Việc những bộ phim “hot” của Hàn Quốc được các nước khác mua lại bản quyền remake đã không còn là điều xa lạ với khán giả xem truyền hình. Bộ phim “Bảy cái tôi” do Trương Nhất Sơn và Thái Văn Tịnh thủ vai chính được làm lại từ tác phẩm đình đám “Kill me heal me” cũng không nằm ngoài trào lưu đó. Liệu bản remake này có làm hài lòng các fan hâm mộ của “Kill me heal me” hay không?
Bản remake đáng để chờ mong
“Kill me heal me” là bộ phim do biên kịch tài ba Soo Won người từng rất thành công với “Mặt trăng ôm mặt trời”. Trong phim, nam diễn viên Ji Sung vào vai một con người do cú sốc tâm lí có liên quan đến bí mật của gia đình mà bị mắc bệnh đa nhân cách. Bên trong Cha Do Hyun có đến 7 nhân cách khác nhau.

Nam diễn viên đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất nhập vai trong từng nhân vật. Từ một Cha Do Hyun điềm đạm, đến Shin Se Ki tàn nhẫn, ông chú Ferry Park dở hơi thích chế tạo bom rồi cậu học sinh Ahn Yo Seob luôn có ý định tự tử. Đặc biệt, đỉnh điểm là nhân vật Yoo Na – nhân cách nữ có tâm hồn fangirl, Ji Sung diễn xuất vô cùng nhập vai khiến khán giả không thể nhịn cười.

Nữ chính Oh Ri Jin là bác sĩ tâm lý, cũng chính là người chữa trị cho Do Hyun đồng thời là người đã yêu một trong bảy nhân cách của anh. Sau một thời gian dài bên cạnh, cùng nhau chữa trị, cùng nhau vượt qua nỗi sợ, cùng làm bạn, Oh Ri Jin đã giúp Cha Do Huyn tìm ra bí mật của cuộc đời mình, những ký ức thuở nhỏ hay chính cũng là của cô, rằng hai người đã gặp nhau ra sao, như thế nào.

Bằng tình yêu và sự cảm thông, hai người đã chữa lành vết thương cho nhau, xoa dịu nỗi đau đối phương bằng chính trái tim mình, để cứu rỗi linh hồn và thể xác. Chuyện tình của họ cứ thế mà trở nên vô cùng đẹp và có một kết thúc viên mãn.
Chúng ta đã có một bộ phim “Kill me heal me” bản Hàn không thể tuyệt vời hơn nhưng tin chắc rằng bản remake của Trương Nhất Sơn và Thái Văn Tịnh sẽ không làm khán giả thất vọng. Poster đa màu sắc với từng nhân cách của nam chính Thẩm Diệc Trăn đã thể hiện được phần nào tinh thần của bộ phim.

Trương Nhất Sơn không phải là cái tên xa lạ với khán giả, nếu đã từng xem “Dư Tội” hay “Mười dặm gió xuân chẳng bằng em” thì bạn sẽ phải trầm trồ khen ngợi anh trong những cảnh quay đòi hỏi diễn xuất về cảm xúc. Khán giả đã nhiều lần cùng khóc, cùng cười với nhân vật của anh.


Không sở hữu ngoại hình lung linh như nhiều nam thần khác nhưng đổi lại diễn xuất của Trương Nhất Sơn là điều không thể phủ nhận. Việc vào vai một người mắc bệnh đa nhân cách sẽ là thử thách lớn đối với nam diễn viên. Nếu tiếp tục phát huy như những gì đã thể hiện thì vai diễn Thẩm Diệc Trăn sẽ là cột mốc lớn với Trương Nhất Sơn.

Nữ chính do Thái Văn Tịnh đảm nhận, cô có lẽ vẫn còn xa lạ với khán giả Việt nhưng nếu bạn là “mọt phim” Hoa ngữ thì đã gặp qua cô nàng với vai Lâm Gia Mạt trong “Năm tháng vội vã” hay Nguyễn Quản trong “Anh có thích nước Mỹ không?”. Dù chỉ là những vai phụ nhưng nữ diễn viên cũng gây ấn tượng nhờ diễn xuất tự nhiên của mình.

Cô nàng cũng đã cắt phăng mái tóc dài của mình để uốn thành tóc ngắn giống như nữ chính bản Hàn. Nữ diễn viên nhận được khá nhiều lời khen cho tạo hình nhân vật bác sĩ tâm lý Bạch Hân Hân và khán giả rất mong chờ lần thể hiện này của Thái Văn Tịnh.

“Kill me heal me” (Tìm lại chính mình) là một trong những bộ phim nổi tiếng với rating đạt gần 40% vì vậy với những khán giả của bộ phim sẽ vô cùng kì vọng vào bản làm lại lần này của Trương Nhất Sơn. Không biết rằng anh có mang đến cho người xem những cảm xúc vừa cảm động, hồi hộp, mong chờ như nam diễn viên Ji Sung đã làm được hay không?.

Muốn biết được điều đó thì sắp tới ngày 13-12 bộ phim “Bảy cái tôi” sẽ được lên sóng trên Tencent, cùng chờ đón Thẩm Diệc Trăn đa nhân cách và bác sĩ Bạch Hân Hân xinh đẹp nhé.

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về giải trí nhé.