Trong tập thứ 300 của chương trình truyền hình nổi tiếng “You Quiz on the Block” phát sóng trên đài tvN, nữ ca sĩ – nghệ sĩ giải trí Hàn Quốc Lee Hyori đã có một buổi phỏng vấn hiếm hoi và đầy cảm xúc. Cô chia sẻ về sự nghiệp rực rỡ, hành trình trưởng thành của bản thân, và đặc biệt là quyết định rời Seoul để chuyển đến đảo Jeju sống cùng chồng – nhạc sĩ Lee Sang Soon.
“Chúng tôi yêu nhau, nhưng lại lo sợ những ồn ào bên ngoài có thể làm lung lay tình yêu đó”, Hyori chia sẻ trong chương trình phát sóng “Vì vậy, chúng tôi chuyển đến Jeju để bảo vệ tình cảm ấy.”

Từng được xem là một trong những biểu tượng hàng đầu của K-pop, Hyori xuất hiện cùng nhạc sĩ Park Chun Hyu – người đứng sau tác phẩm nhạc kịch nổi tiếng “Maybe Happy Ending”. Trong phần chia sẻ chân thành, nghệ sĩ 45 tuổi nói về lý do cô lui về khỏi ánh hào quang, dù vẫn nhận được nhiều lời mời quảng cáo và xuất hiện truyền hình.
“Đôi khi tôi tự hỏi bản thân liệu mình có còn phát triển về mặt âm nhạc không”, cô bộc bạch, chia sẻ rằng gần đây cô đã kết nối lại với những giọng ca hàng đầu như Kim Bum Soo và Kim Dong Ryul. “Ngay cả các huyền thoại thanh nhạc cũng luyện tập mỗi ngày. Điều đó khiến tôi nghĩ: ‘Tại sao mình lại không luyện tập chứ?’”
Lee Hyori ra mắt lần đầu với nhóm nhạc Fin.K.L và nhanh chóng trở thành ngôi sao solo nổi bật vào cuối thập niên 1990 với các bản hit như “10 Minutes” và “Miss Korea”. Cô chia sẻ rằng thời kỳ đỉnh cao sáng tạo nhất của mình là khi được tự tay đạo diễn và sản xuất các video âm nhạc cho chính mình.
“Việc viết nhạc, sáng tác và đạo diễn chính là điều giúp tôi tự tin”, cô hồi tưởng. “Nó chứng minh rằng bài hát của tôi có thể trở thành hit.”

Khi nói về cuộc sống cá nhân, Lee tiết lộ rằng hôn nhân đã làm thay đổi hoàn toàn góc nhìn của cô về tình yêu và sự gắn bó.
Sau khi kết hôn với Lee Sang Soon vào năm 2013, cả hai quyết định rời thủ đô Seoul để đến Jeju sinh sống – một phần để tránh xa sự soi mói của truyền thông, phần khác là để giữ cho tình cảm của họ được nguyên vẹn.
“Lúc đó tôi nghĩ chúng tôi chỉ đơn giản là cần nghỉ ngơi”, cô nói. “Nhưng giờ nhìn lại, tôi nhận ra rằng chúng tôi thật sự cần rút lui khỏi những xao nhãng bên ngoài để bảo vệ điều mình đang có.”
Cô kể lại rằng có lần chồng cô hỏi: “Em có đang cảm thấy bình yên không?” khi bàn về khả năng quay lại Seoul – như một minh chứng cho sự chữa lành mà thời gian ở Jeju đã mang lại cho cả hai.

Lee cũng chia sẻ về những khó khăn trong quá khứ liên quan đến tình cảm. Cô cho biết bản thân thường không thể duy trì một mối quan hệ lâu dài, thường tan vỡ sau hai đến ba năm. “Tôi sợ mất đi tình yêu”, cô thú nhận, nhưng chính sự điềm đạm và chín chắn của chồng đã giúp cô phá vỡ vòng luẩn quẩn đó.
Khi MC Yoo Jae Suk nói rằng dường như cô “luôn ở thời kỳ đỉnh cao”, Lee trả lời: “Tôi nghĩ ai cũng sẽ có thời kỳ đỉnh cao của riêng mình mỗi 5 đến 10 năm. Nếu bạn không từ bỏ và biết chờ đợi, nó sẽ lại đến.”
Những chia sẻ của cô đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, nhiều người ca ngợi sự trưởng thành về mặt cảm xúc và sự chân thật mà cô luôn giữ được trong suốt sự nghiệp.
Theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết khác mà bạn quan tâm nhé!



















































Các bạn có thể chia sẻ với mình cảm nhận của mình về bài viết này không?