Vòng đấu thứ 12 của Ngoại Hạng Anh vừa mới kết thúc bằng trận cầu kinh điển với tỉ số 4-4 giữa Chelsea và Manchester City. Ngoại Hạng Anh sẽ tạm nghỉ một tuần để nhường chỗ cho các trận đấu thuộc đợt tập trung đội tuyển quốc gia, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại xem sau vòng đấu thứ 12 này cục diện trên bảng xếp hạng hiện giờ thế nào và vị trí của Big 7 đã thay đổi ra sao.

Tottenham đang dần cho thấy dấu hiệu đuối sức

Bắt đầu với đội có trận đấu sớm nhất trong vòng đấu này, “Gà trống thành London” có chuyến làm khách tới sân Molineux của Wolverhampton Wanders. Ngay phút thứ 3 của trận đấu, Spurs đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của tiền đạo trẻ Brennan Johnson, lợi thế dẫn trước một bàn này đã được các học trò của Ange Postecoglou giữ cho đến phút thứ 90 của trận đấu. Tuy nhiên ” cầm vàng lại để vàng rơi” Tottenham chỉ còn cách 3 điểm 6 phút bù giờ nữa thôi nhưng họ đã không làm được, thủng lướt liên tiếp 2 bàn trong vòng 6 phút, “gà trống” đành ngậm ngùi rời sân Molineux với không một điểm số nào và đứng trước nỗi lo sẽ bị các đội bóng khác vượt mặt.

Tottenham (Ảnh: Internet)
Tottenham (Ảnh: Internet)

Trận thua đau trên sân Wolves cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề mà Tottenham đang gặp phải, rõ thấy nhất chính là việc thiếu vắng nhạc trưởng James Maddison đã khiến lối chơi của Tottenham không còn mạch lạc như trước, thiếu đi một người gắn kết lối chơi, lối đá của Spurs bỗng trở nên rời rạc và thiếu sức sống.Nhạc trường người Anh gặp một chấn thương tương đối nặng trong trận đấu ở vòng trước với Chelsea và được chuẩn đoán là sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm, đây sẽ là một tổn thất vô cùng lớn và sẽ là những chuỗi ngày giông báo đối với Tottenham.

Ngoài ra trong trận đấu này việc Tottenham để thủng lưới 2 bàn trong 6 phút cuối cũng chỉ ra một điều rằng hàng thủ của Tottenham đang thiếu đi những trụ cột cần thiết, bộ đôi trung vệ ưu thích cùa nhà cầm quân người Úc là Christian Romero và Micky Van De Ven đều không thể góp mặt trong trận đấu này. Với trường hợp của trung vệ người Argentina thì anh bị thẻ đỏ trong trận thua 1-4 của “Gà trống” trước Chelsea còn với chàng tân binh tới từ Hà Lan thì anh gặp một chấn thương và phải rời sân sớm ở ngay cuối hiệp một trong trận đấu với Chelsea và chưa hẹn ngày trở lại. Thiếu vắng những trụ cột quan trọng và phải nhận 2 trận thua liên tiếp đã đưa Spurs quay trở về mặt đất và chỉ ra một vài vấn đề đang cần được nhà cầm quân người Úc giải quyết.

Micky Van De Ven (Ảnh: Internet)
Micky Van De Ven (Ảnh: Internet)

Aresnal thắng dễ Burnley cùng với nỗi lo mang tên Kai Havertz

Đại kình địch của ở phía Bắc London với Tottenham lại trái ngược hoàn toàn với họ, Arsenal đã có một ngày thi đấu nhẹ nhàng khi chi phải gặp một đội trong nhóm cầm đèn đỏ là Burnley. Với lợi thế sân nhà, ” Pháo thủ” đã có bàn thắng mở điểm ở những phút bù giờ của hiệp một do công của Leandro Trossard dù cho sang đến hiệp hai họ để cho đội khách Burnley có bàn gỡ nhưng cũng chỉ 3 phút sau bàn thua đó William Saliba đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà, đến phút thứ 74 tổng tư lệnh Oleksandr Zinchenko đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của thầy trò Vincecnt Kompany bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1.

Ba điểm giành được giúp Arsenal củng cố một chỗ đứng của mình trong top 4 và đồng thời giúp họ vượt mặt chính Tottenham Hotspur. Chiến thắng của Arsenal đã có thể trọn vẹn hơn nữa nếu như phút 83 tiền vệ Fabio Vieira không bị tước quyền thi đấu.

Arsenal (Ảnh: Internet)
Arsenal (Ảnh: Internet)

Mặc dù đã giành chiến thắng nhưng Mikel Arteta không phải là không có nỗi lo khi mà chàng tân binh mà họ vừa đem về vào mùa hè vừa rồi là Kai Havertz vẫn đang là một lỗ đen của đội bóng. Số bàn thắng mà cầu thủ người Đức ghi cho Arsenal từ khi gia nhập đội bóng đến giờ chỉ là một bàn, bất kì ai nhìn vào cách Kai Havertz thi đấu cho Arsenal đều có thể dễ dàng nhận ra anh đang lạc lõng trong tập thể này, chỉ còn vài tháng nũa là kì chuyển nhượng mùa đông sẽ mở cửa và nếu Kai Havertz cứ tiếp tục phong độ thế này thì việc anh bị thay thế bởi một tân binh nào đó là điều có thể xảy ra.

Liverpool nhẹ nhàng giành chiến thắng trong ngày Salah thể hiện đẳng cấp

Tiếp đón một Brentford với lối chơi cực kì khó chịu và sẵn sàng làm khó các ông lớn. Và khi nhìn vào các con số thống kê thì ta đều có thể thấy đúng là Brentford chưa bao giờ biết sợ khi đối đầu với các ông lớn khi mà số cú sút cùng với tỉ lệ kiểm soát bóng của họ là không quá chênh lệch với Liverpool. Nhưng hiệu quả trong các cú sút thì Liverpool đã vượt trội hơn họ khi mà trong đội hình của The Kop có “Vua Ai Cập” Mohamed Salah, “Cầu thủ một mùa” theo cách gọi chế giễu của các Anti Fan lại một lần nữa khẳng định đẳng cấp của mình và làm cho các Anti Fan phải tự hỏi với nhau rằng đây đã là mùa thứ mấy rồi vậy.

Đầu mùa khi người ta nhìn thấy khởi đầu chậm chạp của Salah người ta đã vội vàng kết luận rằng anh đã hết thời nhưng rồi Salah vẫn vậy, anh im lặng và dùng những màn trình diễn của bản thân, những bàn thắng để làm câm lặng những người đã từng nghi ngờ anh để rồi khi giờ nhìn lại thì số bàn thắng của anh đã cán mốc con số 10, xếp thứ hai trong bảng xếp hạng vua phá lưới khi chỉ thua mỗi con quái vật đang quá sung sức Erling Haaland.

Ngoài ra sau những trận đấu đã qua Darwin Nunez cũng nên được mọi người công nhận, dù không ghi quá nhiều bàn thắng nhưng anh vẫn chứng minh cho mọi người thấy rằng anh không phải là một cầu thủ vô dụng khi sự đóng góp vào lối chơi chung của cầu thủ người Uruguay này là vô cùng lớn, anh di chuyển rộng hút hậu vệ đối phương tạo khoảng trống cho các đồng đội. Trong trận thắng vừa rồi anh chính là người kiến tạo cho Salah mở tỉ số trận đấu.

Liverpool (Ảnh: Internet)
Liverpool (Ảnh: Internet)

“Đại gia” Newcastle với phong độ không ổn định

Vừa mới tuần trước Newcastle vừa có một chiến thắng đầy kịch tính trước Arsenal ấy vậy mà khi bước sang vòng thi đấu này thì đoàn quân của Eddie Howe lại trình diễn một màn trình diễn bạc nhược đến khó hiểu. Việc chấn thương của các cầu thủ đang là một vật cản và là một nỗi ám ảnh đối với huấn luyện viên Eddie Howe khi mới đây “Chích Chòe” lại đón nhận thêm một ca chấn thương từ chân chạy cánh Miguel Almiron.

Các ca chấn thương cùng với lực lượng không đủ dày để chinh chiến ở nhiều đấu trường đã khiến Newcastle tỏ ra đuối sức, việc phải phân bố quân lực sao cho phù hợp với cả hai đấu trường chính là UEFA Champions League và Premier League cũng phần nào khiến phong độ thi đấu của Newcastle đang rất phập phù, vị trí hiện tại của họ đã nằm ngoài vị trí của top các đội bóng có thể dự cup châu Âu mùa sau và tập thể này còn cần phải làm rất nhiều việc để có thể cải thiện phong độ cũng như là ổn định lại phong độ càng sớm càng tốt.

Newcastle (Ảnh: Internet)
Newcastle (Ảnh: Internet)

Manchester United thắng nhưng vấn đề thì vẫn còn đó

Quỷ đỏ thành Manchester tiếp tục có thêm một trận đấu mà người hâm mộ của họ gọi là thắng mà cứ như thua khi mà vấn đề của MU vẫn còn đó, lối chơi thiếu gắn kết vẫn còn đó, nhìn vào đội hình ” Quỷ đỏ” người ta có thể dễ dàng chỉ ra vô số vấn đề mà họ gặp phải từ trong lẫn ngoài sân cỏ. Bộ ba tiền đạo trong mơ của các cổ động viên quỷ đỏ gồm Rashford, Hojlund và Antony lại đang là một nỗi thất vọng tràn trề khi họ chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng tại Ngoại Hạng Anh, hàng công cùn chính là lý do khiến cho đội chủ sân Old Trafford là đội duy nhất trong top 10 có hiệu số là âm 3.

Dù vậy, Manchester United dù luôn cho thấy một bộ mặt thất vọng mỗi khi họ thi đấu nhưng vẫn còn đó là le lói một chút ánh sáng, ánh sáng của sự hồi sinh từ một người mà mùa giải trước đã không thi đấu mấy và cứ mỗi khi được trao cơ hội là anh lại mắc sai lầm và trở thành trò cười trên mạng xã hội anh ấy là Harry Maguire. Maguire có thể không phải là một trung vệ hàng đầu nhưng nhìn ở một khía cạnh nào đó anh chàng này lại đang là tấm gương để các cầu thủ trẻ với cái tôi cao noi theo khi mà đối diện với việc bị chỉ trích và chế giễu từ người hâm mộ, Maguire không hề đáp trả mà thay vào đó anh chọn im lặng và tiếp tục cố gắng để thay đổi cách nhìn của mọi người về mình. Và sau mọi sự cố gắng Maguire đang cho người hâm mộ thấy anh đang dần có dấu hiệu của sự hồi sinh khi trong các trận đấu gần đây của Quỷ đỏ anh đều chơi ở mức tròn vai và ít mắc sai lầm hơn trước.

Hành trình Ngoại Hạng Anh của MU vẫn còn rất gian nan nhưng ít nhất bây giờ họ đã áp sát được top 5 với bốn điểm ít hơn nhưng vẫn có thể san lấp bất cứ lúc nào.

Manchester United (Ảnh: Internet)
Manchester United (Ảnh: Internet)

Chelsea 4-4 Manchester City: Siêu kinh điển cuối ngày

8 bàn thắng được ghi tại Stamford Bridge chia đều cho cả hai đội, Chelsea của Pochettino đang thể hiện rằng họ không e ngại việc phải đối đầu với bất kì ông lớn nào. Tuần trước họ vừa đả bại Tottenham với tỉ số 4-1, tuần này họ cầm hòa được một đội bóng đang được đánh giá là mạnh nhất thế giới Manchester City.

Đối đầu với Man City, Pochettino đã không ngần ngại chơi sòng phẳng với Pep Guardiola dù đối với nhiều người việc chơi đối công với Man City không khác gì tự xác nhưng nhà cầm quân người Argentina biết mình đang làm gì. Và ông đã đúng, tập thể trẻ tuổi của The Blues đã có một trong những trận đấu hay nhất mùa này của họ đồng thời tạo cho những người hâm mộ những cảm xúc bùng nổ nhất, mang đến một trận cầu vô cùng mãn nhãn vào cuối tuần. Việc cầm hòa được một đội bóng mạnh như Man City chắc hẵng sẽ là một cú hích tinh thần cực lớn đối với các cầu thủ trẻ của The Blues.

Chelsea vs Man City (Ảnh: Internet)
Chelsea vs Man City (Ảnh: Internet)
Chelsea vs Man City (Ảnh: Internet)
Chelsea vs Man City (Ảnh: Internet)

Còn về phần Man City, dù chỉ giành được 1 điểm nhưng như vậy cũng đã là quá đủ để họ vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng. Màn trình diễn của các học trò Pep Guardiola trong trận đấu này cũng là cực kì xuất sắc và với màn trình diễn như thế này họ đã có thể bóp nghẹt và hủy diệt được bất kì đội bóng nào, chỉ là trong ngày cuối tuần vừa rồi họ gặp phải một Chelsea quá xuất thần mà thôi.

Như vậy là chúng ta vừa đi sơ qua về tình hình cũng như phong độ thi đấu của Big 7 trong tuần vừa qua, Ngoại Hạng Anh sẽ tạm nghỉ một tuần để dành cho chỗ các trận đấu thuộc khuôn khổ đội tuyển quốc gia và đây có lẽ cũng là những khoảng dừng cần thiết để cho các đội bóng có thể đưa ra những giải pháp cho tình hình hiện tại của đội bóng mình.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

CLB Union Berlin: Niềm tự hào của các fan bóng đá thủ đô Berlin

Berlin, thủ đô năng động và phồn thịnh của Đức, là nơi có một đội bóng đặc biệt - Union Berlin. Được biết đến với tinh thần chiến đấu, lòng kiên nhẫn và sự đoàn kết không ngừng, Union Berlin không chỉ là một đội bóng mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và niềm tự hào ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đồng Lâm Hải

chờ Chelsea on top