với Choi Go Eun (Han Ji Eun), tiểu thư tập đoàn MZ, đúng lúc cô gặp biến chứng thai kỳ. Ca phẫu thuật do Gong Ryong thực hiện đã tước đi khả năng làm mẹ của Go Eun, khiến anh mất việc do ảnh hưởng từ cha cô. Trong lúc khó khăn, Gong Ryong gặp lại Go Eun và sau một đêm say xỉn, họ đã có một đêm tình. Anh quyết định kết hôn với cô, dù không yêu. Ngay trước đám cưới, Gong Ryong bất ngờ chi tiền du hành lên trạm vũ trụ, nơi anh gặp Eve Kim (Gong Hyo Jin), một chỉ huy nghiêm khắc và nhà khoa học tài năng. Sự xuất hiện của Gong Ryong đã đảo lộn cuộc sống và công việc của Eve Kim, tạo nên những tình huống trớ trêu.
“Vương hậu Wongyeong” kể về cuộc đời đầy sóng gió của Vương hậu Wongyeong (Cha Joo Young), người phụ nữ quyền lực đứng sau ngai vàng của vua Taejong Lee Bang Won (Lee Hyun Wook) vào những năm đầu triều đại Joseon. Không chỉ là một người vợ tận tụy, bà còn là một chiến lược gia tài ba, góp phần quan trọng giúp chồng lên ngôi vua. Bộ phim tái hiện những mưu đồ chính trị chốn cung đình, những cuộc đấu tranh quyền lực khốc liệt, đồng thời khai thác sâu vào mối quan hệ phức tạp giữa Wongyeong và Taejong, vừa là vợ chồng, vừa là những nhà lãnh đạo cùng gánh vác vận mệnh quốc gia. Bên cạnh đó, phim cũng hé lộ những góc khuất về cuộc đời và khát vọng của một người phụ nữ trong xã hội phong kiến đầy ràng buộc.
“Nhà Nghỉ California” xoay quanh câu chuyện của nhân vật chính Ji Kang Hee, một nhà thiết kế nội thất tài năng, trên hành trình trở về quê hương sau 12 năm xa cách. Tuổi thơ không êm đềm tại nhà nghỉ nhỏ ở vùng quê nghèo khó của cha đã thôi thúc cô gái trẻ rời đi, tìm kiếm thành công nơi phố thị. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Ji Kang Hee bất ngờ từ bỏ tất cả để trở về, gặp lại Cheon Yeon Soo, mối tình đầu vẫn luôn chờ đợi cô suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Liệu cuộc hội ngộ này sẽ mang đến điều gì cho cả hai người?
Trong “Unmasked,” nhóm phóng viên điều tra đứng trước bờ vực thẳm sự nghiệp sau khi một phóng sự gây chấn động của họ khiến các nhà tài trợ nổi giận. Vụ án bí ẩn kéo dài 20 năm về sự mất tích của một tài tử nổi tiếng trở thành cơ hội cuối cùng để họ níu kéo vận mệnh. Bị đẩy đến giới hạn, họ phải đối mặt với những thử thách đạo đức nghiệt ngã khi đào sâu vào cuộc điều tra, khám phá ra một mạng lưới bí mật và âm mưu đen tối.
“Vua bánh xếp” Ham Mu Ok (Kim Yun Seok) ôm trọn nỗi niềm canh cánh bên lòng: tìm người kế thừa sự nghiệp đồ sộ của mình. Niềm hy vọng cháy bỏng ấy được ông dồn cả vào cậu con trai duy nhất, Ham Mun Seok (Lee Seung Gi). Thế nhưng, Mun Seok lại chọn cho mình một con đường rẽ ngoặt hoàn toàn – “cởi áo cà sa, khoác áo đạo bào”, dứt áo đoạn tuyệt với thế tục.
Khi tất cả tưởng chừng đã rơi vào bế tắc, hai đứa trẻ bất ngờ xuất hiện, gọi Mun Seok là cha! “Tin sét đánh giữa trời quang” này mang đến niềm vui vỡ òa cho Mu Ok, nhưng lại đẩy Mun Seok vào cơn hoang mang tột độ. Từ đây, những tình huống “dở khóc dở cười”, những khoảnh khắc “rung động tim gan” bắt đầu…
Yun Ga Min, một học sinh “cá biệt” nổi danh với những trận ẩu đả hơn là thành tích học tập, đứng trước ngã rẽ cuộc đời tại ngôi trường trung học “tai tiếng”. Quyết tâm thoát khỏi “vũng lầy” hiện tại và chạm tay vào cánh cổng đại học, Ga Min ấp ủ một kế hoạch táo bạo: thành lập một nhóm học tập “bất đắc dĩ” với những người bạn “số má” không kém cạnh.
Hành trình chinh phục tri thức của họ không hề bằng phẳng, mà là một cuộc chiến đầy chông gai. Họ phải đối mặt với áp lực học hành khủng khiếp, nạn bắt nạt tàn bạo, và vô vàn những thử thách “chỉ tuổi mới lớn mới hiểu”. Liệu nhóm học sinh “cá biệt” này có thể cùng nhau vượt qua “bão giông”, bứt phá giới hạn bản thân và viết nên câu chuyện “lột xác” đầy cảm hứng?
“Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương” không chỉ là một bộ phim về lòng dũng cảm và sự hy sinh của những “chiến binh áo trắng” thầm lặng. Dưới sự dẫn dắt của một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, từng trải qua những trận chiến sinh tử, đội ngũ y bác sĩ tại trung tâm chăm sóc chấn thương hàng đầu này đã trở thành những người hùng thực thụ trên chiến trường y khoa. Ju Ji Hoon, Choo Young Woo, Ha Young và Do Yoon đã hóa thân một cách xuất sắc vào những nhân vật với số phận và tính cách khác nhau, nhưng đều mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết và lòng trắc ẩn vô bờ bến.
Bộ phim đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những giây phút nghẹt thở trước những ca phẫu thuật đầy rẫy hiểm nguy, đến những khoảnh khắc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi giành lại sự sống cho bệnh nhân.
“Tình Ca Ảo Mộng” xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy trắc trở giữa Lee Ji Hoon (Park Ji Hoon), một nhạc sĩ tài năng nhưng mắc chứng bệnh tâm lý, và Kim Seul Bi (Hong Kyung), cô gái mang trong mình vết thương lòng sâu sắc. Hai tâm hồn tổn thương gặp gỡ, tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc và dần nảy sinh tình cảm.
Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không hề êm đềm. Ji Hoon phải vật lộn với căn bệnh của mình, còn Seul Bi phải đối mặt với quá khứ đau buồn. Bộ phim là bản tình ca đầy cảm xúc về tình yêu, sự đồng cảm và hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.
Dưới sự lãnh đạo tài tình của Vua Hyeonjong (Kim Dong Joon) và Tổng tư lệnh Gang Gam Chan (Choi Soo Jong), người dân Goryeo đã đoàn kết một lòng, tạo nên sức mạnh quật cường chống lại giặc ngoại xâm Khitan. Cuộc chiến trường kỳ suốt 26 năm, với biết bao hy sinh và gian khổ, cuối cùng đã kết thúc bằng chiến thắng vang dội, mở ra kỷ nguyên hòa bình cho khu vực Đông Á và thời kỳ thịnh vượng cho Cao Ly.
Tớ rất mong được nghe những ý kiến của các bạn về bài viết này. Hãy để lại một bình luận để mình biết bạn nghĩ gì nhé!