Fan cuồng là một khái niệm chẳng còn xa lạ với tất cả mọi người. Đây là bộ phận người hâm mộ cuồng nhiệt và có phần mù quáng. Khi sự yêu mến thái quá trở thành nỗi ám ảnh khiến thần tượng khiếp sợ hơn là hạnh phúc.

Idol cứ yêu là sai

Có một sự thật là người hâm mộ muốn thần tượng biểu diễn, sáng tác và thể hiện về tình yêu trong các bài hát nhưng lại không cho phép họ yêu đương. Nhiều fan hâm mộ đã có thái độ cực đoan khi rộ tin thần tượng của mình đang hẹn hò.

Tháng 11/2018, Luhan (Lộc Hàm) và Quan Hiểu Đồng đã gây náo loạn mạng xã hội khi công khai hẹn hò. Cùng việc làm “dậy sóng” mạng xã hội, Luhan phải đối mặt với sự phản đối gay gắt của người hâm mộ. Theo nhiều nguồn tin, có khoảng 4 cô gái đã tự tử sau khi hay tin thần tượng có bạn gái. Trong đó, 3 người nhảy lầu nhưng đã được cấp cứu. Người còn lại tự cứa cổ tay và đăng trên mạng xã hội.

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai hẹn hò (Ảnh: Internet)
Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng làm “dậy sóng” mạng xã hội khi công khai hẹn hò (Ảnh: Internet)

Cặp đôi Jennie (Blackpink) và Kai (EXO) cũng gặp phải vấn đề tương tự khi bị Dispatch khui chuyện hẹn hò. Một số fan quá khích đã thẳng tay xé album Blackpink vì không tán thành chuyện tình cảm này. Chịu nhiều áp lực từ phía người hâm mộ, cả hai đã quyết định tuyên bố chia tay sau một tháng hẹn hò.

Kai (Exo) và Jennie (Blackpink) đã chia tay sau một tháng hẹn hò (Ảnh: Internet)
Kai (EXO) và Jennie (Blackpink) đã chia tay sau một tháng hẹn hò (Ảnh: Internet)

Hay đáng nói hơn, ngày 31/1, thành viên Chen của nhóm nhạc EXO thông báo về việc lập gia đình. Ngay lập tức có nhiều phản ứng trái chiều xảy ra. Trên mạng xã hội đầy rẫy những bình luận tiêu cực để chỉ trích Chen, họ nói đây là một “tội ác”, “hành động thiếu suy nghĩ” của nam thần tượng. Thậm chí nhiều người biểu tình trước công ty quản lý để yêu cầu anh rời nhóm.

Chen (Exo) thông báo kết hôn (Ảnh: Internet)
Chen (Exo) thông báo kết hôn (Ảnh: Internet)

Từ đó đặt ra một vấn đề rằng “Liệu đây có phải là hệ lụy của văn hóa thần tượng hay không?”. Nhiều người thật sự không đủ tỉnh táo để phân biệt rạch ròi giữa hâm mộ và kiểm soát, giữa idol và fan. Người hâm mộ là con người, thì thần tượng cũng là con người. Bản thân chúng ta có quyền hạnh phúc và họ cũng thế, họ có quyền yêu và được yêu. Tình yêu là một phép màu, một cái duyên trời định, tình yêu biến những thứ vô nghĩa thành có nghĩa, biến đau thương thành hạnh phúc. Thế thì tại sao khi thần tượng yêu thì gọi là “tội ác”, công bằng nằm ở đâu?. Chính những chỉ trích quá đáng, tàn nhẫn mới là “tội ác” và là nỗi ám ảnh khiếp sợ của tất cả mọi người.

Những cuộc rượt đuổi bạc mạng

Chắc chắn những màn rượt đuổi giữa thần tượng và người hâm mộ không còn lạ lẫm. Những đám đông đeo bám ở sân bay, rượt đuổi, xô đẩy, thậm chí là quấy rối khi gặp thần tượng ở ngoài đường gây ra nỗi ám ảnh không hề nhỏ.

Nhắc đến làn sóng âm nhạc Kpop 4 năm trở lại đây, cái tên BTS quá quen thuộc với người hâm mộ trên toàn thế giới. Với thành tích vượt trội BTS đã chứng minh tầm ảnh hưởng của mình trong nước cũng như quốc tế. Tuy nhiên, các anh chàng cũng phải chịu cảnh tượng “đuổi bắt” huyền thoại đến từ những thành phần quá khích. Vào năm 2018, các thành viên BTS gặp tai nạn giao thông sau buổi hòa nhạc ở Đài Loan do bị fan cuồng rượt đuổi, nhưng may mắn không ai bị thương và được giải quyết ổn thỏa.

Hay việc Vương Nguyên nhóm nhạc TFBOYS cũng gặp phải rắc rối khi bị fan cuồng thuê taxi đuổi theo trên đường, không những một mà có tận bốn xe. Hậu quả của những trận rượt đuổi này rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến những người xung quanh, an ninh trật tự, thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người.

Hình ảnh những chiếc xe đuổi theo Vương Nguyên (Ảnh: Internet)
Hình ảnh những chiếc xe đuổi theo Vương Nguyên (Ảnh: Internet)

Fan cuồng như Zombie rình rập 24/7

Để tiếp cận idol, những thành phần fan cuồng đã bất chấp tiền của, pháp luật để theo dõi và rình mò thần tượng của mình.

Bằng cách mua thông tin chuyến bay, nhiều fan cuồng nắm rõ thời gian di chuyển cũng như chỗ ngồi của các thành viên BTS, thậm chí họ còn mua vé để tiếp cận, ngồi cạnh thần tượng. Trong một buổi Vlive, thành viên V của BTS chia sẻ rằng vì muốn được nghỉ ngời một cách thỏa mái, cảm thấy phiền toái và sợ hãi sasaeng fan mà họ phải quyết định thuê máy bay riêng thay vì đi máy bay thường.

V bày tỏ sự không hài lòng về những hành động của fan cuồng (Ảnh: Internet)
V bày tỏ sự không hài lòng về những hành động của fan cuồng (Ảnh: Internet)

Một nạn nhân khác không thể không nhắc tới ở đây, đó là Justin Hoàng Minh Hạo – cựu thành viên NINE PERCENT. Mới đây, anh chàng đã bị fan cuồng đuổi theo và lẻn vào phòng khách sạn. Khi Justin đang tắm, những cô gái này thản nhiên ngồi trên giường và nói năng cợt nhả. Cuối cùng anh chàng đã bức xúc lên tiếng: “Nằm vùng ở khách sạn thì thôi, đừng tới bám ở cửa phòng tôi”, “Ngẫu nhiên gặp ở chỗ nào cũng được, đừng ngẫu nhiên gặp ở khách sạn, tới khách sạn tôi thực sự sẽ tức giận”.

Justin Hoàng Minh Hạo nhiều lần lên tiếng vì hành động của fan cuồng (Ảnh: Internet)
Justin Hoàng Minh Hạo nhiều lần lên tiếng vì hành động của fan cuồng (Ảnh: Internet)

Tiêu Chiến cũng là một trong những nạn nhân quen thuộc bị làm phiền bởi fan cuồng. Anh từng bị fan cuồng hủy bỏ chuyến bay, được biết, có người đã chi số tiền lớn để mua số điện thoại và số thẻ căn cước của nam diễn viên, đặt một vé máy bay khác với vị trí ngay cạnh mình để có cơ hội tiếp xúc thần tượng.

Tiêu Chiến và ác mộng mang tên "Fan cuồng" (Ảnh: Internet)
Tiêu Chiến và ác mộng mang tên “Fan cuồng” (Ảnh: Internet)

Đã có rất nhiều nghệ sĩ đã chịu sự “tấn công” của fan cuồng. Hãy hâm mộ và thần tượng theo đúng cách đừng để sự yêu mến thái quá ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa Fan và Idol. Phải đủ tỉnh táo để phân biệt rõ ràng đâu là đúng, đâu là sai, biết chừng mực. Hóa sự yêu thích thành động lực để thần tượng phát triển, đừng để sự yêu thích trở thành áp lực, nỗi sợ cho Idol khi nhắc đến hai chữ “Fan cuồng”.

Xem thêm

Ấm lòng câu chuyện BTS âm thầm ghé thăm, quyên góp cho các gia đình nạn nhận trong thảm họa chìm phà Sewol

Giữa lúc sự nghiệp vẫn còn đang bắt đầu một cách khó khăn, BTS vẫn thầm lặng đến thăm và quyên góp cho gia đình các nạn nhân trong thảm kịch chìm tàu Sewol. Câu chuyện xảy ra trong chính năm diễn ra tai nạn khiến cho mọi người không kiềm lòng khỏi sự xúc động xen lẫn tự hào.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận