A Time Called You (Thời Gian Gọi Tên Em) là bản remake của bộ phim Đài Loan nổi tiếng Muốn Gặp Anh. Tưởng rằng Hàn Quốc remake thì chất lượng sẽ vượt trội, nhưng A Time Called You của Ahn Hyeo Seop lại bất ngờ bị netizen chê thậm tệ, lý do vì sao?

Thông tin phim A Time Called You

Review A Time Called You: Vì sao Muốn Gặp Anh bản Hàn bị chê thậm tệ? A Time Called You Ahn Hyo Seop Muốn Gặp Em phim Hàn Quốc Thời Gian Gọi Tên Em

  • Tên phim: A Time Called You (너의 시간 속으로)
  • Đạo diễn: Kim Jin Won
  • Biên kịch: Choi Hyo Bi
  • Diễn viên: Ahn Hyo-seop, Jeon Yeo-been, Kang Hoon
  • Số tập: 12
  • Thời lượng: 60 phút/tập
  • Ngày phát hành: 8 tháng 9 năm 2023
  • Link Netflix: Bạn có thể xem phim trên Netflix tại đây

Nội dung chính phim A Time Called You

Bạn trai của Han Jun-Hee (Jeon Yeo-Bin) Koo Yeon-Jun (Ahn Hyo-Seop) đã qua đời cách đây 1 năm. Cô vẫn chưa vượt qua được cái chết của bạn trai và nhớ anh rất nhiều.

Một ngày nọ, bằng cách nào đó, cô du hành ngược thời gian về năm 1998 và thấy mình là học sinh trung học Kwon Min-Ju (Jeon Yeo-Bin). Ở trường, cô gặp học sinh trung học Nam Si-Heon (Ahn Hyo-Seop). Cô ngạc nhiên khi thấy Nam Si-Heon giống bạn trai quá cố Koo Yeon-Jun của cô đến vậy. Nam Si-Heon là một người hướng ngoại và có ngoại hình hấp dẫn. Anh được các nữ sinh yêu mến. Trong khi đó, Jung-In-Gyu (Kang Hoon) là bạn thân nhất của Nam Si-Heon và nảy sinh tình cảm với Kwon Min-Ju.

Trailer phim A Time Called You

A Time Called You bị chê so với bản gốc

Ra mắt trọn bộ vào ngày 8/9, dự án A Time Called You (Thời Gian Gọi Tên Em) được làm lại từ siêu phẩm Muốn Gặp Anh đình đám khiến dân tình vô cùng quan tâm. Thế nhưng hiện tại, bộ phim do Jeon Yeo Been và Ahn Hyo Seop đóng chính lại đang bị “ném đá” không thương tiếc vì quá tệ, kém xa bản Hoa ngữ của Hứa Quang Hán và Khai Giai Yến.

A Time Called You bị chê so với bản gốc (Ảnh: Internet)
A Time Called You bị chê so với bản gốc (Ảnh: Internet)

Netflix đã thực hiện nhiều phiên bản remake Hàn Quốc cho các bộ phim nổi tiếng như Money Heist hay Designated Survivor… đã chứng minh rằng công thức này có hiệu quả, ít nhất là về sự quan tâm và lượng views phim. Nhưng A Time Called You là lĩnh vực rủi ro hơn, vì đây không chỉ là bản làm lại mà còn là bản làm lại của tác phẩm kinh điển Đài Loan được yêu thích có tựa đề Someday or One Day (tựa Việt là Muốn Gặp Anh). Đây là một trong những trường hợp mà người hâm mộ hoàn toàn không tin vào ý tưởng làm lại bản gốc và có vẻ họ đã đúng.

Trước đó khi tung ra trailer, A Time Called You đã khiến người xem nghi ngờ về chất lượng bởi màu phim “ám vàng” kém sắc, cộng thêm là dàn nhân vật chính không thu hút về tạo hình lẫn diễn xuất. Giờ đây khi chính thức lên sóng, Muốn Gặp Anh bản Hàn gây thất vọng toàn tập, nhất là ở hình tượng nam chính Yeon Jun/ Si Hun (trong bản Hoa ngữ là Lý Tử Duy/ Vương Tuyên Thắng) do Ahn Hyo Seop thủ vai.

Diễn xuất của Ahn Hyo Seop trong A Time Called You bị chê (Ảnh: Internet)
Diễn xuất của Ahn Hyo Seop trong A Time Called You bị chê (Ảnh: Internet)

Diễn xuất của Ahn Hyo Seop trong A Time Called You bị đánh giá thấp, “một màu” dù phải đảm đương tận 3 kiểu vai diễn. Một số ý kiến cho rằng trông Ahn Hyo Seop ở phim này chẳng khác gì thời đóng Dr. Romantic, và đây là hậu quả của việc “tham công tiếc việc”, nhận quá nhiều phim trong thời gian ngắn mà không thể nghiên cứu nhân vật kỹ lưỡng. Đã vậy, tạo hình của Ahn Hyo Seop trong phim cũng gây ám ảnh với tóc dài xuề xòa, nước da đen sạm thiếu sức sống.

Ngoài ra, vai nữ chính do Jeon Yeo Been thủ vai cũng không gây ấn tượng mạnh, dù cho nữ diễn viên là người nhập vai tốt hơn Ahn Hyo Seop. Trong A Time Called You, cái tên đang làm hài lòng khán giả nhất lại là Kang Hoon – người đóng phiên bản Hàn của nam phụ Mạc Tuấn Kiệt.

Vai nữ chính do Jeon Yeo Been thủ vai (Ảnh: Internet)
Vai nữ chính do Jeon Yeo Been thủ vai (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, phản ứng hóa học giữa nam, nữ chính Jeon Yeo Been và Ahn Hyo Seop cũng không gây được ấn tượng. Tạo hình và diễn xuất của 2 người có thể dễ dàng vào vai một cặp đôi đang yêu nhau, nhưng xuyên suốt 12 tập phim, khán giả vẫn thấy thiếu một điều gì đó. Đôi khi, niềm tin của khán giả vào một câu chuyện tình yêu không phải vì kịch bản hay hay diễn xuất tốt của các vai diễn, bởi cả hai khía cạnh này A Time Called You đều làm khá tốt (vì bám sát nguyên tác). Mà đối với một bộ phim tình cảm lãng mạn, phản ứng hóa học giữa các diễn viên, sức hấp dẫn, bầu không khí tình yêu của hai người mới là điều khán giả mong muốn có được. Nhưng A Time Called You lại thiếu.

Review của khán giả về A Time Called You

Review A Time Called You: Vì sao Muốn Gặp Anh bản Hàn bị chê thậm tệ? A Time Called You Ahn Hyo Seop Muốn Gặp Em phim Hàn Quốc Thời Gian Gọi Tên Em

  • Tôi cảm thấy các nhân vật chính không có phản ứng hóa học. Bộ phim khá bằng phẳng. Âm nhạc cũng không có tác dụng gì nhiều. Chỉ ở mức tạm ổn.
  • Tôi đã chờ đợi điều này vì nó có sự góp mặt của các diễn viên yêu thích của tôi!! Kể cả nhân vật phản diện! Nhưng… huhuhu.. nó không cảm động đến thế. Nhịp độ chậm. Cuộc vui chỉ bắt đầu ở tập 3 rồi lại trở về u ám. Có thể có hàng triệu cách khác nhau để tiếp cận cốt truyện nhưng họ thực sự đã đi theo hướng này
  • Diễn xuất này không phải thứ tôi muốn, tôi cần xem lại bản gốc
  • Thích bộ phim nhưng không khỏi rùng mình khi thấy Jeon Yeo-bin cố gắng hành động như một đứa trẻ 15 tuổi. Trời ơi Hàn Quốc không còn diễn viên trẻ à?
  • Nếu bạn thích bản gốc thì bản làm lại khó có thể gây được tiếng vang theo cách tương tự. Sức hấp dẫn vốn có của nguyên tác khó có thể tái tạo dưới hình thức diễn xuất, âm nhạc, kỹ thuật quay phim cũng như cách phát triển cốt truyện kiểu Hàn Quốc này.
  • Nếu bạn đã xem bản gốc thì tốt nhất nên bỏ qua bản làm lại vì nó có thể dư thừa và tốn thời gian. Bản làm lại về cơ bản là sự bắt chước vụng về kém chất lượng hơn so với bản gốc, có rất ít hoặc không có cải tiến hay đổi mới. Cảm xúc của tôi được nhiều người hâm mộ Someday or One Day (Muốn Gặp Anh) chia sẻ. Tuy nhiên, phiên bản làm lại có thể được những người hâm mộ K-Drama cuồng nhiệt yêu thích.
  • Mặc dù bản làm lại này vẫn trung thành với phiên bản gốc nhưng nó thiếu đi điều gì đó đặc biệt mà bạn trải nghiệm khi thưởng thức bộ phim gốc Someday or One Day. Các diễn viên đã cố gắng hết sức nhưng có vẻ như họ không hoàn toàn phù hợp với nhân vật của mình. Vai diễn của Ahn Hyo Seop khác biệt đáng kể so với vai Lý Tử Duy trong bản gốc Someday or One Day.
  • Họ đã thay đổi phần kết trọn vẹn hơn, còn lại hầu hết những thứ khác đều cực kỳ trung thành với nguyên tác. Hầu hết khi một bộ phim không phải là kịch bản gốc mà là chuyển thể hoặc remake, biên kịch luôn cố gắng thêm vào “dấu ấn cá nhân” của họ vào và điều này thường dẫn đến việc phá hỏng kịch bản.
  • Điều tuyệt vời nhất ở bản làm lại này là kỹ xảo điện ảnh, nó cực kỳ đẹp và rất êm dịu, ngoài ra tôi yêu thích diễn xuất của Kang Hoon và Yeobeen. Còn Ahn Hyo Seop đã hủy hoại nhân vật Lý Tử Duy, cảm giác như đó là một nhân vật khác và tôi sẽ không nói gì nữa về điều đó.

Kết luận

A Time Called You chắc chắn là một bộ phim truyền hình được xây dựng tốt và sản xuất đẹp mắt, thể hiện sự công bằng ở mức độ nào đó đối với chất liệu nguồn mang tính biểu tượng của nó. Những so sánh giữa 2 bộ phim chắc chắn luôn xuất hiện khi khán giả xem phim, và cũng chắc chắn bản remake không thể vượt qua cái bóng quá lớn của bản gốc. Nhưng nếu bạn chưa xem Someday or One Day (Muốn Gặp Anh) thì A Time Called You vẫn hoạt động theo cách riêng của nó, có sức hấp dẫn riêng đối với các fans phim tình cảm Hàn Quốc lãng mạn. Nên nếu muốn (hoặc tò mò) thì bạn hãy xem thử nhé.

Xem thêm

Review Cõng Anh Mà Chạy full 1-14: Fangirl xuyên về quá khứ giải cứu idol

Bộ phim Hàn hot nhất hè 2024 gọi tên Cõng Anh Mà Chạy (Lovely Runner) của Byeon Woo-Seok và Kim Hye Yoon. Bộ phim kể về cô nàng fan girl có khả năng quay về quá khứ để cứu vớt tương lai của idol mình yêu nhất.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận