Vòng đấu đầu tiên của lượt về UEFA Champions League vừa diễn ra trong hai ngày thứ 4 và thứ 5 trên khắp các sân cỏ châu Âu. Sau vòng đấu này người hâm mộ đã xác định được 6 đại diện giành vé sớm vào chơi vòng đấu loại trực tiếp lần lượt là Bayern Munich, Man City, RB Leipzig, Real Madrid, Inter Milan và Real Sociedad. Bên cạnh những ông lớn đã giành tấm vé sớm bước vào vòng kế tiếp thì vẫn còn đó những cái tên làm cho người hâm mộ của mình đứng ngồi không yên bởi số phận và phong độ hiện tại của họ.

Những đội bóng đã giành vé sớm

Bayern Munich đội một phần trăm phần trăm đã vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng A. Hùm xám nước Đức không có những chiến thắng hủy diệt với những cách biệt 3,4 bàn trở lên như cách họ vẫn thường làm ở những mùa giải trước nữa. Đoàn quân của Thomas Tuchel thường chỉ thắng đối thủ ở một tỉ số suýt sao như trận thắng 4-3 với Manchester United hay 2-1 trước Galatasaray nhưng như vậy cũng đã là quá đủ với họ, thắng liên tiếp 4 trận với tổng 12 điểm giành được, “Hùm xám Bavaria” độc chiếm ngôi đầu bảng và chắc suất đi tiếp khi mà đội bám đuổi theo họ ở vị trí thứ hai còn không phải là Manchester United nữa mà là một Copenhagen với chỉ 4 điểm giành được, kém đến tận gần 3 trận thắng.

Bayern Munich (Ảnh: Internet)
Bayern Munich (Ảnh: Internet)

Cùng giành được 12 điểm tuyệt đối như ông lớn nước Đức còn có hai ông lớn khác là Manchester City và Real Madrid.

Đương kim vô địch Manchester City vẫn duy trì được phong độ hủy diệt, bộ máy của Pep Guardiola vẫn cực kì đáng sợ và khó bị đánh gục, Erling Haaland vẫn là ngôi sao sáng chói nhất trong tuần qua với cú đúp anh ghi được vào lưới Young Boys bàn thắng giúp cỗ máy săn bàn người Na Uy bước vào top 20 cây săn bàn đáng sợ nhất tại giải đấu này với 39 bàn trong 34 trận đấu tại sân chơi danh giá nhất Châu Âu này. Tuy nhiên không chỉ có mỗi Erling Haaland đáng sợ mà còn đó là cả tập thể Man City cũng cực kì đáng sợ, hàng thủ vững chắc với sự chỉ huy của thủ lĩnh Ruben Dias mới chỉ để lọt lưới 3 bàn, là đội có hàng thủ tốt thứ 2 giải đấu tính cho đến hiện tại. Hàng công cũng chả kém cạnh khi đã ghi được 12 bàn, là hàng công tốt nhất giải đấu. Với những thống kê và số liệu trên thì chúng ta cũng có thể thấy để đã bại được đoàn quân của Pep Guardiola ở thời điểm hiện tại là một điều cực kì cực kì khó.

Manchester City (Ảnh: Internet)
Manchester City (Ảnh: Internet)

Đi cùng với sự bá đạo của Man City ở bảng G, RB Leipzig đã thi đấu đúng với phong độ của mình, họ chỉ để thua một Man City quá out trình, còn lại họ không cho hai đội bóng nhược tiểu là Young Boys và FK Crvena Zvezda bất kì một cơ hội nào để tạo bất ngờ hay lấy điểm số từ họ, 9 điểm sau 4 vòng đấu bỏ xa hai đội bám đuổi tới 8 điểm, họ nối gót nửa xanh thành Manchester giành vé sớm vào vòng trong.

RB Leipzig (Ảnh: Internet)
RB Leipzig (Ảnh: Internet)

Nhà vua Champions League Real Madrid cũng là đội có được 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu. Khác với sức mạnh uy áp của Manchester City, Real Madrid có những chiến thắng vừa đủ. Người hâm mộ đã phần nào nghi ngờ về sức mạnh của ” kền kền trắng” khi họ hay tin ngôi sao sáng nhất của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha mùa này là Jude Bellingham gặp chấn thương nhưng có lẽ chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Braga đã phần nào xóa tan đi những nghi ngờ đó, người ta cho rằng Los Blancos mùa này đang phải sống dựa quá nhiều vào sự tỏa sáng của một cá nhân như Bellingham nhưng có lẽ nhận định này có phần không đúng, các cầu thủ khác của “Kền kền trắng” như Vinicius vẫn luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi đội bóng cần, Bellingham là một mảnh ghép hoàn hảo cho Real Madrid nhưng Madrid vẫn biết cách sống tốt mỗi khi không có cầu thủ người Anh.

Brahim Diaz, cầu thủ trong trận này là người đóng thế cho Bellingham đã có một màn trình diễn tốt với 1 pha lập công, Rodrygo cũng phần nào tìm lại được chính mình khi anh cũng đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng của Real và ngôi sao được người hâm mộ thành Madrid chờ đón nhất, người mà gần đây đã bị ánh hào quang của Bellingham làm lu mờ Vinicius Junior đã có một trận đấu xuất sắc với 1 bàn và 1 kiến tạo trở thành niềm cảm hứng cho đội bóng ở trận đấu này, cầu thủ người Brazil đang chứng minh rằng Bellingham có thể xuất sắc nhưng mỗi khi đội bóng này cần thì anh vẫn sẽ luôn luôn xuất hiện. Chàng trai trẻ người Brazil cũng đang từng bước khẳng định với người hâm mộ rằng anh hoàn toàn xứng đáng với chiếc áo số 7 huyền thoại của đội bóng.

Real Madrid (Ảnh: Internet)
Real Madrid (Ảnh: Internet)

Cả Real Sociedad và Inter Milan đều giành được 3 điểm sau vòng đấu vừa qua, qua đó cùng dắt tay nhau vào vòng loại trực tiếp khi cùng có 10 điểm sau 4 vòng đấu hơn hẳn đội bám sau là Red Bull Salzburg tới 2 trận thắng. Hiện Real Sociedad đang đứng đầu bảng khi hơn Á Quân Inter Milan về hiệu số. Việc cần làm của hai đội chỉ là làm thật tốt ở những trận đấu còn lại và nhất là giành kết quả thật tốt tại trận tái đấu lượt về để định đoạt xem ai là đội nhất bảng.

Inter Milan (Ảnh: Internet)
Inter Milan (Ảnh: Internet)

Những bất ngờ lớn tại vòng đấu vừa qua

Champions League luôn luôn là vậy, bất ngờ chính là một trong những gia vị không thể thiếu tại giải đấu hàng đầu Châu Âu cấp độ câu lạc bộ này, đêm thứ 4 là Barca còn đêm thứ 5 là Manchester United.

Barca chỉ cần một trận thắng trước đại diện tới từ Ukraine là Shakhtar Donestk là gần như chắc một suất đi tiếp vào vòng trong và trước khi trận đấu này diễn ra ai cũng nghĩ đội bóng xứ Catalan sẽ dễ dàng hạ gục Shakhtar Donestk, mọi điều kiện thuận lợi nhất đều nghiêng về phía Barca khi mà thậm chí đến việc được thi đấu trên sân nhà thì đại diện của Ukraine cũng không thể khi đất nước của họ đang xảy ra chiến tranh. Nhưng rồi biến đau thương thành sức mạnh hay vì một điều gì đó mà nhà vô địch Ukraine đã tạo cho người hâm mộ một cú sốc thật sự khi họ đánh bại Barcelona của những hảo thủ như Lewandowski, Ilkay Gundogan, Ter Stegen.

Barca kiểm soát bóng vượt trội hơn, sút nhiều hơn nhưng hiệu quả trong những cú sút lại thấp hơn rõ rệt khi chỉ có vỏn vẹn một cú sút đi được tới điểm đích. Xuất phát từ một đường chuyền bóng xứng đáng điểm mười của Sudakov, một đường chuyền đi đúng điểm đến và mở ra một đường tấn công thuận lợi cho Shakhtar, Gocholeishvili nhận bóng và tung một đường tạt bóng dù có hơi khó nhưng Sikan vẫn có thể làm chủ được tình hình cộng với sự mơ ngủ của hàng thủ Barca, cầu thủ sinh năm 2001 bật cao đánh đầu lái bóng đi về hướng cột xa không cho Ter Stegen bất kì cơ hội nào để cản phá.

Shakhtar Donestk vs Barcelona (Ảnh: Internet)
Shakhtar Donestk vs Barcelona (Ảnh: Internet)

Barca của Xavi có thể ở La Liga họ là đương kim vô địch, là một ông kẹ thật sự với lối chơi Tiki Taka nhưng cứ mỗi khi bước đến sân chơi lớn mang tầm cỡ châu lục như UEFA Champions League thì lối chơi đó của họ lại không còn được thể hiện thay vào đó là một lối chơi rời rạc và một bộ mặt thiếu sức sống. Barca dưới triều đại Xavi tại sân chơi châu lục đã thua tới 5 trận vòng bảng và ký ức kinh hoàng về việc không thể vượt qua vòng bảng lại hiển hiện ngay trước mắt các Cules.

Hiện tại sau trận thua sốc, may thay Barca vẫn đang giữ vững được vị trí đầu bảng của mình nhưng họ lại đang bằng điểm với Porto và chỉ hơn chính Shakhtar Donestk một trận thắng. Nếu không cẩn thận và tiếp tục trình diễn một bộ mặt thiếu sức sống như thế này ở hai trận đấu cuối thì điều tồi tệ ắt hẳn sẽ đến với đoàn quân của huấn luyện viên Xavi.

Shakhtar Donestk vs Barcelona (Ảnh: Internet)
Shakhtar Donestk vs Barcelona (Ảnh: Internet)

Cùng cảnh ngộ với Barcelona còn có đó là Manchester Unietd, nhưng thậm chí tình hình của MU hiện tại còn nguy cấp hơn tình hình của Barcelona gấp nhiều lần. Xếp cuối bảng bị hai đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Galatasaray và Copenhagen đánh bại với cùng một kịch bản đó là vươn lợi dẫn trước nhưng không biết tận dụng lợi thế mà thi đấu lơ là mất cảnh giác dẫn tới một trận thua đau. Nói tình hình của MU bây giờ đang rất nguy cấp là bởi vì khi nhìn vào vị trí của họ trên bảng xếp hạng ta có thể dễ dàng nhận thấy họ đang đứng ở vị trí cuối bảng tức là thậm chí “Quỷ đỏ thành Manchester” còn không đủ điều kiện để thi đấu tại đấu trường UEFA Europa League và nếu được này thật sự xảy ra thì nó không khác gì một thảm họa và họ sẽ trở thành trò cười cho những người hâm mộ.

Quỷ đỏ đã có một hiệp một trong mơ khi tiền đạo Rasmus Hojlund đã ghi một cú đúp trong 28 phút đầu tiên để giúp MU vươn lên dẫn trước, mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến phút 42 của trận đấu, tấm thẻ đỏ vô duyên và tai hại của Marcus Rashford đã phá hỏng một hiệp đấu trong mơ của MU, để rồi chỉ vài phút cuối của hiệp một lần lượt Elyounoussi và Goncalves thi nhau lập công gỡ hòa cho đội chủ nhà, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bước sang đến hiệp hai MU được hưởng một quả penalty và vẫn như thường lệ đội trưởng Bruno Fernandes bước lên anh không mắc bất kì một sai lầm nào để giúp Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước.

Nhưng rồi kịch bản trong hiệp một lại đến, MU dẫn trước và Copenhagen gỡ hòa thậm chí lần này kịch bản còn tồi tệ hơn đối với đội chủ sân Old Trafford khi mà chỉ 4 phút sau bàn gỡ hòa Copenhagen còn làm được nhiều điều hơn thế, Bardhjji đưa đội chủ sân Parken vươn lên dẫn trước với tỉ số 4-3 và đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Từ một đội đang nắm lợi thế cực lớn sau 40 phút thi đấu ở hiệp một, Manchester United bỗng ra về tay trắng đi cùng với sự thất vọng của các cầu thủ và của cả các Manucians.

Manchester United (Ảnh: Internet)
Manchester United (Ảnh: Internet)

Sau trận thua sốc, MU trở thành trò cười trên mạng xã hội. Hàng loạt lời kêu gọi từ các cổ động viên rằng hãy sa thải Erik Ten Hag, sự kiên nhẫn của các Manucians dành cho chiến lược gia người Hà Lan gần như đã đi đến cực hạn, họ đang chán ngấy cái cảnh nhìn đội bóng con cưng cứ mỗi tuần ra sân rồi trình diễn một lối đá bạc nhược và rồi lại nhận về những thất bại tủi hổ. Nếu MU không sớm cải thiện được thành tích cũng như lối chơi trên sân thì ngày chiến lược gia 53 tuổi này rời “Nhà Hát của những giấc mơ” không còn xa.

Manchester United (Ảnh: Internet)
Manchester United (Ảnh: Internet)

Những bảng đấu chưa xác định được bất kì ai đi tiếp

Ngoài những bảng đấu đã xác định được các đội đã giành được vé sớm và cả các đội đã hết hi vọng, thì vẫn còn đó là những bảng đấu mà cơ hội là vẫn còn nguyên cho cả 4 đội điển hình nhất là bảng F, lâu lắm rồi người hâm mộ mới được chứng kiến một bảng đấu cân bằng như thế này. Đội top 1 chỉ hơn đội top 4 duy nhất một điểm và cục diện của bảng đấu có thể xoay chuyển bất kì lúc nào.

Ngoài bảng F với sự cạnh tranh gay gắt của cả 4 ông lớn ra thì còn đó là bảng H, với trận thua sốc của Barca trước Shakhtar Donetsk đã làm cục diện của bảng đấu trở nên nóng hơn bao giờ hết, Shakhtar từ một đội ngỡ như đã hết hi vọng thì sau trận thắng trước Barca tinh thần của các cầu thủ đang lên rất cao. Cả 3 đội là Barca, Porto và Shakhtar đều vẫn còn cơ hội để tự quyết số phận của chính mình.

Các bảng A, B và E cũng chưa thể xác định được thêm đội nào sẽ đi tiếp, bảng A ngoại trừ sự bá đạo của Bayern Munich thì cả ba đại diện còn lại bao gồm cả Manchester United đều vẫn đang còn cơ hội, cả ba sẽ cùng cạnh tranh nhau cho tấm vé nhì bảng bước vào chơi tại vòng 1/16. Trong khi đó cả bảng B và E đều chưa thể xác định được bất kì một đại diện nào, hai tấm vé đi tiếp nhưng ở cả hai bảng này đều có đến 3 đội là vẫn còn nguyên cơ hội. Arsenal, PSV và Lens đều vẫn còn cơ hội trong đó Arsenal đang nắm lợi thế và cơ hội cao nhất khi họ đã giành được 9 điểm hơn hẳn hai đội bám theo sau tận 4 điểm. Bảng E thì Atletico Madrid hiện đang tạm xếp ở vị trí đầu bảng nhưng phía sau họ lần lượt là Lazio và Feyenoord với 1 và 2 điểm kém hơn thầy trò Diego Simeone. Cục diện của bảng đấu cũng có thể bị đảo chiều bất cứ lúc nào.

Đó chính là UEFA Champions League, đó là sự hấp dẫn và khắc nghiệt của giải đấu số một Châu Âu cấp độ câu lạc bộ này, bên cạnh những đại diện đã sớm giành được vé vào vòng trong, thì vẫn còn đó rất nhiều đội bóng đang cạnh tranh từng điểm số một, chỉ một trận đấu thảm họa thì ngay lập tức đội đầu bảng sẽ tụt xuống vị trí thứ 3 thậm chí là cuối bảng ngay.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Edgar Davids: Chàng cầu thủ với cặp kính nổi bật có một không hai

Edgar Davids là một cầu thủ bóng đá huyền thoại người Hà Lan. Với kỹ năng đi bóng, tốc độ và tầm nhìn chuyên nghiệp, Davids đã ghi dấu ấn trong sự nghiệp của mình tại các đội bóng hàng đầu thế giới như Ajax Amsterdam, AC Milan, Juventus và FC Barcelona.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận