Đợt tập trung đội tuyển trong tháng 10 đã khép lại, đây là lúc các giải vô địch quốc gia chính thức trở lại với vô số điều đáng để mong chờ. Hãy cùng dạo quanh một vòng 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu xem tình hình đội bóng bạn yêu thích đang như thế nào nhé.

Ngoại hạng Anh: cuộc đua vô địch nóng hơn bao giờ hết

Bắt đầu với nhà đương kim vô địch Man City, mọi thứ vẫn ổn và vẫn luôn đi đúng quỹ đạo của một nhà vô địch như mọi năm, vẫn là một cỗ máy chiến bại cho tới khi Rodri bị thẻ đỏ ở phút thứ 46 trong trận đấu với Nottm Forest. Mất đi động cơ vận hành cổ máy chiến thắng, Man City bổng dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết bằng chứng là họ đã thua 2 trận liên tiếp kể từ khi Rodri bị treo giò. Pep Guardiola thừa biết tầm quan trọng của cậu học trò người Tây Ban Nha nhưng ông lại chẳng có một phương án thay thế nào đủ tầm để vá vào. Họng pháo đến từ Na Uy Erling Haaland cũng đã bớt đáng sợ hơn so với mùa trước, anh đang là cầu thủ phung phí nhiều cơ hội mười mươi nhất EPL với 9 pha bỏ lỡ. Tuy vậy, có lẽ các The CItizen cũng không cần phải quá lo lắng cho đội bóng con cưng khi trên băng ghế chỉ đạo của họ vẫn là Pep Guardiola.

CLB Man City (Ảnh: Internet)
CLB Man City (Ảnh: Internet)

2 đội đang cùng chia nhau vị trí đầu bảng là 2 đội bóng kình địch của nhau đến từ Bắc London, cả Tottenham Hotspur lẫn Arsenal đều giành được 20 điểm sau 8 vòng đấu. Với Tottenham họ thật sự làm người hâm mộ phải bất ngờ với phong độ và màn trình diễn của họ tại mùa giải năm nay. Cứ ngỡ với sự ra đi của cây săn bàn số một đội bóng là Harry Kane thì gà trống sẽ có một mùa giải đầy u ám nhưng trái với dự đoán của nhiều người, Spurs đang bay cực cao trên bảng xếp hạng với sự bùng nổ đến từ một cặp song sát mới của Premier League với đội trưởng Son Heung Min và anh chàng tân binh xứng đáng từng xu James Maddison.

CLB Tottenham (Ảnh: Internet)
CLB Tottenham (Ảnh: Internet)

Còn về phần Pháo Thủ Arsenal, bộ máy vận hành của Mikel Arteta vẫn đang rất tốt và ổn định với những cầu thủ trẻ tràn đầy sự tự tin và khát vọng thể hiện bản thân mình. Chiến thắng 1-0 trước Man City tại sân nhà Emirates sẽ là một cú hích tinh thần cực lớn đối với đoàn quân của Mikel Arteta khi vào cuối tuần này họ sẽ có một chuyến làm khách cực kì khó khăn trên sân nhà Stamford Bridge của The Blues.

Xếp sau 3 đội bóng kể trên trên bảng xếp hạng là Liverpool với 17 điểm có được. Mùa giải năm nay cơn đau đầu tuyến giữa của Jurgen Klopp đã vơi bớt phần nào khi đội chủ sân Anfield đã có 2 bảng hợp đồng chất lượng là Mac Allister từ Brighton và Dominic Szoboszlai từ RB Leipzig. Cả 2 đã chứng tỏ mình là những bảng hợp đồng chất lượng với Lữ Đoàn Đỏ. Hơn hết thứ mà người hâm mộ cảm nhận được từ Liverpool mùa này chính là tinh thần không bao giờ chịu từ bỏ với những chiến thắng đầy kịch tính như trận thắng 2-1 trước Newcastle ngay tại sân nhà đối thủ.

Trong tình thế vô cùng ngặt nghèo khi bị dẫn trước trong suốt thời gian thi đấu kết hợp với việc trung vệ đội trưởng Virgil Van Dijk bị tước quyền thi đấu ở phút 28, khó càng thêm khó dành cho The Kop. Ấy vậy mà với sự xuất thần của Darwin Nunez cùng tinh thần không chịu bỏ cuộc, đoàn quân của Klopp đã xuất sắc dành được 3 điểm một cách cực kì cảm xúc.Hay như trận đấu vừa rồi gặp Tottenham nếu như không vì những quyết định sai lầm từ tổ trọng tài thì có lẽ vị trí bây giờ của Liverpool đã khác.

CLB Liverpool (Ảnh: Internet)
CLB Liverpool (Ảnh: Internet)

Bạn có biết đâu là đội bóng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ngoại Hạng Anh mùa này không, chắc hẵng khi tôi hỏi câu này ai cũng nghĩ chắc là Man City hay Liverpool, Arsenal hay một đội bóng nào đó thuộc nhóm Big Six. Nhưng không, đội bóng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa này lại là Brighton với 21 bàn thắng đã được ghi, xếp sau họ càng bất ngờ hơn khi thay vì là một ông lớn thì đó lại là Aston Villa. Đây có lẽ sẽ là hai đội bóng đáng xem nhất Ngoại Hạng Anh mùa này.

Còn về phần 2 đội bóng có số lượng người hâm mộ đông đảo nhất là Man United và Chelsea thì lại đang ở cùng chung hoàn cảnh khi chia nhau hai vị trí 10 và 11 ở bảng xếp hạng. Cả hai đều đã có một mùa hè chuyển nhượng cực kì rầm rộ, Chelsea rước về vô số tân bình trong đó có cả tân binh 100 triệu bảng Moises Caicedo từ Brighton. Ấy vậy mà những tân bình mà Chelsea đã bổ sung trong kỳ chuyển nhượng hè lại chưa cho thấy được giá trị của mình, người thì chấn thương, người thì chưa đạt phong độ tốt nhất khiến cho Chelsea vẫn đang phải lao đao ở giữ bảng xếp hạng.

Còn với Quỷ Đỏ thành Manchester, mùa nào đối với người hâm mộ quỷ đỏ cũng vậy, mùa hè ban lãnh đạo đội bóng đều đem về vô số tân binh chất lượng. Nhưng đến khi bước vào giải thì bỗng họ biến thành những “nghệ sĩ hài” theo cách gọi của người hâm mộ Việt Nam lúc nào không hay. Erik Ten Hag còn rất nhiều việc phải làm với đội bóng này, một trong số đó chắc chắn là ổn định lại phòng thay đồ với sự nổi loạn của Jadon Sancho.

Cuộc đua vua phá lưới mùa này của Ngoại Hạng Anh cũng đang hấp dẫn hơn bao giờ hết, Erling Haaland đã không còn một mình một ngựa như mùa trước, anh vẫn là người dẫn đầu danh sách ghi bàn nhưng cách biệt của anh với cầu thủ đứng thứ 2 là Alexander Issak chỉ là 2 bàn.Cuộc chiến cho danh hiệu vua kiến tạo cũng gây cấn không kém khi Kevin De Bruyne chấn thương thì người đang dẫn đầu danh sách này là bản hợp đồng chất lượng đến từ gà trống thành London James Maddison cùng với Kieran Trippier và Pedro Neto của Wolves khi cả ba đều đang có cùng 5 đường chuyền thành bàn.

La Liga: Sự độc tôn của ba ông lớn và chú ngựa ô Girona

Bảng xếp hạng tại giải vô địch xứ sở đấu bò đang được dẫn đầu bởi bầy Kền Kền Trắng Real Madrid với sự thăng hoa khó có thể ngăn cản từ tân binh đắt sắt ra miếng Jude Bellingham. “Zidane mới” tại Santiago Bernabeu ghi bàn cứu đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hết lần này tới lần khác đến mức việc ra sân thi đấu và nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận trở thành một điều cực kì bình thường với chàng trai mới sinh năm 2003 này, nếu cứ duy trì phong độ đỉnh cao như thế này thì chắc chắn quả bóng vàng trong tương lai sẽ đến với cậu. Đội xếp thứ 2 hiện tại trên bảng xếp hạng bất ngờ thay lại là Girona, đây có lẽ sẽ là một chú ngựa ô đầy thú vị và có thể làm khó bất cứ ông lớn nào vào mùa giải này.

CLB Real Madrid (Ảnh: Internet)
CLB Real Madrid (Ảnh: Internet)

2 đại kình địch của Real tại Tây Ban Nha là Barcelona và Atletico Madrid đang xếp ở vị trí thứ 3 và 4 trên bảng xếp hạng. Với Barcelona thì chắc có lẽ hiện tại người ta quan tâm họ ở khía cạnh bên ngoài sân cỏ nhiều hơn với vô số cáo buộc liên quan đến việc hối lộ trọng tài.Thành tích thi đấu của họ gần đây cũng có phần chưa ổn định, Blaugrana vẫn đang bất bại tuy nhiên họ đã hòa đến 2 trận trước 2 đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều.

Tuy vậy có một thông số mà Gã Khổng Lồ Xứ Catalan đang dẫn đầu và cũng là lý do khiến người hâm mộ của họ có thể yên tâm về đội bóng con cưng đó chính là số bàn thắng ghi được với 21 bàn được ghi và số cầu thủ ghi bàn cho đội chủ sân Sportify Camp Nou cũng cực kì đa dạng chứ không phải chỉ phụ thuộc vào một cá nhân như Real Madrid. Cuộc đụng độ của họ vào thứ 7 tuần tới đây chắc chắn sẽ là một trận đấu rất đáng mong chờ.Đương kim vô địch Europa League Sevilla lại đang ngụm lặng ở nửa cuối bảng xếp hạng, với việc bán đi vô số trụ cột khiến cho sức mạnh của Sevilla bị suy giảm đi một cách đáng kể.

Hiện tại, người dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại giải đấu số một xứ sở đấu bò không ai khác chính là bản hợp đầu 100 củ đầy chất lượng từ Real Madrid Jude Bellingham, xếp sau anh có đến 6 cầu thủ cùng có cho mình 5 bàn thắng trong đó có cả đồng đội của anh tại Real Joselu và vua phá lưới mùa trước Robert Lewandoski.Còn về phần chân kiến tạo xuất sắc nhất hiện tại đó chính là Saul Niguez của Atletico Madrid với 5 đường kiến tạo thành bàn.

Seria A: Cuộc cạnh tranh nóng hơn bao giờ hết

Seri A ngày trước là cuộc dạo chơi của lão bà thành Turin Juventus với một sức mạnh tuyệt đối, chứng kiến Juve vô địch hết mùa này tới mùa khác khiến người hâm mộ bắt đầu cảm thấy nhàm chán, ấy vậy mà chỉ trong 3 năm trở lại đây đi cùng với sự đi xuống đáng báo động của Bà Đầm Già thành Turin và sự vươn lên từ những đội bóng khác, vùng đất cằn cỗi SeriA đã có đến 3 nhà vua khác nhau, và bắt đầu nóng lên trở lại. Mùa giải năm nay cũng vậy,2 đội bóng thành Milano đang chia nhau 2 vị trí đầu bảng.

AC Milan trong những năm gần đây đang có một sự trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ, sự tỏa sáng đúng lúc của những ngôi sao trong đội hình như Rafael Leao, Theo Hernandez hay cây đại thụ Olivier Giroud đã giúp AC Milan có những bước đi vững chắc trong mùa này. Trận thảm bại 5-1 trước kình địch Inter Milan không làm các học trò của Stefano Pioli bị ảnh hưởng tâm lí quá nhiều bằng chứng là họ vẫn tiếp tục tiến lên và đang nắm ngôi đầu bảng xếp hạng. Xếp sau sắc đỏ đen của thành Milan là sắc xanh đen cùng thành phố Inter Milan, phong độ hủy diệt của tiền đạo Lautaro Martinez với 10 bàn sau 8 vòng đấu đã đóng góp rất nhiều vào thành tích xếp thứ 2 của họ cho đến hiện tại.

Ngoài ra sự kinh nghiệm của Francesco Acerbi kết hợp cùng sức trẻ của Alessandro Bastoni và sự hòa nhập cực nhanh của Benjamin Pavard đã góp phần vào việc Inter hiện tại là đội bóng bị thủng lưới ít nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu âu với chỉ 5 bàn thua.Tân binh Marcus Thuram con trai của huyền thoại Juventus Lilian Thuram cũng có một sự khởi đầu đầy hứa hẹn với đội chủ sân Giuseppe Meazza với 5 đường kiến tạo.

CLB Inter Milan (Ảnh: Internet)
CLB Inter Milan (Ảnh: Internet)

Lão bà thành Turin xếp ngay sau 2 đội bóng kể trên, mùa này vì không được tham dự bất kì giải đấu cup Châu Âu nào nên mục tiêu dành lại Scudetto sau 3 năm bị lấy mất sẽ là mục tiêu tối thượng của Bà Đầm Già Thành Turin. Đương kim vô địch Napoli sau một mùa giải quá hủy diệt phần còn lại năm nay có lẽ vẫn chưa nóng máy khi chỉ mới dành được 14 điểm sau 8 vòng đấu đầu tiên. “Maradona đệ nhị” Kvaratskhelia bỗng chững lại một cách bất ngờ, người hâm mộ đang đặt ra rất nhiều câu hỏi về anh chàng này liệu anh có phải là cầu thủ một mùa tiếp theo nữa không. Việc cần làm của số 77 Napoli hiện tại là cần phải lấy lại phong độ nhanh nhất có thể để cùng Napoli tiến lên phía trước khi mà vị trí hiện tại của họ là đang nằm ngoài Top 4.

AS Roma của ông thầy khó tính người Bồ Đào Nha Jose Mourinho đang nằm giữ bảng xếp hạng. Với việc ngôi sao số một của đội bóng thủ đô Paulo Dybala gặp chấn thương, sự vận hành chiến thuật của chiến lược gia người Bồ đã có nhiều sự xáo trộn, nhiều người còn cho rằng thành tích của Roma bết bát như vậy là vì “lời nguyền mùa giải thứ ba” của Jose Mourinho. Dù vậy, không phải Roma không có điểm sáng, điểm sáng của họ đến từ một cái tên từng bị xem là điểm đen của mọi đội bóng vào kì chuyển nhượng hè, Romelu Lukaku từ khi chuyển tới câu lạc bộ thủ đô đã đóng góp tới 5 bàn thắng cho AS Roma tại SeriA qua đó cứu vớt được vị trí của Roma trên bảng xếp hạng.

CLB AS Roma (Ảnh: Internet)
CLB AS Roma (Ảnh: Internet)

Bundesliga: Bayer Leverkusen của thầy Xabi Alonso gây bất ngờ

Như tiêu đề, Bayer Leverkusen dưới sự chỉ đạo của chàng tiền vệ tài hoa một thời Xabi Alonso đang bay rất cao trên bảng xếp hạng khi đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Với một lối chơi tấn công cuốn hút đội bóng của Xabi Alonso đang là đội bóng được mong chờ nhất tại Bundesliga mùa giải năm nay. Đứng đầu bảng xếp hạng hiện tại là đội bóng vùng Ruhr Borussia Dortmund, người hâm mộ của đội bóng vàng đen này có lẽ chỉ mong đội bóng con cưng có thể giữ vững được vị trí này đến cuối mùa giải khi mà nỗi đau mất chiếc đĩa bạc Bundesliga chỉ trong vài phút vẫn còn đang hiện hữu trong trái tim của mỗi người yêu đội bóng này. Stuttgart với phong độ cực cao của tiền đạo người Guinea Serhou Guirassy với 13 bàn từ đầu mùa tới giờ, anh chính là người đầu tiên cán cột mốc ghi trên 10 bàn thắng tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu âu.

Nhà vua nước Đức trong suốt 10 năm qua Bayern Munich hiện đang xếp ở vị trí thứ 4, với sự bổ sung một tiền đạo vô cùng chất lượng là Harry Kane thì việc Hùm Xám tiếp tục nâng cao vị trí của mình trên bảng xếp hạng chắc có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

CLB Bayern Munich (Ảnh: Internet)
CLB Bayern Munich (Ảnh: Internet)

Ligue 1: đội đầu bảng không phải PSG

Khi nhắc tới Ligue 1 thứ nhảy ra trong đầu mỗi chúng ta chắc có lẽ là PSG hiện tại đang xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng. Hiện tại đội chủ sân Công Viên Các Hoàng Tử đang xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Người dẫn đầu danh sách vua phá lưới hiện tại vẫn là cái tên quen thuộc Kylian Mbappe với 7 bàn nhưng hiện tại chân sút người Pháp đang có mọt phong độ bất ổn khi anh vẫn chưa nổ súng cho PSG thêm một lần nào nữa sau 4 trận đấu đã qua.Điều đáng buồn là hiện tại giải đấu này dù vẫn nằm trong top 5 giải vô địch quốc gia nhưng nó đã bị mất đi giá trị một cách khủng khiếp từ ngày 2 siêu sao lớn nhất giải đấu là Lionel Messi và Neymar rời Công Viên Các Hoàng Tử. Không một đài truyền hình nước nào chịu trả 693 triệu bảng 1 năm để phát trực tiếp các trận đấu ở hệ thống giải đấu Ligue 1 và Ligue 2.

Tình hình tại top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu đang nóng hơn bao giờ hết, đợt tập trung đội tuyển đã kết thúc và đây là lúc các đội bóng bắt đầu bứt phá để dành được cho mình một vị trí tốt nhất trên bảng xếp hạng.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Berbatov - Chàng tiền đạo sở hữu đôi chân tài hoa của Bulgaria

Berbatov là cầu thủ người Bulgaria được đánh giá cao về kỹ thuật điều khiển bóng và khả năng ghi bàn. Sự nghiệp của anh bắt đầu từ đội trẻ của CSKA Sofia, trước khi chuyển đến Bayer Leverkusen và dần trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử của CLB này. Sau đó, ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận