Tiếp đón Brentford trên sân nhà Old Trafford, các cầu thủ Man Utd đã thi đấu dưới phong độ, bị dẫn trước trong phần lớn thời gian và phải đợi đến 4 phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người là McTominay đã lập cú đúp giúp Quỷ Đỏ lội ngược dòng cực kì ngoạn mục.

Man Utd có hiệp đấu đầu tiên rất bạc nhược trước Brentford

Đến với lượt trận 21h thứ 7 ngày 7/10 của giải bóng đá ngoại hạng Anh, mọi con mắt đều đổ dồn về Old Trafford – nơi diễn ra trận đấu giữa Man Utd và Brentford. Với tình thế hiện tại, sau 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà, các cầu thủ MU cần một chiến thắng hơn bao giờ hết để vực dậy tinh thần toàn đội. Đối thủ của Quỷ Đỏ ở trận đấu ngày hôm nay là Brentford, một đối thủ cực kì khó chịu và từng thắng MU 4-0 ở mùa giải năm ngoái. Nhưng hiện tại các cầu thủ Brentford cũng đang không có được phong độ tốt. Với việc tiền đạo chủ lực Ivan Toney bị treo giò đến tháng 1 năm sau, Brentford thi đấu không tốt và mới chỉ có được 7 điểm sau 7 vòng đấu ở giải bóng đá ngoại hạng Anh.

Đội hình ra sân của Man Utd trong cuộc tiếp đón Brentford (ảnh: Internet)
Đội hình ra sân của Man Utd trong cuộc tiếp đón Brentford (ảnh: Internet)

Khởi đầu trận đấu, Brentford mới là đội lấn lướt hơn trong giai đoạn đầu tiên. Bầy ong đã tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn là Man Utd. Sau khoảng thời gian đó, MU dần kiểm soát lại được thế trận và cũng có được một vài cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Strakosha.

Nhưng bất ngờ đến ở phút 26 của trận đấu, từ một pha chuyền hỏng để mất bóng rất vô duyên của Casemiro, các cầu thủ Brentford thực hiện một pha phản công nhanh. Bóng đã được đưa vào vòng cấm của Onana nhưng Lindelof đá có mặt kịp thời để phá bóng, tuy nhiên pha phá bóng của cầu thủ người Thụy Điển lại không thực sự dứt khoát, bóng nảy ra ở ngay chân của cầu thủ Wissa bên phía Brentford. Cầu thủ này đã nhanh chân chuyền được quả bóng cho Jensen đứng ngay gần đó và trong nỗ lực dứt điểm, bóng đã khẽ chạm chân của Lindelof bay vào lưới Onana. Thủ thành người Cameroon cũng mắc lỗi không nhỏ trong bàn thua này khi bóng đi rất nhẹ và ngay sát người nhưng phản xạ chậm cùng phán đoán sai đã khiến Onana bắt hụt bóng.

Sai lầm của Onana dẫn đến bàn thắng của Jensen cho Brentford (ảnh: Internet)
Sai lầm của Onana dẫn đến bàn thắng của Jensen cho Brentford (ảnh: Internet)

Brentford có bàn thắng mở tỉ số và ngay lập tức lùi sâu đội hình. Trong khi đó, mặc dù kiếm soát bóng phần lớn thời gian còn lại của hiệp 1 nhưng các cầu thủ MU thi đấu rất bế tắc, không có thêm cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Liên tục là những pha bóng chuyền qua chuyền lại khi MU quá thiếu ý tưởng lên bóng. Một sự bạc nhược khi toàn bộ hiệp đấu MU chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng đích của Rashford. Kết thúc hiệp 1 tỉ số là 1-0 cho Brentford.

McTominay hóa người hùng giúp MU có cuộc lội ngược dòng không tưởng

Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã ngay lập tức có sự thay đổi đầu tiên. Tiền vệ người Đan Mạch Christian Eriksen vào sân thay cho Casemiro để cải thiện khả năng kiểm soát bóng cho đội chủ nhà. Cầu thủ người Brazil đã có một hiệp đấu không tốt, mắc sai lầm dẫn đến bàn thua duy nhất ở hiệp 1 do đó sự thay đổi người này là không có gì khó hiểu. Nhưng thế trận của MU vẫn không được cải thiện. Vẫn là những đường chuyền qua lại ở ngoài vòng cấm, những pha tấn công của thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag dường như vô hại.

Hàng công thi đấu quá bế tắc khiến chiến lược gia người Hà Lan không thể ngồi yên và phải tiếp tục có những sữ thay đổi. Lần lượt Antony và Garnacho được tung vào sân để thay cho Mason Mount và Rashford nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Lại là một trận đấu đáng thất vọng nữa của Rashford khi cầu thủ người Anh không làm được gì trên sân trong suốt hơn 60 phút của trận đấu. Garnacho và Antony vào sân nhưng hàng công của MU vẫn không khá hơn là bao. Những pha đi bóng của 2 cầu thủ này chưa thể mang lại đột biến, nó thể hiện rằng hôm nay Brentford đã thi đấu cực kì tập trung và rất kỉ luật. Một ngày thi đấu quá xuất sắc của hàng phòng ngự Brentford. Dường như không có một kẽ hở nào để Man Utd có thể khai thác.

Rashford được rút ra khi thi đấu kém hiệu quả (ảnh: Internet)
Rashford được rút ra khi thi đấu kém hiệu quả (ảnh: Internet)

Chiếc ghế của huấn luyện viên Erik Ten Hag đang lung lay hơn bao giờ hết. Thật khó để chấp nhận nếu 3 trận được thi đấu trên sân nhà liên tiếp là 3 thất bại. Người hâm mộ và cả ban lãnh đạo cũng dần mất kiên nhẫn với thuyền trưởng người Hà Lan. Phút 71 của trận đấu, ông quyết định mạo hiểm khi cho Anthony Martial vào sân thay cho Lindelof. Đó là rút một hậu vệ ra và đưa vào sân một tiền đạo. MU bây giờ sẽ dồn lên tấn công như không còn gì để mất. Tuy nhiên, “chiếc xe buýt 2 tầng” của Brentford vẫn quá vững chắc và không có kẽ hở. Những cơ hội nguy hiểm nhất cũng chỉ là những cú sút xa của Bruno hay Eriksen khi chúng không thể vượt qua đôi tay của thủ thành Strakosha.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 87. Erik Ten Hag quyết định cho McTominay vào sân thay cho Amrabat. Ngay lập tức, từ một pha lộn xộn ở vòng cấm của đội khách, Martial đã đưa được bóng vào lưới tuy nhiên anh đã mắc lỗi việt vị và bàn thắng không được công nhận. Các fan của MU đã cực kì tiếc nuối khi lại một lần nữa, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Mùa giải này Quỷ Đỏ đã bị từ chối quá nhiều bàn thắng bởi VAR. MU không những không hay mà họ lại còn cả không may nữa.

Hiệp 2 của sẽ được bù giờ 6 phút. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 1-0 cho Brentford thì vào đúng phút bù giờ thứ 3, trong nỗ lực đi bóng bên hành lang cánh trái, Garnacho đã trả ngược quả bóng lại cho tuyến Dalot. Cầu thủ người Bồ Đào Nha tung ra cú dứt điểm khiến thủ môn bên phía Brentford không thể bắt dính bóng để rồi sau đó bóng được phá ra đến đúng vị trí của Mctominay và tiền vệ người Scotland tung ra cú sút cận thành đánh bại thủ môn Strakosha. Niềm vui của Erik Ten Hag và các fan MU khi cơ hội dành lấy 3 điểm trên sân nhà được nhen nhóm.

Và kịch tính chưa dừng lại ở đó. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, ở pha bóng tấn công cuối cùng, từ pha tạt bóng của Bruno, Harry Maguire đánh đầu làm tường để McTominay tung ra cút sút trái phá đưa bóng bay thẳng vào lưới hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Một kịch bản không thể tin nổi, không ai có thể tưởng tượng McTominay vào sân 10 phút và lập cú đúp để đưa MU lội ngược dòng đánh bại Brentford. Huấn luyện viên Ten Hag và toàn bộ cầu thủ Man Utd ăn mừng cực kì sung sướng, một bàn thắng quý hơn vàng, một bàn thắng cực kì đặc biệt bởi nó sẽ cứu chiếc ghế đang lung lay dữ dội của chiến lược gia người Hà Lan.

Bàn thắng quý hơn vàng của McTominay hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục (ảnh: Internet)
Bàn thắng quý hơn vàng của McTominay hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục (ảnh: Internet)

Trọng tài nổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Fan MU bây giờ có thể ngủ ngon trong suốt 2 tuần giải ngoại hạng Anh tạm nghỉ sắp tới. Một trận đấu điên rồ, đưa các fan của Quỷ Đỏ trải qua hết mọi cung bậc cảm xúc trong 90 phút. Một trận đấu khó khăn, chiến thắng hết sức nhọc nhằn này là quá quý giá đối với thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag. Mặc cho lối đá vẫn chưa khởi sắc nhưng thôi, thắng thì cứ vui đã. Và sắp tới, 2 tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia sẽ là thời gian quý báu đối với Ten Hag bởi ông vẫn sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn rời bỏ chiếc ghế huấn luyện viên Man Utd sớm.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Tổng quan về câu lạc bộ Liverpool - Đối thủ so kè Man Utd vị trí giàu thành tích nhất Anh quốc

Liverpool là một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới đã giành được rất nhiều danh hiệu quốc tế và trong nước. Đội hình của Liverpool luôn được đánh giá là rất mạnh với những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu thế giới như Steven Gerrard, Mohamed Salah, Michael Owen,... Không chỉ vậy, đây ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận