Trước đó, Lê Quang Hùng từng chia sẻ mong muốn được chuộc lỗi sau sai lầm đáng tiếc kể trên: “Dù án phạt là như vậy nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục chăm chỉ tập luyện bởi tôi tin rằng, cuộc sống, bóng đá, người hâm mộ sẽ không quay lưng với một cầu thủ quyết tâm làm lại, quyết tâm sửa sai. Tôi rất hối hận vì đã phản bội niềm tin mà mọi người dành cho mình. Tôi chỉ mong sao mọi người cho tôi thêm một cơ hội để sửa chữa sai lầm và trở lại với trái bóng. Từ nhỏ tới lớn tôi đã gắn bó với trái bóng và bóng đá là hơi thở là cuộc sống của tôi nhưng vì một phút lầm lỡ tôi đã đánh mất tất cả”.
Với chuyên môn được đánh giá cao, bóng đá từng cho Quang Hùng tiền tài lẫn danh vọng. Anh luôn nằm trong danh sách được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, có cơ hội để “đổi đời” từ môn thể vua. Tài năng là thế, nhưng đáng tiếc Hùng “Bari” đã không giữ được bản lĩnh vững vàng, để rồi bị cuốn vào vòng xoáy kim tiền. Một phút bốc đồng của tuổi trẻ đã khiến Hùng trả cái giá quá đắt. Anh từng ước có thể xoay ngược bánh xe thời gian để mình được sửa sai. Tất nhiên, không có chữ “nếu” ở đây, và Hùng đang phải khâu lại những vết rách của cuộc đời mình.
Lê Quang Hùng từng là cầu thủ của CLB bóng đá Ninh Bình. Năm 2014, khi mới ở độ tuổi 20, Quang Hùng là một trong 9 cầu thủ tham gia dàn xếp tỉ số trong trận đấu giữa CLB Ninh Bình và Kelantan (Malaysia) ở AFC Cup. Theo phán quyết của Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Lê Quang Hùng bị tuyên phạt 27 tháng tù treo, thử thách 24 tháng. VFF treo giò vĩnh viễn cầu thủ này.
Trước khi nhận án phạt, Lê Quang Hùng là một trong những hậu vệ phải hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Anh từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và để lại nhiều dấu ấn nhờ tốc độ, sự bền bỉ và kĩ thuật ấn tượng. Ở thời điểm bị cấm thi đấu vĩnh viễn, Quang Hùng trở về quê nhà và kiếm sống nhờ nghề làm hương của gia đình.
Thời gian sau, Lê Quang Hùng quyết định chuyển vào TP.HCM sinh sống cùng vợ con. Anh được một số người bạn giúp đỡ, tạo điều kiện thi đấu bóng đá phong trào để có thêm thu nhập, cùng với đó là một vài công việc để có thể chăm lo cho gia đình. Được trở lại với bóng đá ở tuổi 31, Quang Hùng không còn nhiều cơ hội để thi đấu tại V-League. Nhưng ở giải hạng Nhất Quốc gia với yêu cầu về chuyên môn thấp hơn, hậu vệ này vẫn có thể tìm kiếm việc làm.
Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!