Gần đây, Kim Jaejoong khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi chia sẻ về lý do chia tay bạn gái cũ vì những hành động giống sasaeng – fan cuồng vốn là nỗi ám ảnh trong cuộc sống của các ngôi sao.
Từ những ngày đầu sự nghiệp, Kim Jaejoong đã không ít lần đối mặt với những tình huống bị sasaeng (fan cuồng) theo dõi. Điều đáng nói, ngay cả bạn gái cũ của anh cũng từng có những hành vi tương tự.
Trong một chương trình truyền hình Nhật Bản gần đây, nam ca sĩ đã chia sẻ về một trải nghiệm đáng sợ với bạn gái cũ, khi cô có những hành động khiến anh cảm thấy rùng mình vì quá giống sasaeng.
Jaejoong kể lại, có lần anh trở về nhà sau giờ làm việc và phát hiện bạn gái cũ đã chuẩn bị món gà hầm sâm (samgyetang) cho anh, đồng thời trang trí toàn bộ căn nhà.
Dù đây thoạt nhìn có vẻ là một hành động lãng mạn, nhưng Jaejoong lại cảm thấy sợ hãi, bởi anh chưa từng đưa cho cô chìa khóa nhà.


“Tôi hơi sợ khi nhìn thấy tất cả những điều đó, bởi tôi chưa bao giờ đưa cho cô ấy chìa khóa nhà tôi. Nhưng tôi không dám hỏi, vì tôi cũng trân trọng những nỗ lực của cô ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là nói ‘Cảm ơn’, ‘Anh hạnh phúc’, ăn món ăn đó và khen rằng nó rất ngon. Sau đó, chúng tôi rửa bát cùng nhau rồi chia tay.”
Mặc dù hành động của cô mang ý tốt, nhưng bản năng tự bảo vệ bản thân của Jaejoong đã khiến anh cảm thấy không an toàn, và cuối cùng anh quyết định chấm dứt mối quan hệ.
“Sau chuyện đó, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Hai tuần sau, tôi đã quyết định chia tay.”

Dù người bạn gái cũ chỉ muốn tạo ra những kỷ niệm đẹp, nhưng không khó để hiểu lý do vì sao Jaejoong lại phản ứng như vậy.
Trước đó, nam ca sĩ “Just Another Girl” từng chia sẻ một trải nghiệm kinh hoàng khác, khi một sasaeng lẻn vào nhà anh và hôn anh khi anh đang ngủ, theo báo cáo của The Strait Times.
Ngày nay, những hành vi như vậy đã được xem là tội phạm, nhưng trong sự việc đó, Jaejoong chỉ tiết lộ rằng những kẻ xâm nhập đã bị bắt tại nhà anh, khiến người hâm mộ tò mò liệu họ có phải chịu trách nhiệm pháp lý nào hay không.
Chia sẻ của Kim Jaejoong không chỉ khiến khán giả cảm thông với những áp lực và nỗi sợ hãi anh từng trải qua, mà còn là lời cảnh tỉnh về ranh giới giữa sự quan tâm và xâm phạm đời tư. Sau tất cả, người hâm mộ hy vọng Jaejoong sẽ luôn giữ được sự an yên và tập trung vào những dự án nghệ thuật sắp tới.
Đọc thêm một số bài viết khác về chủ đề Sao thế giới bên dưới đây:
- Rosé tiết lộ từng bị bệnh zona thần kinh do căng thẳng: “Điều gì sẽ xảy ra nếu không còn ai quan tâm đến BLACKPINK nữa?”
- GFriend chia sẻ về màn tái hợp nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt sau 4 năm tan rã
- Lễ trao giải Golden Disc Awards (GDA) lần thứ 39: SEVENTEEN giành Daesang Album của năm, aespa thắng lớn với “Supernova”
- Chương mới của JooE: Cựu thành viên MOMOLAND trở thành chủ tiệm nail sau khi nhóm tan rã
- G-Dragon ra mắt album solo vào tháng 2, đánh dấu dự án âm nhạc đầu tiên sau 13 năm
- Rosé và Bruno Mars: Bản hit “APT.” đạt chứng nhận Bạch Kim từ RIAA
Đừng quên theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết hấp dẫn, thú vị về đa dạng các chủ đề mà bạn quan tâm nhé!
Mình đang cố gắng viết những bài viết tốt hơn cho các bạn đọc. Các bạn có thể giúp mình bằng cách để lại ý kiến của mình không?