Dù mới chỉ khởi chiếu tại Việt Nam 3 ngày trước nhưng phần 2 của loạt phim về chiếc bàn cơ thần thánh đã nhanh chóng thu hút đông đảo công chúng yêu phim kinh dị vào mùa Halloween.

Ouija: Origin of Evil (tạm dịch: Ouija: Gốc Quỷ) là phần tiếp theo của bộ phim đình đám ra mắt vào năm 2014. Câu chuyện xoay quanh 3 mẹ con nhà Zander sống tại một ngôi nhà  khang trang tại L.A. Alice Zander (do Elizabeth Reaser thủ vai) là một góa phụ, làm nghề coi bói tại gia. Nhưng thực chất, bà đồng “dỏm” này chỉ dùng những chiêu trò để lợi dụng lòng tin khách hàng, với sự giúp sức của hai cô con gái là Lina (Annalise Basso) và Doris (Lulu Wilson).

Elizabeth Reaser từng đóng vai Esme Cullen trong loạt phim Twilight. (Nguồn: Internet)
Elizabeth Reaser từng đóng vai Esme Cullen trong loạt phim “Twilight”. (Nguồn: Internet)
Annalise Basso - cô gái trẻ từng xuất hiện trong siêu phẩm kinh dị Oculus năm 2014. (Nguồn: Internet)
Annalise Basso – cô gái trẻ từng xuất hiện trong siêu phẩm kinh dị Oculus năm 2014. (Nguồn: Internet)
Có bé bị ám Doris do Lulu Wilson thủ vai. (Nguồn: Internet)
Có bé bị ám Doris do Lulu Wilson thủ vai. (Nguồn: Internet)

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như Alice không phát hiện ra bàn cầu cơ Ouija – một thứ “đồ chơi” được bày bán đại trà tại cửa hàng, thứ mà cô con gái lớn Lina cũng đã thử chơi với những người bạn của mình, trong đó có Mikey (Packer Mark) – bạn trai của cô. Và thế là, Alice sử dụng chiếc bàn cơ như một “công cụ” mới để phục vụ cho việc kinh doanh bói toán của mình. Thế nhưng, bà mẹ đơn thân tội nghiệp đâu biết rằng, khi trò chơi bắt đầu, một thế lực ma quái đã lăm le chiếm lấy cơ thể và linh hồn của cô con gái út Doris, chứ không phải là người chồng quá cố thương yêu mà bà tưởng. Cùng với cha xứ Tom (Henry Thomas), Alice và Lina dấn thân vào cuộc chiến ma quỷ nhằm cứu lấy Doris bé bỏng, và giải mã những bí ẩn xoay quanh căn nhà tồn tại từ Thế chiến thứ 2.

Chiếc bàn cơ ma quỷ. (Nguồn: Internet)
Chiếc bàn cơ ma quỷ. (Nguồn: Internet)
(Nguồn: Internet)
(Nguồn: Internet)
Henry Thomas trong vai cha xứ Tom. (Nguồn: Internet)
Henry Thomas trong vai cha xứ Tom. (Nguồn: Internet)
Parker Mack trong vai Mikey - bạn trai của Lina. (Nguồn: Internet)
Parker Mack trong vai Mikey – bạn trai của Lina. (Nguồn: Internet)

Hãy khoan đánh giá bộ phim chỉ vì sản phẩm năm 2014 đã từng bị cho là lan man, không đặc sắc, thậm chí là nhạt. Đây được xem là phần tiền truyện, là những mảnh ghép còn thiếu sẽ giải đáp những khúc mắc, những câu hỏi mà bạn luôn mang theo mình kể từ khi xem xong Ouija phần 1. Điều gì đã từng xảy ra với đứa bé bị khâu miệng? Vì sao người chị của đứa bé ấy lại ở trong trại tâm thần? Sự thật ẩn sau gia đình này là gì? Người mẹ đáng thương kia là ai? Hàng nghìn hàng vạn thắc mắc sẽ được giải đáp tận tình, thấu đáo trong 99 phút của Gốc Quỷ.

(Nguồn: Internet)
(Nguồn: Internet)
Con quỷ bên trong cô bé (tên Marcus) thì thầm vào tai nạn nhân để cướp mạng. (Nguồn: Internet)
Con quỷ bên trong cô bé (tên Marcus) thì thầm vào tai nạn nhân để cướp mạng. (Nguồn: Internet)

Nếu đã từng mãn nhãn với The Conjuring 2, kỹ xảo của Ouija: Origin of Evil cũng không kém cạnh! Đối với những ai yêu thích những cái gì cổ điển, thì đây chính là một bộ phim hoàn hảo dành cho bạn. Tông màu vintage cổ kính xuyên suốt bộ phim, cũng dễ hiểu vì đây là câu chuyện xảy ra vào năm 1967, ngoài ra nếu để ý, ngay phía góc phải trên cùng của màn hình lâu lâu sẽ có hiệu ứng như phim cháy, mang lại cảm giác như đây là một cuộn phim cũ vào độ thập niên 60, khi nền điện ảnh thế giới còn thô sơ và đơn giản. Ngoài những cái hù thót tim, đây còn là bức tranh cuộc sống yên bình, khi trường học còn được dẫn dắt bởi cha xứ, khi những chiếc đĩa than còn phát vang những bản nhạc retro bất hủ, khi những chiếc quần hip huggers đang còn là mốt, hay khi cầu cơ vẫn còn là một… thú vui.

(Nguồn: Internet)
(Nguồn: Internet)

Ouija: Origin of Evil là một “món ngon” nhân ngày Halloween, một chút The Conjuring, một chút liên tưởng đến huyền thoại The Exorcist, hay tầng hầm lạnh xương sống gợi nhớ đến Evil Dead. Tuy cái kết không quá dữ dội và kịch tính, nhưng một cốt truyện ổn, có liên kết chặt chẽ với phần trước, diễn xuất phải nói là tuyệt vời của cô bé Lulu Wilson, và cả những hiệu ứng đặc sắc, từ bố trí góc quay, âm thanh, cả những đoạn jump scares sẽ khiến bạn phải “lăn khỏi ghế” có lẽ đã là đủ, thậm chí là quá tuyệt, để bạn cùng bạn bè và người thân ra rạp và tận hưởng lễ hội ma năm 2016.

Trailer Ouija: Origin of Evil:

Phần thoại kinh điển của cô bé Doris:

Xem thêm

4 phim truyền hình Hàn Quốc được mong đợi của đài OCN năm 2021

OCN đã bật mí 4 bộ phim truyền hình mang đề tài hình sự, hành động, giật gân đáng mong đợi chuẩn bị lên sóng trong năm 2021 này.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận