Bước ra từ cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy, Xuân Thảo – Đình Lộc là hai cái tên không còn xa lạ đối với các bạn trẻ hâm mộ theo dõi chương trình cũng như những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật nhảy múa. Người hâm mộ không chỉ bị chinh phục bởi những bước nhảy điêu luyện và nhiều cảm xúc của anh chị, mà còn bởi câu chuyện tình yêu của hai vũ công trẻ đầy nhiệt huyết: yêu nghề và yêu nhau.

Xuân Thảo và Đình Lộc đều xuất thân từ những Vận động viên Aerobics Gymnastics. Cả hai tham gia tập luyện từ lúc còn là những cô bé, cậu bé dễ thương, hăng hái khi được ba mẹ cho đi tập môn thể thao mới lạ. Thảo sinh hoạt ở câu lạc bộ quận 4, còn cậu bé Lộc thì sinh hoạt ở câu lạc bộ quận 1. Và cả hai câu lạc bộ lại là đối thủ của nhau.Đến năm lớp 7, Thảo xin qua đội của Lộc tập luyện. Vì là đã là nhân tố tài năng bên đội của mình nên khi xin vào đội của Lộc, Thảo được huấn luyện viên nhận ngay. Ban đầu vào tập chung với Lộc, cô bé Thảo có chút không thích vì nhìn anh chàng có vẻ kiêu căng, nhỏ nhất đội mà nhìn đáng ghét. Thế là cả hai dường như không ưa nhau, không thèm chơi với nhau.

Trải qua một năm sinh hoạt, tập luyện cùng nhau, cả hai đều dần bắt đầu có thiện cảm với người kia. Cô nàng bướng bỉnh ngày nào bỗng thấy anh chàng ấy cũng khá là vui vẻ chứ không đáng ghét như ban đầu nữa, còn anh chàng thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo trò chuyện, chọc ghẹo cả ngày. Lúc Thảo sở hữu chiếc điện thoại đầu tiên cũng chính Lộc là người đầu tiên xin số. Cả hai ngày nào cũng gửi tặng những bài hát hay, những hình ảnh đẹp cho nhau. Và thế là cô cậu thân lúc nào không hay.

Việc tập luyện của một vận động viên Aerobics là rất cực, nhưng lúc nào Thảo và Lộc cũng động viên nhau, cùng nhau cố gắng. Đến năm lớp 9 (năm 2005), cả hai được vào đội tuyển TPHCM đi thi đấu và đạt được nhiều thành tích cao. Đáng chú ý nhất là năm lớp 11 Thảo và Lộc đều đạt danh hiệu Kiện tướng Quốc Gia.

Cùng nhau tập luyện và đi thi đấu năm 2010 (Ảnh facebook)
Cùng nhau tập luyện và đi thi đấu năm 2010 (Ảnh facebook)

Sinh hoạt và thi đấu cùng nhau nhiều năm trời, tình cảm giữa hai người dần nảy sinh và lớn dần theo năm tháng. Ngặt nỗi, cả hai đều ngại nên không biết phải bày tỏ ra sao. Bước ngoặt của câu chuyện xảy ra khi có một người thứ ba trong đội mến Thảo và ngỏ lời tỏ tình với cô. Trong khi Xuân Thảo vẫn còn băn khoăn thì chàng “thỏ đế” Đình Lộc lại cổ vũ cô nhận lời. Nghe Lộc nói vậy, Thảo thực sự buồn và quyết định đồng ý lời tỏ tình của người kia cho…bõ ghét. Đó cũng là lúc Lộc nhận ra tình cảm của mình dành cho Thảo, và cũng hối hận khi không dũng cảm thổ lộ với người mình thầm thương.

Đến năm lớp 12, Thảo chia tay với bạn trai và có ý định đi du học. Biết được tin này, anh chàng cảm thấy mình không thể nào nhút nhát mãi để đánh mất Thảo một lần nữa. Vậy là anh chàng lấy hết mọi can đảm, bày tỏ với “người thương” của mình qua yahoo. Đọc được những tin nhắn chân thành của Lộc, Thảo rất bất ngờ, nhưng cùng lúc lại cảm thấy hạnh phúc lâng lâng khó tả. Và thế là câu chuyện tình yêu dễ thương của hai “cô bé cậu bé” Xuân Thảo và Đình Lộc bắt đầu từ đấy.

cặp đôi dễ thương (Ảnh facebook)
cặp đôi dễ thương (Ảnh facebook)
Cùng nhau đi du lịch (Ảnh facebook)
Cùng nhau đi du lịch (Ảnh facebook)

Tuy nhiên, khi niềm hạnh phúc tìm thấy nhau của cả hai chưa được bao lâu, những chuyện không may lại liên tục xảy đến. Sau khi đạt giải Kiện tướng Châu Á (năm 2011), đầu năm 2012, Xuân Thảo bị chấn thương, được chẩn đoán là thoát vị đĩa đệm cột sống lưng. Cả hai nghỉ thi đấu và tập trung vào việc học, đi làm. Áp lực trong công việc, việc học cho đến áp lực của gia đình hai bên khi biết được chuyện tình cảm của Thảo và Lộc đôi lúc tưởng chừng đã khiến cả hai nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng cặp đôi đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đồng hành trên sàn nhảy và trên cả đường đời.

Thấm thoát 10 năm trôi qua, Xuân Thảo – Đình Lộc của hiện tại là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong giới vũ công. Trải qua nhiều thử thách,cả hai chưa bao giờ giảm đi ngọn lửa đam mê nhảy múa trong mình. Vì đó không đơn giản chỉ là niềm yêu thích, là cái “nghiệp” của cuộc đời, mà còn là sợi dây liên kết mang cả hai đến với nhau, là đứa con chung hết lòng vun vén. Đam mê, sự nỗ lực không ngừng cùng với sự ủng hộ và tin tưởng lẫn nhau đã giúp Đình Lộc trở thành Á quân Thử thách cùng bước nhảy mùa 2, còn Xuân Thảo là Á quân của mùa 3. Một điều thú vị nữa là khi Xuân Thảo đang trong top 10 của cuộc thi, cô lại may mắn “bốc trúng” Đình Lộc trong vai trò “all star dancer” kết hợp với mình để diễn trong đêm Gala theo format mới của chương trình năm đó. Sau cuộc thi, hai cái tên Xuân Thảo – Đình Lộc ngày càng nổi hơn trong giới.

Cặp đôi tham gia nhiều chương trình khác nhau với nhiều vai trò đa dạng, đơn cử có thể kể đến vai trò Đội trưởng trong chương trình “Người hùng tí hon” mùa 2, hay Biên đạo trẻ của chính chương trình Thử thách cùng bước nhảy. Với những kĩ thuật điêu luyện có được từ bộ môn Aerobics, thêm vào đó là sự sáng tạo, sự trải nghiệm trong cuộc sống tất cả đều khiến mỗi bài múa của Thảo và Lộc trở nên vừa mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng, lại tràn đầy cảm xúc. Có lúc là hạnh phúc, thăng hoa trong tình yêu, có lúc là đau khổ, dằn vặt khi phải trải qua những quyết định khó khăn trong cuộc sống. Người xem có thể cảm nhận được những cung bậc cảm xúc rất thật ấy,trong trong từng lời nhạc, từng chuyển động cơ thể của cặp đôi Xuân Thảo – Đình Lộc.

Luôn hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động (Ảnh facebook)
Luôn hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động (Ảnh facebook)
Xuân Thảo-Đình trên sân khấu Thử thách cùng bước nhảy (Ảnh facebook)
Xuân Thảo-Đình trên sân khấu Thử thách cùng bước nhảy (Ảnh facebook)
Cô dâu Xuân Thảo và chú rể Đình Lộc ôm chặt nhau trong đám cưới trên sân khấu Thử thách cùng bước nhảy (Ảnh internet)
Cô dâu Xuân Thảo và chú rể Đình Lộc ôm chặt nhau trong đám cưới trên sân khấu Thử thách cùng bước nhảy (Ảnh internet)
Sự hòa quyện giữa hai tâm hồn đồng điệu trong từng bước nhảy (Ảnh Bloganchoi)
Sự hòa quyện giữa hai tâm hồn đồng điệu trong từng bước nhảy (Ảnh Bloganchoi)
Tình yêu thăng hoa trong từng chuyển động (Ảnh Bloganchoi)
Tình yêu thăng hoa trong từng chuyển động (Ảnh Bloganchoi)

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, hết thử thách này lại đến thử thách khác. 8 năm trước, Thảo phát hiện mình mắc bệnh nan y khiến cô mất đi thiên chức lớn nhất của người phụ nữ – khả năng làm mẹ. Điều này khiến cô suy sụp rất nhiều, rồi tìm mọi cách đẩy Đình Lộc ra xa vì mong muốn anh có một hạnh phúc trọn vẹn hơn. Ngược lại, Lộc với tình yêu của mình và sự cảm thông, thấu hiểu, Lộc luôn sát cánh, động viên người bạn đời cùng nhau vượt qua khó khăn.

Biên đạo cho chương trình Bước nhảy hoàn vũ nhí (Ảnh facebook)
Đội trưởng của Người hùng tí hon (Ảnh facebook)

Hiện nay, cả hai đang dạy nhảy ở một số trung tâm của TPHCM và là biên đạo cho các chương trình lớn: Tôi là diễn viên, Bước nhảy hoàn vũ nhí,… Ở bất cứ chương trình nào, cũng sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh một Đình Lộc cao to, vững chãi đi theo hỗ trợ cho bạn gái của mình, hệt như hình ảnh 10 năm trước cậu bé “thỏ đế” lẽo đẽo theo chọc ghẹo nàng Xuân Thảo đáng yêu. Nghị lực đáng nể của cặp đôi trong cả niềm đam mê nhảy múa và trong tình yêu dành cho nhau khiến ai cũng ngưỡng mộ. Chúc cho những dự định sắp tới của Xuân Thảo – Đình Lộc sẽ sớm thực hiện và quan trọng hơn hết là tình yêu dành cho nhau sẽ mãi mãi lâu bền.

Xem thêm

Trái Đất Ôm Mặt Trời lyrics: Bạn chọn phe "mặt trới" hay "mặt trời"

Lời bài hát Trái Đất Ôm Mặt Trời (lyrics) không hề khó nghe khó hát nhưng lại khiến cư dân mạng chia phe nảy lửa vì hát "mặt trời" hay "mặt trới" mới đúng.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận