Tiếp tục với phần 2 của câu chuyện SEVENTEEN Live in Seoul nào~

Như mong đợi từ bất kỳ buổi hòa nhạc nào của SEVENTEEN, ba Đội của nhóm dành riêng cho Hip-Hop, Thanh nhạc và Biểu diễn được dành thời gian riêng để tỏa sáng. ‘GAM3 BO1’, ca khúc của đơn vị Hip-Hop trong mini-album ‘Your Choice’ nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc đáng nhớ nhất của chương trình, với S.Coups, Vernon, Mingyu và Wonwoo đã quay số năng lượng lên đến 11 trên màn trình diễn siêu phổ biến. bài hát – niềm vui mà họ trải nghiệm khi được đứng trên sân khấu được phát âm và đặc biệt có sức lan tỏa. Mặt khác, Vocal Team ( Jeonghan, Woozi, Seungkwan, DK và Joshua) chậm rãi với hai bản ballad thể hiện hết sức công bằng với chất giọng mượt mà và cách hòa âm của họ, ‘Pinwheel’ và ‘Imperfect Love’. Họ vui vẻ làm say đắm những người hâm mộ, (được đặt tên chính thức là Carats).

(Nguồn: internet)
Họ vui vẻ làm say đắm những người hâm mộ (Nguồn: internet)

Thay vì phân đoạn Performance Team (sẽ nói thêm về phần sau), cả Dino và Hoshi đều được chú ý một mình. Sau đó, anh đã biểu diễn trực tiếp mixtape solo đầu tay ‘Spider’ , trở nên nổi bật ngay lập tức với việc sử dụng sáng tạo các thanh sắt để đẩy vũ đạo về phía trước và một đoạn nhảy hoàn toàn mới được thêm vào cây cầu của nó. Tuy nhiên, đó thực sự là Dino, maknae của SEVENTEEN, người đánh cắp ánh đèn sân khấu với một bài hát chưa phát hành có tựa đề ‘Last Order’. Tại đây, anh ấy đã phát huy hết danh tiếng của mình với tư cách là một nghệ sĩ toàn diện – anh ấy dễ dàng chuyển đổi giữa giọng hát cao vút và những đoạn rap kiên cường, tất cả trong khi tạo ra một vũ đạo dữ dội. Anh ấy rõ ràng đang ở trong vùng an toàn của mình trong suốt ‘Last Order’, mang đến màn trình diễn của mình với niềm đam mê không ngừng nghỉ đối với nghề của mình.

Tuy nhiên, một điều còn thiếu trong ‘Power Of Love’ – ngoài khán giả trực tiếp – rõ ràng nhất là sự vắng mặt của các thành viên Trung Quốc The8 và Jun, những người đã trở về quê nhà trong thời gian còn lại của năm. Sân khấu SEVENTEEN Grace tối nay gần như trống rỗng khi không có hai người, những người chiếm một nửa Đội biểu diễn. 11 thành viên còn lại của nhóm chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để bù đắp chỗ trống còn lại sau The8 và Jun, bằng cách mang theo những người hâm mộ được cá nhân hóa của cặp đôi trong các buổi biểu diễn được chọn và phát sóng một cuộc gọi video nhanh với bộ đôi, những người đã xem buổi phát trực tiếp từ nhà của Jun ở Trung Quốc. Bất chấp sự vắng mặt của họ, tinh thần không pha tạp chỉ có thể đến từ SEVENTEEN vẫn không thay đổi, không thể xuất hiện và vô song trong tất cả vinh quang của nó.

SEVENTEEN live tại Seoul: Lễ kỷ niệm mạnh mẽ như sự trở lại sân khấu của họ (phần 2) KPOP mạnh mẽ phần 2 sân khấu Seventeen SEVENTEEN Live in Seoul trở lại
Tuy nhiên, một điều còn thiếu trong ‘Power Of Love’ – ngoài khán giả trực tiếp – rõ ràng nhất là sự vắng mặt của các thành viên Trung Quốc The8 và Jun (Nguồn: internet)

“Đây là cách tất cả kết thúc,” S.Coups nói giữa tiếng thở hổn hển sau gần ba giờ biểu diễn với tốc độ nhanh không ngừng. “Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ [cho buổi hòa nhạc này] trong một thời gian dài. Tôi nghĩ tất cả đều xứng đáng. ” Có một điều buồn vui lẫn lộn trong bài phát biểu cuối cùng của anh ấy với đám đông trực tuyến: “Nếu các bạn ở đây với chúng tôi, chúng tôi sẽ còn hạnh phúc hơn. Tôi tin rằng chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp trong thời gian sớm nhất. ” Các buổi biểu diễn trực tiếp luôn là lĩnh vực chuyên môn của SEVENTEEN nhờ vào sức sống mãnh liệt và sự hiện diện trên sân khấu của họ với tư cách là một nhóm, vì vậy, để có được một danh sách dàn dựng ngoạn mục như vậy trước một sân đấu trống rỗng chắc chắn sẽ khiến họ thất vọng. Mặc dù vậy, bầu không khí rực lửa chỉ họ có thể mang lại là không thể nhầm lẫn ngay cả ở nhà – chúng tôi chỉ có thể hy vọng rằng chúng tôi sẽ sớm có thể tận hưởng nó trực tiếp (và với tất cả 13 thành viên) khi chúng tôi bước vào thời kỳ hậu đại dịch.

Mặc dù vậy, bầu không khí rực lửa chỉ họ có thể mang lại là không thể nhầm lẫn ngay cả ở nhà (Nguồn: internet)
Mặc dù vậy, bầu không khí rực lửa chỉ họ có thể mang lại là không thể nhầm lẫn ngay cả ở nhà (Nguồn: internet)

Playlist của SEVENTEEN trong hôm ấy:

  • ‘Crush’
  • Anyone’
  • ‘Clap’
  • ‘Ready To Love’
  • ‘Crazy In Love’
  • ‘Network Love’
  • ‘Fast Pace’
  • ‘Bittersweet’
  • ‘I Wish’
  • ‘Home’
  • ‘Hit’
  • ‘Check In’
  • ‘GAM3 BO1’
  • ‘Last Order ‘
  • ‘Pinwheel’
  • ‘Imperfect Love’
  • ‘Spider’
  • ‘Fear’
  • ‘ My My ‘
  • ‘ Heaven’s Cloud ‘
  • ‘ Beautiful ‘
  • ‘ Rock With You ‘
  • ‘ To You ‘
  • ‘ Thinkin ‘About You’
  • ‘Left & Right’
  • ‘All My Love ‘
Xem thêm

Hồ sơ BABYMONSTER - Nhóm nhạc BABYMONSTER - Thành viên nhóm BABYMONSTER - BABYMONSTER Profile

BABYMONSTER (베이비몬스터) là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên sắp ra mắt trực thuộc YG Entertainment. Họ chuẩn bị ra mắt vào năm 2023. Hãy cùng tìm hiểu thông tin về nhóm nhạc BABY MONSTER, thành viên nhóm BABY MONSTER - BABY MONSTER Profile dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận