Người Thủ Lĩnh là một bộ phim ra mắt năm 2018 của đạo diễn Albert Hughes. Phim có sự tham gia của các diễn viên Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela và Jens Hultén. Người Thủ Lĩnh là một câu chuyện sinh tồn vô cùng thú vị của con người và “người bạn tốt nhất của con người”, chắc rằng bộ phim sẽ đọng lại nhiều cảm xúc và những phút giây giải trí tuyệt vời cho cả trẻ em và người lớn.

Thông tin phim Người Thủ Lĩnh

Poster phim Người thủ lĩnh(Ảnh: Internet)
Poster phim Người Thủ Lĩnh (Ảnh: Internet)
  • Tên tiếng Anh: Alpha
  • Điểm IMDb: 6,6/10 (dựa trên 67.122 phiếu bầu)
  • Thể loại: Hành động, phiêu lưu
  • Đạo diễn: Albert Hughes
  • Diễn viên: Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela, Jóhannes Haukur Jóhannesson,…
  • Khởi chiếu: Ngày 17 tháng 8 năm 2018 (Mỹ)
  • Quốc gia: Mỹ
  • Thời lượng: 96 phút
  • Giới hạn độ tuổi: 13+

Nội dung phim Người Thủ Lĩnh

Bộ phim Người Thủ Lĩnh (Alpha) kể về Keda, một cậu bé trong bộ tộc tiền sử, trong cuộc săn bison bị rơi từ vách đá và bị bỏ lại vì tưởng đã chết. Trong hành trình sinh tồn, Keda gặp một con sói đầu đàn bị thương và quyết định cứu chữa cho nó. Hai nhân vật dần hình thành mối quan hệ gắn bó, cùng nhau vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên. Keda từ một cậu bé yếu ớt trở thành một “alpha” thực thụ và con sói trở thành người bạn đồng hành trung thành. Họ cùng nhau tìm đường trở về nhà trong một môi trường hoang dã và đầy hiểm nguy. Bộ phim là câu chuyện cảm động về tình bạn giữa con người và loài sói, mở đầu cho mối quan hệ lâu đời giữa người và chó trong lịch sử.

Trailer phim Người Thủ Lĩnh

Review phim Người Thủ Lĩnh

Bộ phim Người Thủ Lĩnh (Alpha) là một tác phẩm điện ảnh độc đáo, đưa khán giả quay trở lại khoảng thời gian hai mươi ngàn năm trước, khi loài người còn sinh tồn trong môi trường hoang dã và đầy rẫy hiểm nguy. Được giới thiệu như là câu chuyện về “nguồn gốc của người bạn tốt nhất của con người”, nhưng nếu nhìn một cách hài hước, bộ phim dường như là một quảng cáo tinh vi nhằm khuyến khích bạn mua cho con mình một chú sói. Thật vậy, sau khi xem xong bộ phim này, rất có thể bạn sẽ phải đối mặt với những tiếng nài nỉ đòi mua sói của con trẻ.

Nhân vật chính của câu chuyện là Keda (Kodi Smit-McPhee), một cậu bé nhạy cảm nhưng lại phải đối mặt với trách nhiệm của người con trai của thủ lĩnh bộ tộc – Tau (Jóhannes Haukur Jóhannesson), người đứng đầu mạnh mẽ và đầy quyền lực. Bộ phim bắt đầu với cảnh săn bò rừng, một trong những cảnh quay được dàn dựng công phu và lôi cuốn. Tuy nhiên, Keda không thể hoàn thành nhiệm vụ kết liễu con mồi bị thương và điều này khiến cậu bị chỉ trích bởi người cha: “Cuộc sống chỉ dành cho những kẻ mạnh mẽ! Con phải xứng đáng với nó!” – một câu nói không chỉ đơn thuần là sự dạy dỗ, mà còn phản ánh triết lý sinh tồn trong thế giới đầy khắc nghiệt của thời kỳ đồ đá.

Câu chuyện xoay quanh cậu bé Keda và sói Alpha(Ảnh: Internet)
Câu chuyện xoay quanh cậu bé Keda và sói Alpha (Ảnh: Internet)

Khi cuộc săn diễn ra, Keda do dự và cuối cùng bị con mồi đánh bại, dẫn đến việc cậu rơi từ một vách đá cao xuống. Tại đây, bộ phim quay ngược thời gian một tuần trước đó, tạo nên một sự chuyển tiếp khéo léo giữa các cảnh quay mà đạo diễn Albert Hughes và biên tập viên Sandra Granovsky đã thực hiện. Cảnh quay mở đầu với việc săn bắn, sự hồi tưởng và rồi quay trở lại với cú rơi của Keda, tất cả tạo nên một nhịp điệu mạch lạc và cuốn hút người xem.

Vết thương từ cú rơi khiến Keda phải nằm lại trên một gờ đá, nơi mà ngay cả cha cậu cũng không thể cứu vớt. Trong tình cảnh tưởng chừng như tuyệt vọng, Keda đã phải tự mình tìm cách sống sót. Chính tại đây, cậu bắt đầu một cuộc hành trình đầy gian nan và cũng là nơi cậu gặp được Alpha – con sói đầu đàn của một bầy sói đã tấn công cậu. Nhưng thay vì trả thù, Keda lại chọn cách cứu chữa cho con sói bị thương và từ đó, một mối liên kết kỳ lạ giữa người và thú đã bắt đầu.

Những cảnh phim tiếp theo thể hiện sự phát triển của mối quan hệ giữa Keda và Alpha. Từ sự đối địch ban đầu, họ dần dần tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những thử thách sinh tử trong môi trường khắc nghiệt. Keda dần trở nên mạnh mẽ hơn, như một “alpha” thực thụ, trong khi Alpha cũng biến thành một người bạn đồng hành trung thành, như hình ảnh của một chú chó cưng trong thời hiện đại.

Một trong những điểm mạnh của bộ phim Người Thủ Lĩnh chính là hình ảnh tuyệt đẹp và kỳ vĩ của nó. Dưới bàn tay của nhà quay phim Martin Gschlacht và đội ngũ hiệu ứng hình ảnh, thế giới trong phim được khắc họa với những gam màu tươi sáng nhưng cũng đầy hiểm nguy. Những cảnh quay như bầu trời đầy sao, nước xanh biếc hay mặt đất phủ đầy băng tuyết đều mang lại cho khán giả cảm giác hùng vĩ và hoang sơ của thiên nhiên thời tiền sử. Đặc biệt, cảnh Keda bị mắc kẹt dưới lớp băng dày và phải bơi lội để tìm cách thoát thân, trong khi Alpha theo dõi từ trên bề mặt, đã tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng và khó quên.

Bộ phim có nhiều bối cảnh vô cùng đẹp và hùng vĩ(Ảnh: Internet)
Bộ phim có nhiều bối cảnh vô cùng đẹp và hùng vĩ (Ảnh: Internet)

Kodi Smit-McPhee đã có một màn trình diễn xuất sắc trong vai Keda, thể hiện sự trưởng thành và biến đổi của nhân vật qua suốt hành trình mà không cần nhiều lời thoại. Sự tương tác giữa cậu và Alpha, dù là với một con sói thật hay được tạo dựng qua công nghệ CGI, đều rất chân thật và xúc động. Bộ phim này chắc chắn sẽ mang lại những khoảnh khắc thú vị cho trẻ em trên 8 tuổi và cả người lớn bởi Người Thủ Lĩnh là một tác phẩm phiêu lưu đầy cảm xúc nhưng cũng rất đáng tin cậy.

Tuy nhiên, Người Thủ Lĩnh không chỉ đơn thuần là một câu chuyện về sự trưởng thành của một cậu bé và sự thuần hóa của một con sói. Bộ phim còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, về sự tương tác giữa những loài khác nhau và cách mà con người đã học cách sinh tồn trong một thế giới đầy thử thách. Đây là câu chuyện về một cậu bé beta học cách trở thành một alpha thực thụ và một con sói alpha đã biến thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Đó là một câu chuyện hấp dẫn và đầy cảm xúc, trừ khi bạn là một con sói.

Dù không sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, bộ phim vẫn giữ được sự chân thật và sự liên kết với thời kỳ mà nó mô tả. Việc sử dụng ngôn ngữ của bộ tộc Keda cùng với phụ đề là một sự lựa chọn táo bạo nhưng hợp lý, giúp khán giả dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt văn hóa và thời đại.

Người Thủ Lĩnh là một bộ phim dành cho những ai yêu thích sự phiêu lưu và muốn tìm kiếm một câu chuyện đẹp về tình bạn và lòng dũng cảm. Bộ phim sẽ khiến bạn suy nghĩ về cách mà con người đã học cách sống hòa hợp với thiên nhiên và về sự liên kết không thể tách rời giữa con người và những sinh vật xung quanh. Với những hình ảnh tuyệt đẹp, câu chuyện xúc động và một thông điệp sâu sắc, Người Thủ Lĩnh chắc chắn là một bộ phim đáng xem và suy ngẫm.

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Review phim Phía Tây Không Có Gì Lạ: Khi chiến tranh trở thành cơn ác mộng không lối thoát

Phía Tây Không Có Gì Lạ là một bộ phim điện ảnh thuộc thể loại sử thi – chiến tranh – chính kịch được công chiếu năm 2022 do Đức và Mỹ sản xuất, phóng tác từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Erich Maria Remarque. Bộ phim đã tái hiện một cách sinh động nỗi kinh ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận