World Cup 2022 thực sự là kì đại hội có quá nhiều bất ngờ ngay từ vòng đấu bảng. Các đại diện châu Á tạo ra những điều “điên rồ” ở vòng bảng World Cup 2022 tại Qatar năm nay một cách vô cùng kịch tính. Hãy chùng nhìn lại những khoảnh khắc khó có thể tưởng tượng ra tại giải đấu này.

Nhật Bản đánh bại hai “ông lớn” của bóng đá thế giới

Cơn địa chấn đầu tiên với chiến thắng trước đội tuyển Đức

Ngay trận đấu ra quân, đội tuyển Nhật Bản đã gặp khó khi phải chạm trán với Đức. Đúng như dự đoán, đoàn quân của huấn luyện viên Moriyasu đã có một trận đấu vất vả để chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của đối thủ. Và phút thứ 33, Đức đã mở tỉ số trận đấu sau pha đá phạt penalty thành công của cầu thủ số 21 Gundogan.

Những phút sau đó, không vì thế mà Nhật Bản nản lòng. Nỗ lực của họ cuối cùng cùng cũng được đền đáp ở phút thứ 75. Minamino vừa vào sân thay người có xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút hiểm hóc làm khó thủ thành Neuer. Ritsu Doan ngay lập tức ập vào đá bồi đưa tận đấu trở về vạch xuất phát.

Nhân tố tấn công quan trọng Ristu Doan (Ảnh: Internet)
Nhân tố tấn công quan trọng Ristu Doan (Ảnh: Internet)

Điều bất ngờ lớn hơn khi đại diện của châu Á ghi bàn thắng quyết định trận đấu ở những phút cuối trận nhờ công của Asano. Tuyển Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc 2-1 khiến khán giả vỡ òa cảm xúc.

Ngược dòng đánh bại Tây Ban Nha ở lượt trận cuối

Sau trận thua khá thất vọng trước Costa Rica, Nhật Bản bị đánh giá là đội tuyển có nguy cơ trở về nước sau vòng bảng. Lượt trận cuối họ phải chạm trán với Tây Ban Nha để cạnh tranh một suất vào vòng tiếp theo.

Dù bị lép vế hoàn toàn về các chỉ số nhưng các chiến binh Samurai xanh đã có trận đấu kiên cường, nỗ lực đến những giây cuối cùng của trận đấu.

Sau khi bị dẫn trước từ khá sớm, Nhật Bản đã tuân thủ chặt chẽ chiến thuật phòng ngự số đông, chờ cơ hội để tổ chức phản công nhanh. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ đã được đền đáp xứng đáng.

Vừa vào sân từ đầu hiệp 2, Ritsu Doan đã cho thấy trạng thái phong độ rất tốt với cú sút với quỹ đạo khó đánh bại thủ môn Tây Ban Nha ở phút thứ 47.

Pha làm bàn đẳng cấp của tuyển thủ số 8 (Ảnh: Internet)
Pha làm bàn đẳng cấp của tuyển thủ số 8 (Ảnh: Internet)

Nhật Bản có bàn thắng định đoạt số phận ở phút thứ 52. Sau nỗ lực cứu bóng trước vạch vôi và Tanaka đã có pha đệm bóng cận thành đối phương. Sau khi check Var, trọng tài đã công nhận bàn thắng của tuyển Nhật Bản. Đội tuyển Nhật Bản chính thức trận đấu với chiến thắng có thể nói là “điên rồ”, không ai có thể ngờ đến.

Niêm hạnh phúc của Nhật Bản khi giành chiến thắng lịch sử tại bảng đấu "tử thần" (Ảnh: Internet)
Niêm hạnh phúc của Nhật Bản khi giành chiến thắng lịch sử tại bảng đấu “tử thần” (Ảnh: Internet)

Trận đấu còn lại của bảng đấu dù dù Đức giành chiến thắng trước Costa Rica nhưng vẫn đành ngậm ngùi “xách vali về nước” vì kém hiệu số bàn thắng bại trước Tây Ban Nha. Nhật Bản là đội bóng thứ 2 châu Á lọt vào vòng tiếp theo với tư cách là đội nhất bảng E.

Hàn Quốc giành vé vào vòng 1/8 sau trận thắng đầy cảm xúc trước Bồ Đào Nha

Trận đấu diễn ra vào buổi tối ngày 2/12 trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cổ động viên bóng đá Hàn Quốc và cả châu Á. Liệu sau một trận hòa và một trận thua đầy tiếc nuối trước đó, Hàn Quốc có thể lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/8?

Hàn Quốc giờ đây đã không còn quyền tự quyết khi buộc phải thắng trong trận đấu này và phụ thuộc vào kết quả của trận đấu cùng giờ giữa Uruguay và Ghana.

Dưới sức ép nhưng Hàn Quốc nhập cuộc tự tin và thi đấu sòng phẳng trước đối thủ.Nhưng hi vọng của đội bóng “xứ sở kim chi” đã bị “dội một gáo nước lạnh” sau pha làm bàn của Ricardo Horta ngay ở phút thứ 5.

Với tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, Hàn Quốc đã có bàn thắng san bằng tỉ số ở phút thứ 27. Sau pha đá phạt góc hậu vệ Kim Young Gwon đã ra chân rất nhanh ghi bàn thắng rất quan trọng.

Pha ra chân nhanh của Kim Young Gwon giúp Hàn Quốc gỡ hòa (Ảnh: Internet)
Pha ra chân nhanh của Kim Young Gwon giúp Hàn Quốc gỡ hòa (Ảnh: Internet)

Nhưng từng đó vẫn chưa đủ để họ một suất chính thức vào vòng tứ kết. Trợ lý huấn luyện viên đã có hàng loạt sự thay đổi người trên mặt trận tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

Và sự quyết tâm đó đã đổi được một phần thưởng xứng đáng. Phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2, Hwang Hee Chan đã ghi bàn thắng quyết định trận đấu. Niềm hạnh phúc tột độ của các cầu thủ và cổ động viên Hàn Quốc đã làm bừng cháy sân vận động sau chiến thắng 2-1 trước đội bóng của Ronaldo.

Hàn Quốc đã giành vé đi tiếp dù cơ hội là mong manh (Ảnh: Internet)
Hàn Quốc đã giành vé đi tiếp dù cơ hội là mong manh (Ảnh: Internet)

Sau 8 phút chờ đợi dài nhất trong lịch sử trong trận đấu cùng giờ giữa Uruguay và Ghana, Hàn Quốc đã có thể thở phào nhẹ nhõm ăn mừng khi lọt vào vòng 16 đội đồng thời tiễn Uruguay về nước.

Có thể thấy, dù gặp phải thế khó nhưng tinh thần chiến đấu của các đội bóng đại diện châu Á là không bao giờ dễ dàng bị khuất phục. Những vòng đấu tiếp theo dù kết quả như thế nào thì các cầu thủ này vẫn là niềm tự hào của châu Á vì những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ.

Các bạn có thể đọc thêm những tin tức có liên quan tại đây:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Văn Quyết bị phạt 40 triệu đồng, treo giò 8 trận vì "xâm phạm thân thể" trọng tài

Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt nghiêm khắc dành cho tiền đạo Nguyễn Văn Quyết vì hành vi xâm phạm thân thể trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Theo đó, đội trưởng của Hà Nội FC bị phạt 40 triệu đồng và treo giò 8 trận.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận