Ngày 8/7/2014, trận bán kết World Cup 2014 giữa tuyển Đức và Brazil diễn ra trên sân vận động Mineirao, Belo Horizonte. Trận đấu đã đi vào lịch sử với cá nhân Selecao khi họ nhận lấy thất bại 1-7, xác lập trận thua đậm nhất trong lịch sử các kì tham dự World Cup của những vũ công Samba. Đã tròn 6 năm kể từ thất bại nặng nề ấy, hãy cùng tìm hiểu đội hình Brazil tại World Cup 2014 bây giờ ra sao.

Thủ môn: Julio Cesar

Thủ môn Cesar (Nguồn : Internet).
Tuổi tác ảnh hưởng đến phong độ của Cesar. (Nguồn: Internet).

Từng lên đỉnh Châu Âu cùng Inter ở mùa giải 2009/2010, qua đó xác lập vị thế của một trong những thủ môn hàng đầu thế giới. Thế nhưng ở WC 2014 khi Cesar đã 36 tuổi và việc duy trì đỉnh cao phong độ như xưa là điều bất khả thi. Vào lưới nhặt bóng đến 7 lần quả là một cơn ác mộng mà thủ thành người Brazil sẽ không bao giờ muốn nhắc lại trong sự nghiệp của mình. Hiện tại Cesar đã treo găng.

Hậu vệ phải: Maicon

Maicon chỉ còn là cái bóng của chính mình (Nguồn : Internet).
Maicon chỉ còn là cái bóng của chính mình (Nguồn : Internet).

Là đồng đội cũ từng chung màu áo Inter với Cesar, cũng từng lên đỉnh Châu Âu và được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất trong thời của mình. Thế nhưng, cuộc chia tay sắc xanh đen thành Milan vào năm 2012 để chứng kiến sự xuống dốc không phanh của Maicon, khi World Cup 2014, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Hiện tại, Maicon cũng đã giải nghệ.

Trung vệ: David Luiz

Màn trình diễn của Luiz ở World Cup 2014 thật sự không hề tệ như nhiều người đánh giá. Siêu phẩm sút phạt ấn định tỉ số 2-1 trong trận đấu với Colombia đã phần nào chứng minh điều đó. Chỉ đến khi gặp người Đức ở trận bán kết, Luiz và cả hệ thống phòng ngự Brazil mới hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại, anh đang thi đấu cho Arsenal nhưng khá phập phù.

Xem lại siêu phẩm đá phạt của David Luiz:

Trung vệ: Dante

Ngôi sao chỉ vụt sáng rồi tắt hẳn (Nguồn : Internet).
Ngôi sao chỉ vụt sáng rồi tắt hẳn. (Nguồn: Internet).

Kết hợp với Boateng tạo nên cặp lá chắn thép vô cùng chắc chắn đưa Hùm xám đến chức vô địch C1 ở mùa giải 2012/2013. Dante được trao trọn niềm tin sẽ khỏa lấp vị trí của Thiago Silva để lại vì chấn thương. Song, màn trình diễn của anh là vô cùng tệ hại khi sụp đổ hoàn toàn trước hàng công tuyển Đức. Hiện, anh đang thi đấu trong màu áo Nice tại Ligue 1.

Hậu vệ trái: Marcelo

Marcelo cũng không thể hiện đúng phong độ (Nguồn : Internet).
Marcelo cũng không thể hiện đúng phong độ (Nguồn: Internet).

Được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh hay nhất Brazil sau những chiến tích chói sáng tại Real Madrid. Thế nhưng, khi trở về khoác áo Selecao, Marcelo lại không thể hiện hết được những phẩm chất vốn có của mình. Vị thế hiện nay của anh tại Los Blancos giờ đây cũng không còn được như trước, phần vì tuổi tác, phần vì những nhân tố trẻ nổi lên, tiêu biểu là Ferland Mendy.

Tiền vệ trung tâm: Fernandinho

Fernandinho cũng thể hiện quá thất vọng (Nguồn : Internet).
Fernandinho cũng thể hiện quá thất vọng (Nguồn: Internet).

Tương tự như Marcelo, Fernandinho ở Man City là một bộ mặt hoàn toàn khác so với ở Selecao. Thất bại nặng nề trước người Đức xuất phát từ chính việc Brazil mất hoàn toàn tuyến giữa mà một trong những lỗi nặng nhất thuộc về Fernandinho. Để rồi những Kroos, Ozil, Khedira liên tục xuyên thủng, mở toang con đường đến với khung thành của Julio Cesar.

Tiền vệ trung tâm: Luiz Gustavo

Một sự thất vọng khác ở tuyến giữa Selecao (Nguồn : Internet).
Một sự thất vọng khác ở tuyến giữa Selecao (Nguồn: Internet).

Đội hình Selecao thật sự sở hữu rất nhiều các cầu thủ từng lên ngôi UEFA Champions League. Gustavo cũng là nhà vô địch C1 trong màu áo Bayern ở mùa giải 2012/2013. Giống như người đồng đội Fernandinho, Gustavo đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở khu trung tuyến dẫn đến cả hệ thống phòng ngự của Brazil cũng từ đó mà sụp đổ theo. Sau thất bại đó, những sự chỉ trích nhằm vào anh là rất lớn. Hiện tại đang thi đấu cho Fenerbahce (Thỗ Nhĩ Kỳ).

Tiền vệ cánh trái: Bernard

Áp lực quá lớn trên đôi vai của Bernard khiến anh không thể hiện được nhiều (Nguồn : Internet).
Áp lực quá lớn trên đôi vai của Bernard khiến anh không thể hiện được nhiều (Nguồn: Internet).

Bernard đã có một trận đấu đáng quên nhưng tất cả không phải ở lỗi do anh. Thi đấu trong bối cảnh thay thế vị trí của Neymar để lại thật sự là một áp lực rất lớn, nhất là với một cầu thủ khi ấy mới chỉ 22 tuổi và rất ít khi được trao cơ hội thể hiện mình. Hiện tại, anh đang chơi bóng tại NHA trong màu áo của Everton.

Tiền vệ công: Oscar

Một bờ vai không thể gồng gánh hết cả tập thể (Nguồn : Internet).
Một bờ vai không thể gồng gánh hết cả tập thể (Nguồn: Internet).

Bên cạnh Neymar, Oscar cũng là một nhân tố rất được kì vọng sẽ đưa Brazil đến thành công ở kỳ World Cup năm đó. Đáng tiếc thay, “một cánh én không thể làm nên mùa xuân”. Sau WC 2014, Oscar quyết định rời Chelsea để gia nhập Shanghai SIPG, để lại rất nhiều tiếc nuối với những người yêu mến cầu thủ này. Hiện tại, anh vẫn còn thi đấu cho Shanghai và là trụ cột của đội bóng này.

Tiền vệ cánh phải: Hulk

Lối đá có phần "cục súc" của Hulk được đánh giá là không phù hợp với Brazil (Nguồn : Internet).
Lối đá có phần “cục súc” của Hulk được đánh giá là không phù hợp với Brazil (Nguồn: Internet).

“Người khổng lồ xanh”, xuất phát từ chính cái tên trùng với một siêu anh hùng của Marvel có lẽ là điều để lại ấn tượng duy nhất trong lòng người hâm mộ đối với Hulk tại WC 2014. Màn trình diễn không thể tạo nên những dấu ấn riêng biệt. Phong cách chơi bóng mà vốn chúng ta biết về những cầu thủ Brazil là hoàn toàn trái ngược khi điều đó thể hiện ra ở Hulk. Anh thiên về thể lực, sức mạnh cùng với những cú sút băm bổ thừa lực nhưng thiếu độ chính xác. Hiện tại anh cũng đang thi đấu tại Trung Quốc.

Trung phong: Fred

Một thất bại toàn diện đối với hàng công Brazil vốn nổi danh trên khắp thế giới (Nguồn : Internet).
Một thất bại toàn diện đối với hàng công Brazil vốn nổi danh trên khắp thế giới (Nguồn: Internet).

World Cup 2014 có lẽ là một trong những giải đấu mà Brazil thiếu hoàn toàn đi những mũi nhọn sắc bén. Họ đã từng khiến cả thế giới khiếp sợ với những trung phong khét tiếng của mình như thế nào. Từ Ronaldo béo, Rivaldo, Ronaldinho,… Và rồi họ mang đến giải đấu lớn nhất hành tinh năm 2014 với Fred. Một tiền đạo “chân gỗ” đúng nghĩa, thi đấu thất vọng, không thể tạo đột biến cũng như độ nguy hiểm đến khung thành đối phương.

Gánh vác cả một hàng công Brazil vốn gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các đội tuyển khác có lẽ là điều quá sức với cá nhân Fred. Hiện anh đang thất nghiệp sau khi hết hạn hợp đồng với CLB Cruzeiro.

Highlight trận bán kết World Cup 2014 giữa Đức và Brazil

Xem thêm

Messi, Lewandowski cùng Mbappe đã tạo nên một buổi tối World Cup tuyệt vời

Messi, Mbappe và Lewandowski đã cùng tỏa sáng để tạo nên một bữa tiệc bóng đá đầy cảm xúc trên các sân cỏ World Cup 2022 đang diễn ra ở Qatar. Lewandowski cùng các đồng đội tuyển Ba Lan có trận cầu cực kì cảm xúc khi tiền đạo số 9 có bàn thắng đầu tiên tại một kì ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận