Mẹ Quang Hải rạng rỡ ở sân bay chờ con về ăn mừng cùng toàn đội.

Khoảng 18h chiều ngày 11 tháng 12 máy bay chở đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 ở Philippines sẽ về tới sân bay Nội Bài, khi đáp chuyến bay các cầu thủ sẽ di chuyển bằng ô tô vào thành phố Hà Nội. Thông tin này khiến hàng triệu người hâm mộ chuẩn bị sẵn tinh thần chào đón các người hùng về nước. Những người thân của các cầu thủ cũng có mặt ở sân bay từ rất sớm để đón con, em mình ăn mừng với cup vô địch.

vui-mung
đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 ở Philippines sẽ về tới sân bay Nội Bài (Nguồn: Internet)

Mẹ cầu thủ Quang Hải ( Bà Dương Thị Cúc) cũng có mặt tại đây từ rất sớm trong niềm vui sướng, chuẩn bị sẵn tinh thần để đón con trai. “Gia đình bà cùng hàng xóm đi đón con trai và đội tuyển từ 14h chiều nay. Bà và chồng đi hai đoàn khác nhau, chồng bà đi đoàn sau” – bà Cúc cho biết. Trong chuyến đi này bà cũng hòa cùng dòng người hâm mộ đi quanh khu vực sân Nội Bài trong tiếng hò reo của mọi người.

ba-cuc
ẹ tuyển thủ Quang Hải lên sân bay đón con từ rất sớm (Nguồn: Internet)

Trong giải Sea Games 30 lần này Quang Hải không may gặp phải chấn thương, hầu hết các trận cuối giải anh không thể tham cùng toàn đội được. Sự cố này khiến mọi người đáng tiếc, đồng đội phải tập trung hơn nữa trong các trận đấu khi thiếu vắng đi “chân sút vàng”. Trong khi mọi người đang lo lắng cho sức khỏe của anh thì lúc này anh đăng tải một bức ảnh kèm dòng trạng thái: “Ngồi xíu cho đỡ mệt thôi mà”. Tinh thần lạc quan này của Quang Hải khiến không ít người hâm mộ cảm thấy an lòng, bức ảnh được công khai ngay lập tức nhận được nhiều lời bình luận tích cực dành cho anh, chúc anh mau khỏi và giữ vững được phong độ của mình.

dau-long
Quang Hải ngồi hàng ghế dự bị sau chấn thương (Nguồn: Internet)

Mặc dù con trai không thể tham gia trọn vẹn giải đấu nhưng khi cả đội nỗ lực mang về HCV đó cũng là món quà dành cho Quang Hải nói riêng và toàn thể đất nước Việt Nam nói chung, bà Cúc chia sẻ: “Tôi có con thi đấu trong đội U22 nên rất vui, nhưng tôi nghĩ đó là niềm vui chung của cả nước mình, tấm huy chương mà chúng ta đã chờ đợi rất lâu. Hôm nay chúng tôi ra sân bay đón con và đội tuyển từ sớm. Tôi không chuẩn bị gì cả, chỉ mang theo lá cờ đỏ sao vàng để tặng cho con trai”.

dieu-hanh
Bà Cúc di chuyển bằng xe ô tô riêng và có mặt tại sân bay Nội Bài (Nguồn: Internet)

Đặc biệt, sau trận chung kết tất cả mọi người đều vỡ òa trong niềm vui sướng, hạnh phúc HLV Park Hang Seo không tham dự buổi họp báo sau trận. Thay vào đó, trợ lí Lee Young Jin là người gửi lời tri ân tới CĐV và các cầu thủ U22 Việt Nam sau tấm huy chương vàng SEA Games.

huan-luyen
Thầy Park xuất hiện dưới sự chào đón tất cả người hâm mộ Việt Nam (Nguồn: Internet)

“Xin cảm ơn CĐV Việt Nam đã có mặt ở Philippines để cổ vũ cho U22 Việt Nam. Tôi cũng xin cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình vì vinh quang của Tổ quốc. U22 Việt Nam đã chờ đợi và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chung kết.

Trước trận đấu, tôi và ông Park đã nói với các cầu thủ, chúng ta đã phải đợi 60 năm cho tấm HCV SEA Games. Tuy nhiên, chúng tôi không nên cảm thấy áp lực vì điều đó” – trợ lí Lee Young Jin nói.

an-mung
Các CĐV háo hức đón đội tuyển U22 bên ngoài sân bay Nội Bài (Nguồn: Internet)

Trước trận đấu thầy Park Hang Seo từng lên tiếng rằng: “Tôi đã tới xem ĐT nữ thi đấu trận chung kết vào hôm qua và cảm thấy vô cùng tự hào. Xin chúc mừng họ. Tôi có một giấc mơ là cả đội nam và nữ trở về Hà Nội với tấm HCV” và giờ giấc mơ đó đã đến không chỉ với thầy Park mà toàn thể người hâm mộ Việt Nam.

Hy vọng các thông tin trên BlogAnChoi đã đem lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích, cần thiết. Đừng quên theo dõi chuyên mục Sao Việt của BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều tin hot trong ngày bạn nhé!

Xem thêm

Nhan sắc "vạn người mê" của Lý Nhã Kỳ ở tuổi 40

Nhan sắc "vạn người mê" của Lý Nhã Kỳ ở tuổi 40 chẳng kém bất cứ mỹ nhân nào.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận