Trong 1 phỏng vấn với Weverse, Sung Hoon ENHYPEN đã bật mí lí do tại sao anh bắt đầu trượt băng nghệ thuật và những tâm tư khiến anh ấy kiên trì với nó bất chấp mọi thử thách. Hãy cùng khám phá câu chuyện đằng sau sự nghiệp trượt băng nghệ thuật của Sung Hoon, người được mệnh danh là Hoàng tử sân băng nhé!

Dưới đây là bài phỏng vấn của Sunghoon với Tạp chí Weverse.

Sung Hoon ENHYPEN: Trải nghiệm đầu tiên với môn trượt băng nghệ thuật

Sung Hoon giải thích rằng trước khi là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, anh ấy là một vận động viên khúc côn cầu trên băng và cũng là vận động viên trượt băng tốc độ bình thường. Một ngày nọ, anh quyết định mượn giày trượt của ai đó và nhanh chóng nhận ra rằng anh rất thích nó. Anh ấy bị thu hút bởi cách anh ấy có thể trượt băng trong khi thể hiện nhiều kỹ thuật.

Sunghoon được giới truyền thông xứ Hàn ưu ái gọi là "Hoàng tử sân băng". (Ảnh: Internet)
Sunghoon được giới truyền thông xứ Hàn ưu ái gọi là “Hoàng tử sân băng”. (Ảnh: Internet)

Sung Hoon chia sẻ “Tôi nhớ lần đầu tiên tôi trượt băng nghệ thuật, tôi đến sân băng chỉ để thử nó và tôi đã mượn giày của người khác. Tôi đã biết cách trượt băng vì trước đó tôi đã chơi khúc côn cầu trên băng trước đó và thỉnh thoảng trượt băng tốc độ đường ngắn, vì vậy tôi cảm thấy thoải mái và thích ứng nó ngay lập tức – nó mang tới cho tôi cảm giác hoàn toàn khác. Không chỉ có trượt băng, mà bạn còn thể hiện các chuyển động và kỹ thuật khác nhau, và cảm giác nhẹ hơn rất nhiều khi không có tất cả các thiết bị trên, vì vậy tôi bắt đầu cảm thấy nó phù hợp với mình hơn”

Ngay sau đó, anh ấy nói với bố mẹ rằng anh ấy muốn theo đuổi môn thể thao này và họ hoàn toàn ủng hộ anh ấy bằng cách đăng kí cho anh ấy hát ở các lớp học. Không lâu trước khi anh ấy bắt đầu tham gia chương trình tuyển chọn thực tập sinh I-LAND và xuất sắc đứng ở vị trí thứ 6 trong trận chung kết với 1.088.413 phiếu bầu, Sunghoon đã tạo nên một mảnh ghép không thể thiếu của nhóm nhạc ENHYPEN.

Sung Hoon chia sẻ “Sau đó, bố mẹ tôi hỏi tôi rằng tôi thích nó như thế nào và tôi nói rằng nó rất vui và muốn thử thêm một chút, vì vậy họ đã đăng ký cho tôi lớp học ngay lập tức, và đó là cách tôi bắt đầu. Sau đó tôi khá lên nhanh chóng, nhờ đã biết những kiến ​​thức cơ bản nên tôi đã có thể tiến lên hạng vận động viên, rồi sau khi hoàn thành mọi cấp độ, tôi bắt đầu tham gia các cuộc thi I-LAND”

Visual cực điển trai của Sunghoon trong chương trình I-LAND. Ảnh: Internet
Visual cực điển trai của Sung Hoon trong chương trình I-LAND. Ảnh: Internet

Sung Hoon ENHYPEN: Vấp ngã từ trượt băng nghệ thuật

Ban đầu, trượt băng nghệ thuật chỉ là một sở thích khác của Sung Hoon. Anh ấy rất vui khi làm điều đó nhưng không nghĩ rằng nó sẽ phát triển thành một thứ gì đó hơn thế nữa.

Sung Hoon chia sẻ “Tôi không phải lúc nào cũng nghiêm túc về trượt băng nghệ thuật – chỉ làm điều đó để giải trí. Như mọi người đã biết, một trong những lý do tôi tập khúc côn cầu lần đầu tiên là để cải thiện kỹ năng xã hội của mình, nhưng phần khác là vì tôi luôn đi trượt băng nội tuyến gần sông Hangang với bố từ khi còn nhỏ. Đó là khi tôi bắt đầu trượt băng vì niềm vui của nó”

Nụ cười hạnh phúc của Sunghoon khi trượt băng. (Ảnh: Internet)
Sự tập trung, chuyên chú của Sunghoon khi trượt băng. (Ảnh: Internet)

Chỉ sau khi giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao mùa Đông Quốc gia (National Winter Sports Festival), Sung Hoon mới nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể thi đấu. Anh ấy cảm thấy có động lực để trau dồi các kỹ năng của mình và anh ấy muốn cải thiện bằng chính năng lực của mình.

Sung Hoon chia sẻ “Và rồi, sau khi lần đầu tiên tôi giành được huy chương vàng tại Đại hội thể thao mùa Đông Quốc gia, đó là lúc tôi tiếp tục nghĩ rằng, bản thân mình có thể tiếp tục làm điều này. Tôi muốn trở nên tốt hơn nữa. Lúc đầu thì rất vui, tuy giáo viên của tôi thi thoảng rất đáng sợ (cười) nên tôi cảm thấy giống như việc mình làm mà không thực sự suy nghĩ kỹ vậy, nhưng tôi nghĩ một khi bắt đầu thi đấu, tôi bắt đầu cảm thấy mình có thể làm tốt”

Sunghoon đạt Huy chương Bạc Giải Trượt băng Châu Á mở rộng vào năm 2017
Sunghoon đạt Huy chương Bạc Giải Trượt băng Châu Á mở rộng vào năm 2017. Ảnh: Internet

Lý do chính khiến anh ấy tiếp tục trượt băng nghệ thuật bất chấp khó khăn là vì anh ấy thích thấy sự chăm chỉ của mình được đền đáp. Anh ấy cảm thấy tự hào bất cứ khi nào mình thể hiện tốt, và anh ấy không thể quên cảm giác như thế nào khi thực hiện thành công một kỹ năng sau nhiều lần thất bại.

Sung Hoon chia sẻ “Và một khi tôi đã thi đấu, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy thành quả của tất cả quá trình tập luyện mà tôi đã làm. Bất cứ khi nào tôi làm tốt trong một cuộc thi và đạt điểm cao, tôi rất tự hào về bản thân và cảm thấy thực sự tốt suốt cả ngày. Cũng có niềm vui khi chọn từng kỹ thuật khác nhau. Học một kỹ năng mới thực sự là một quá trình rất khó khăn, nhưng khi tôi không thể làm được điều gì đó và cuối cùng đã hoàn thành nó sau một đống luyện tập, tôi cảm thấy thật tuyệt vời”

Vẻ đẹp mang khí chất thần tiên khi trượt băng của Sunghoon. (Ảnh: Internet)
Vẻ đẹp mang khí chất thần tiên khi trượt băng của Sunghoon. (Ảnh: Internet)

“ Thật là xúc động. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi tiếp tục làm việc đó” anh kết luận

Một số thông tin khác:

Xem thêm

Bộ sưu tập búp bê BTS "khét tiếng" sắp quay trở lại!

Bộ sưu tập búp bê BTS "khét tiếng" sắp quay trở lại! Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về tin tức có thể khiến các Army phát khóc này nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận