Người thân đau xót trước cái chết của nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng. Sự ra đi đột ngột của anh khiến mọi người bàng hoàng.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng, Phó trưởng đoàn Ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam vào ngày 18 tháng 2 đã bị anh vợ là Dương Quang Bình (43 tuổi) có biểu hiện “ngáo đá” đâm xuyên tim, khiến anh tử vong. Bi kịch ập đến gia đình anh khiến mọi người bị khủng hoảng tâm lý. Nhà NSUT Vũ Mạnh Dũng là con út trong gia đình có hai anh em trai. Anh lớn vừa mới mất cách đây vài năm, còn mình anh gánh vác công việc, nhưng trớ trêu thay anh cũng ra đi để lại bố mẹ già, giờ đây không biết nương tựa vào ai tuổi xế chiều.

dau-long
Chị Yến đang phải cố gồng mình lên để lo hậu sự cho chồng (Nguồn: Internet)
dam-tang
Các nghệ sĩ gửi đén NSUT Mạnh Dũng lời từ biệt cuối cùng (Nguồn: Internet)

Gia đình anh rơi vào hoàn cảnh bi thương, mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Anh ra đi để lại 4 người con còn thơ dại, gồm Bảo Hân (16 tuổi), Bảo Châu (12 tuổi) và Bảo Anh (6 tuổi), còn cậu con út Bảo Lâm mới 4 tháng tuổi.

di-tu
Nghệ sĩ ngậm ngùi đến tiễn đưa đồng nghiệp về nơi suối vàng an nghỉ (Nguồn: Internet)

Lễ tang NSƯT Vũ Mạnh Dũng được tổ chức ngày 20 tháng 2 tại số 5, nhà tang lễ Trần Thánh Tông (Hà Nội). Trong buổi lễ, chị Hoàng Yến – bà xã của NSƯT Vũ Mạnh Dũng lặng người trước linh cữu chồng. Các con còn thơ dại, đây là lúc chị bình tĩnh, cố gồng mình lo hậu sự cho chồng. Nhưng mọi người vẫn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi khi chị khóc nấc lên không kìm nổi nỗi đau xót.

giang-son
Nhạc sĩ Giáng Son ở lại tiễn đưa người đồng nghiệp đến giây phút cuối cùng (Nguồn: Internet)
moi-nguoi
Đẫm nước mắt đám tang NSƯT Vũ Mạnh Dũng (Nguồn: Internet)

Khi biết tin chồng ra đi về cõi vĩnh hằng, chị Hoàng Yến đau lòng, dường như kiệt sức hoàn toàn. Sau đó, mọi người động viên, an ủi chị mới có thể bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Cho đến bây giờ chị vẫn không tin đó là sự thật, tất cả đều như một giấc mơ.

dau-long
Chị Yến không kìm nổi xúc động khi mọi người động viên (Nguồn: Internet)

Mọi người cho biết anh Dũng là một người hiền lành, thân thiện, ít khi to tiếng với ai. Khi nghe tin anh chết oan uổng, tất cả mọi người đều bàng hoàng, không tin vào sự thật. Giờ đây, một mình chị Yến trên vai là 4 đứa trẻ nheo nhóc, đoàn kịch lên tiếng quyên góp giúp đỡ gia đình và tạo điều kiện cho con gái của NSƯT Mạnh Dũng về dạy đàn ở câu lạc bộ, nơi anh đang công tác.

vieng-dam
NSUT Mạnh Dũng hưởng dương 43 tuổi (Nguồn: Internet)
moi-nguoi-den
Người thân lặng người trong đám tang (Nguồn: Internet)
trung-hieu
Đồng nghiệp lặng lẽ viết vài dòng cho người đồng nghiệp về nơi suối vàng an nghỉ

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng sinh năm 1978, được mọi người biết đến với giọng hát opera hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, anh giữ vai trò Phó trưởng đoàn Ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Anh góp mặt trong các vai diễn kinh điển như: vai Papageno trong vở nhạc kịch Cây sáo thần (Mozart), Don Alfonso trong vở Cosi Fanttute, Colline trong vở La boheme của Puccini, vai thần núi trong vở Lá đỏ,….

nghe-si
Trong mắt đồng nghiệp, anh là người hiền lành, thân thiện và rất tài năng (Nguồn: Internet)

Mới năm 2019 anh mới được phong tặng danh hiệu NSUT, chưa được bao lâu thì anh đã trở về cõi vĩnh hằng mãi mãi. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết “giới âm nhạc đã mất đi một tài năng”.

Hy vọng các thông tin trên BlogAnChoi đã đem lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích, cần thiết. Đừng quên theo dõi chuyên mục Sao Việt của BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều tin hot trong ngày bạn nhé!

Xem thêm

Lời bài hát Đừng Làm Trái Tim Anh Đau (lyrics): Sơn Tùng MTP 1 tiếng lên TOP

"Sếp" Sơn Tùng MTP đã trở lại và chứng minh độ lợi hại khi đạt 1 triệu views sau 1 tiếng với MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Một ca khúc với gia điệu vui vẻ về mối tình ngọt ngào sẽ khiến fans xao xuyến.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận