Hành trình của một idol đâu chỉ có hào quang và tiếng cười, bên cạnh đó đầy những nước mắt cùng tủi khổ. Khó khăn, cạnh tranh, cùng những lo toan và những lần vấp ngã, vậy nên trong những phút giây ấy, trong khoảnh khắc ấy, các idol đã mở lòng để tâm sự mà chẳng thể kiềm nén nữa rồi.
G-Dragon (Big Bang): “Chúng tôi làm sai nhưng người xin lỗi luôn là các fan của chúng tôi”
Năm 2011, có thể nói là năm “giông bão” nhất trong sự nghiệp của G-Dragon khi anh dính nghi án sử dụng cần sa. Khi ấy, anh chàng đã phải nhận lại vô vàng sự thất vọng, chê trách cùng chỉ trích của truyền thông và công chúng vì hành động này.

Mặc dù sau đó có giải thích rằng anh được một người lạ trong quán bar đưa cho hút và không biết nó là gì, nhưng scandal năm ấy đã gây cho trưởng nhóm của BigBang rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp, khiến các fans của anh đi đến đâu cũng phải nói lời xin lỗi, xin mọi người hãy tha thứ và cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm.
Trong một lần tụ họp với bạn bè sau vụ việc fans quỳ gối mong mọi người tha lỗi, anh chàng vừa khóc vừa tâm sự với bạn mình rằng “Tại sao fans lại phải xin lỗi trong khi người sai là chúng tôi”.
Đến bây giờ, khi mọi chuyện đã trôi qua gần 6 năm thì một lần nữa các V.I.P lại “chao đảo” trước thông tin T.O.P sử dụng cần sa tại nhà riêng.
Những bão tố đã trôi qua ngày ấy một lần nữa lại xuất hiện, khiến các fans nức nở và chơi vơi. Mới đây nhất, trong fan meeting tại Osaka Kyocera Dome, Nhật Bản vào ngày 3/6, G-Dragon gửi lời xin lỗi đến mọi người, đảm bảo rằng sự việc tương tự sẽ không xảy ra nữa và nói rằng “Xin hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi”.

Mười năm là một chặng đường thật dài, các V.I.P sẽ cùng Big Bang đi thêm mười năm nữa chứ?
Kim Jonghyun – JR (Nu’est): “Tôi đã nói rằng các cậu hãy đi theo tớ nhưng cuối cùng lại chẳng thể đưa nhóm đi lên.”

Năm 2012, khi debut với bài hát Face, tên tuổi Nu’est đình đám khắp mọi nơi, mọi người hy vọng rằng trong tương lai nhóm sẽ đạt đến những đỉnh vinh quang, những thành công trong sự nghiệp ca hát.
Vậy mà đến năm 2017, 4 thành viên xuất hiện trong chương trình Produce 101 – season 2 “với tất cả sự tuyệt vọng”.
Người ta nói rằng, có gian khó, có vất vả mới có thành công. Vậy mà ngoảnh đầu nhìn lại, một chặng đường hơn 5 năm đã trải qua với biết bao cực khổ và khó khăn, nhưng 5 chàng trai Nu’est vẫn chưa nhận được những “quả ngọt” về cho mình.
Nước mắt của khán giả như chỉ chực trào ra khi Jonghyun luôn luôn nói lời xin lỗi, anh ấy luôn cho rằng là lỗi của anh mà Nu’est mới phải đến bước như ngày hôm nay, anh ấy xin lỗi vì được xếp vào lớp B trong khi các thành viên ở các lớp thấp hơn, anh ấy xin lỗi vì đạt thứ hạng cao, anh ấy xin lỗi và xin lỗi…
“Là một nhóm trưởng nhưng tôi chưa làm tốt trách nhiệm của mình, tôi đã nói rằng các cậu hãy đi theo tớ nhưng cuối cùng lại chẳng thể đưa nhóm đi lên, tôi có lỗi với các thành viên, tôi xin lỗi.”

“Jonghyun à, đừng nói vậy mà, đừng xin lỗi nữa, anh đã làm rất tốt rồi” là lời mà tất cả các fans luôn muốn gửi đến anh chàng. Con đường phía trước, mong rằng đừng gập ghềnh thêm và dẫu còn đầy những khó khăn và thử thách đã không còn mờ mịt nữa? Đúng không anh?
KAI (EXO): “Không đâu, EXO–L tốt lắm”

Có một lần KAI tham gia show truyền hình cùng với tiền bối, khi nhắc đến fans của EXO cô ấy đã nói rằng họ thật đáng sợ.
Ngay lúc ấy KAI đã trả lời rằng “Không đâu, EXO–L tốt lắm”.
Đối với rất nhiều người, EXO–L được gọi là fandom IS, nhưng đối với EXO, họ yêu thương và trân trọng từng giây phút cùng EXO–L. EXO luôn luôn nói rằng, các anh ấy thấy hết, biết hết những chuyện xảy ra, các anh cảm ơn và yêu EXO–L rất nhiều.
Hiếm có một nhóm nhạc nào, từ những ngày còn chưa chính thức debut đến khi trải qua hơn 5 năm như EXO, các chàng trai đã phải chịu quá nhiều sự “ném đá” đến thế. Các fans gồng lên, cũng chỉ là vì muốn bảo vệ các anh ấy mà thôi…
Những con người ấy, dẫu có xa lạ hay thân quen, đã luôn ở đó, dõi theo bóng lưng của những chàng trai này. Từ những ngày còn đi diễn đến 116 km mà thù lao chỉ là những bao gạo 2kg, các chàng trai ôm khư khư trước ngực như vật báu. Cho đến hiện tại khi EXO ở trên đỉnh hào quang, thì EXO–L vẫn luôn ở đó mà.

EXO–L luôn bên EXO, bất kể ngày “nắng mưa”…
Jimin (BTS): “Vì lợi ích của nhóm, em sẽ sống trầm lặng hơn”
Jimin của những ngày trước là một người vô tư, hồn nhiên, cười đùa với các thành viên trong nhóm một cách vui vẻ, nghĩ gì nói đấy, làm ngay.
Nhưng rồi khi BTS bắt đầu nổi tiếng, Jimin lại phải nhận nhiều chỉ trích vì người ta cho rằng anh ấy “làm màu” , “tỏ vẻ trước máy quay”, “giả tạo”,…
Jimin của những ngày tháng sau đó, hay đứng khép nép nhìn anh em chơi đùa, không thì cũng chỉ hùa cùng mọi người một lúc rồi lại đứng cười mà thôi…

Thật may rằng bây giờ, Jimin đã vui vẻ trở lại, vì có rất nhiều fans luôn bên cạnh và yêu quí, bảo vệ anh ấy mà. Chỉ là con người phải trưởng thành hơn, có chơi đùa Jimin vẫn luôn giữ chừng mực, không tếu táo và nghịch ngợm như thời trước nữa.
Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức, hình ảnh, xu hướng và các BXH mới nhất của KPOP cùng các hoạt động của các oppa, unnie nhé!