Chương trình “Em Xinh Say Hi” hiện là chương trình âm nhạc đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Mới đây. livestage 1 của chương trình đã ra mắt khán giả với hàng loạt bài hát hay, mang đậm màu sắc “Em Xinh”. Trong đó không thể không kể đến tiết mục “Run” – một tiết mục tưởng không hay mà hay không tưởng.

Tiết mục “Run”

Run – “con ghẻ” trong tất cả demo

Trong số các bản demo được đưa ra tại vòng lựa chọn ca khúc của “Em Xinh Say Hi”, “Run” là ca khúc khiến nhiều đội ngần ngại tiếp cận. Không phải vì chất lượng âm nhạc kém cạnh, mà bởi đặc điểm đặc biệt của tiết mục: được biểu diễn trên sân khấu dựng cảnh – một yếu tố từng gây khó dễ cho thí sinh ở mùa “Anh Trai Say Hi” trước đó. Thống kê không chính thức từ khán giả trung thành của chương trình cho thấy, những tiết mục diễn ở sân khấu dựng cảnh thường có thứ hạng không cao trong bảng xếp hạng của các livestage. Chính vì vậy, “Run” bị coi là “con dao hai lưỡi”, tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là cơ hội.

Đội Châu Bùi (Nguồn: internet)
Đội Châu Bùi (Nguồn: internet)

Ban đầu, đội được lựa chọn bài hát thứ hai đã chọn “Run”, nhưng rồi sau khi cân nhắc về yếu tố sân khấu, họ quyết định buông tay. Cứ thế, “Run” lần lượt bị các đội khác ngó lơ, trở thành bản demo không ai muốn nhận. Cuối cùng, khi mọi lựa chọn đã ngã ngũ, “Run” rơi vào tay đội đứng cuối trong thử thách chọn bài – đội Châu Bùi. Cái cách mà ca khúc đến tay đội này chẳng khác nào một “đứa con ghẻ” bị ép gắn bó, nhưng chính từ đây, một câu chuyện bất ngờ bắt đầu hình thành.

Đội hình tiết mục “Run”

Không sở hữu dàn sao đình đám như các đội khác, đội Châu Bùi lại gây chú ý bởi sự mới mẻ trong đội hình – một dàn thí sinh gần như chưa được khai phá hết tiềm năng, thậm chí còn là những cái tên xa lạ với đại đa số khán giả. Châu Bùi – thủ lĩnh đội, vốn nổi tiếng trong giới thời trang với hình ảnh cá tính và gu thẩm mỹ thời thượng, nhưng trong lĩnh vực ca hát, cô vẫn là một dấu chấm hỏi. Đây là lần đầu tiên cô lấn sân âm nhạc một cách nghiêm túc, khiến công chúng vừa tò mò vừa hoài nghi về khả năng của cô.

C
Châu Bùi – Lyhan (Nguồn: internet)
Yeolan - Ánh Sáng Aza (Nguồn: internet)
Yeolan – Ánh Sáng Aza (Nguồn: internet)
Em Xinh 52Hz (Nguồn: internet)
Em Xinh 52Hz (Nguồn: internet)

Cùng đồng hành với Châu Bùi là 52Hz – một nghệ sĩ trẻ từng sở hữu một số bản nhạc được lan truyền mạnh mẽ trên nền tảng số nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn cá nhân rõ nét; Lyhan – một vocal tiềm năng có cá tính riêng trong âm nhạc nhưng vẫn còn thiếu cơ hội để bật lên; Ánh Sáng Aza được biết đến là một giọng ca đã trải qua quá trình đào tạo chuyên nghiệp tại Nhật Bản, sở hữu kỹ thuật vững vàng nhưng vẫn là một “ẩn số” tại thị trường trong nước và cuối cùng là Yeolan – là gương mặt mới toanh nhất trong toàn bộ dàn thí sinh “Em Xinh”. Yeolan với vẻ đẹp trong trẻo cùng chất giọng đầy nội lực khiến nhiều người không khỏi đặt kỳ vọng. Dù chỉ mới xuất hiện trong thời gian ngắn, cô đã bắt đầu thu hút sự chú ý bởi thần thái sân khấu bản năng và giọng hát có cảm xúc, đầy cá tính.

Run – Biến trở ngại thành chất liệu nghệ thuật

Đội Châu Bùi (Nguồn: internet)
Đội Châu Bùi (Nguồn: internet)

Dù khởi đầu không được ưu ái, đội Châu Bùi đã nhanh chóng biến bất lợi thành lợi thế bằng cách tiếp cận “Run” một cách hoàn toàn khác biệt. Thay vì lo sợ sân khấu dựng cảnh là gánh nặng, cả đội xem đó là một thử thách để bứt phá và tạo ra một không gian trình diễn điện ảnh, nơi âm nhạc và hình ảnh hòa quyện thành một mạch cảm xúc xuyên suốt. Với tư duy thẩm mỹ cao từ Châu Bùi, sự kết hợp sáng tạo ca khúc của 52Hz, Lyhan và năng lượng trẻ trung từ các thành viên, “Run” được khoác lên một lớp áo mới mang đậm màu sắc quốc tế và cảm xúc như một đoạn phim ngắn bằng âm nhạc.

Sân khấu Run bùng nổ (Nguồn: internet)
Sân khấu Run bùng nổ (Nguồn: internet)

Sự kết hợp giữa những cá thể còn chưa nổi bật lại vô tình trở thành điểm cộng: không áp lực tên tuổi, không kỳ vọng áp đặt, cả đội làm nhạc và dựng sân khấu bằng một tâm thế hết mình, táo bạo và tự do. Chính điều đó mang đến cho “Run” một tinh thần rất khác, không phải là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần mà là một màn trình diễn thể nghiệm, thấm đẫm cá tính của những người trẻ đang tìm cách khẳng định mình.

Bài hát “Run”:

Một số nội dung khác tại BlogAnChoi:

Review Em Xinh Say Hi: tưởng không hay mà hay không tưởng

Em Xinh Say Hi ra mắt MV Theme Song: The Real Aura tuyệt đối điện ảnh

Xem thêm

Tổng hợp dàn idol KPOP làm khuấy đảo mạng xã hội khi tham gia lễ hội nước Waterbomb

Waterbomb - lễ hội âm nhạc té nước lớn nhất Hàn Quốc - chính là đặc sản của Kpop mỗi khi hè về. Các ngôi sao sẽ xuất hiện tại sân khấu ngoài trời, cùng hòa nhịp không khí nóng hừng hực với số lượng lớn khán giả tạo nên những khoảnh khắc sôi động đúng nghĩa. Đã có ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận