Tóm tắt nhanh vòng 10 Ngoại Hạng Anh, các ông lớn đều có được những điểm số giúp họ bứt phá trên bảng xếp hạng. Tottenham vẫn giữ vững ngôi đầu bảng, trong khi phong độ của Chelsea và Manchester United lại khiến cho người hâm mộ của họ vô cùng bất an.

Ngày thứ 7 sôi động cùng các ông lớn thành London

Đi đến trận đấu sớm nhất vòng 10 này là cuộc chạm trán giữa Crystal Palace và Tottenham Hospur. Như một kẻ được chọn, Tottenham trong trận đấu này tung ra ít cú sút hơn hẳn so với đội chủ nhà Crystal Palace, thậm chí số cú sút trúng đích của họ trong trận đấu cũng chỉ vỏn vẹn con số 1 tuy nhiên đó lại là bàn thắng cho Tottenham.

Phút 53 sau đường căn ngang của Pape Sarr, tân binh James Maddison đã có một cú sút không trúng đích tuy nhiên nó lại trở thành một đường kiến tạo để hậu vệ Joel Ward phản lưới mở điểm cho Spurs. Đến phút 66 của trận đấu, từ một đường mở cánh cực thông thoáng của Pape Sarr các cầu thủ Tottenham thực hiện một pha phối hợp để bóng đến chân của thủ quân Son Heung Min và “niềm tự hào của Châu Á” đã không làm người hâm mộ Spurs phải thất vọng, anh gọn gàng nâng tỉ số lên 2-0.

Tottenham (Ảnh: Internet)
Tottenham (Ảnh: Internet)

Đến những phút bù giờ sau những nỗ lực tấn công, đội chủ nhà cũng đã có được bàn thắng rút ngắn cách biệt nhờ pha lập công của Jordan Ayew nhưng như thế là quá ít để đội chủ sân Selhurst Park có thể giữ lại được ít nhất một điểm.Tottenham ra về với 3 điểm ngọt ngào và đứng vững có ngôi đầu bảng xếp hạng.

Sang đến trận đấu thứ 2, một đại diện khác của thành London cũng ra trận đó là Chelsea, đối thủ của họ là “Bầy ong” với lối chơi có thể làm khó thậm chí là lấy điểm của bất kì ông lớn nào. “Bầy ong” của Thomas Frank đã dạy cho Chelsea của Pochettino biết tận dụng cơ hội là thế nào, khi họ chỉ tung ra được 7 cú sút nhưng lại có đến 5 cú sút đi trúng đích và 2 trong số đó biến thành bàn thắng. Trong khi bên kia chiến tuyến The Blues sút đến 17 cú sút nhưng chỉ có 2 cú sút đi trúng đích và tất nhiên là bàn thắng của họ chỉ vọn vẻn một con số 0 tròn trĩnh.

Một Chelsea phung phí những cơ hội đã bị đội bóng được đánh giá thấp hơn là Brentford trừng phạt theo cách như thế đấy. Tiền đạo Nicola Jackson bên phía Chelsea đã có vô số lần có thể giúp đội bóng mình vươn lên dẫn trước nhưng vì sự cẩu thả trong khâu dứt điểm đã khiến Chelsea không thể có dù ít nhất một bàn. Nhìn sang Brentford cách ghi bàn của họ tương đối đơn giản nhưng hiệu quả mang lại là tối đa. Từ một pha ném biên trong chẳng có gì nguy hiểm B Mbeumo đã có một pha tạt bóng đặt đúng vào cái đầu của người đồng đội Ethan Pinnock và cứ thế bóng bay vào lưới dưới sự bất lực của Robert Sanchez và sự thẫn thờ của các cổ động viên Chelsea.

Chelsea (Ảnh: Internet)
Chelsea (Ảnh: Internet)

Như bị chạm vào lòng tự ái sau bàn thua đầu tiên, Chelsea điên cuồng tấn công vào những phút sau đó phút đó nhưng bàn thắng của họ vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh để rồi phút cuối cùng của trận đấu khi không còn gì để mất cả đội hình Chelsea dâng lên trong đó có cả thủ thành Robert Sanchez để rồi họ bị hồi mã thương. 2 cầu thủ bên phía Brendford là Maupay và Mbeumo dễ dàng dễ dàng phối hợp chuyền bóng cho nhau trước sự bất lực của Robert Sanchez và đặt dấu chấm hết 2-0 cho đội khách Brendford, nhấm chìm sự hy vọng của các cổ động viên The Blues với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Cả ba ông lớn của thành London đều ra quân trong một ngày, dù vậy chỉ có 2 trong số 3 ông lớn là được hưởng niềm vui sau cùng. Arsenal trẻ trung đầy nhiệt huyết của Mikel Arteta đã không làm Gooners phải thất vọng khi trình diễn một lối đá tấn công rực lửa trước Sheffield United ngay trên sân nhà. Xét trên mọi thông số thì “Pháo Thủ” đã out trình hoàn toàn so với đối thủ, thậm chí các cầu thủ bên phía Sheffield United còn không có nỗi một cú sút trúng đích. Đây là một trận đấu xuất sắc của cầu thủ vẫn thường bị các cổ động viên nghi ngờ về năng lực thực sự của bản thân, người từng chỉ được coi là kẻ đóng thế mỗi khi tiền đạo chủ lực Gabriel Jesus chấn thương nhưng khi bước đến trận đấu này với cú hat trick mà anh tạo ra có lẽ mọi người cũng cần dành một sự công nhận đối với Eddie Nketiah.

Phút 28 của trận đấu, nhận một đường chuyền từ Declan Rice, anh nhẹ nhàng xoay sở trong không gian hẹp rồi tung ra một cú dứt điểm mở tỉ số cho các Pháo Thủ. Sang đến phút thứ 50 từ pha đỡ bóng không theo ý muốn của thủ thành Foderingham bên phía Sheffield, Nketiah đã không bỏ qua cơ hội dứt điểm nhân đôi cách biệt cho Arsenal, cú đúp dành cho chàng tiền đạo trẻ.8 phút sau khi tinh thần đã lên cao, nhận được đường chuyền từ người đồng đội Emil Smith Rowe, anh quyết định thử vận may của mình bằng cách thực hiện một cú sút xa tầm khoảng 20m và “goal” một cú Rocket vừa xuất hiện ngay trên sân Emirates. Nketiah hoàn thành cú Hat trick để đời của mình, đây chắc hẳn sẽ là một cú hích tinh thần vô cùng lớn dành cho chàng tiền đạo này để anh có thể tự tin hơn trong các trận đấu kế tiếp.

Arsenal (Ảnh: Internet)
Arsenal (Ảnh: Internet)

Arsenal sau đó còn nã thêm 2 bàn nữa vào lưới của đội bóng phía nam Yorkshire, 1 bàn là từ pha sút 11m của Fabio Vieira bàn còn lại được ghi bởi Tomiyasu ở những phút bù giờ cuối cùng.Thắng trận này, Arsenal hiện có 24 điểm và xếp ở vị trí thứ 2, còn về phần Sheffield họ đang có một phong độ vô cùng tồi tệ khi chỉ mới có 1 điểm sau 10 vòng đã đấu và nếu không sớm cải thiện phong độ thì tấm vé về lại Championship đang hiển hiện trước mắt đoàn quân của huấn luyện viên Heckingbottom.

Buổi tối thứ 7 sôi động còn diễn ra thêm 2 cặp trận nữa, Bournemouth đối đầu Burnley của Vicent Kompany và cuộc chạm trán giữa “Bầy sói” Wolves và “đại gia mới nổi” Newcastle United. Trận đấu giữa Burnley và Bournemouth kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho đội chủ sân Vitality mặc cho trước đó Charlie Taylor đã mở tỉ số cho đoàn quân của Vicent Kompany. Các cầu thủ Bournemouth đã tận dụng được sự ngây thơ của hàng thủ Burnley và dễ dàng trừng phạt sai lầm của họ với bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Antoine Semenyo. Phillip Billing trong một phút ngẫu hứng đã có một quyết định táo bạo, anh thực hiện một cú sút từ giữa sân, thủ thành của đội khách đã chạm tay được vào trái bóng nhưng không thể cản phá được, tỉ số là 2-1 cho Bournemouth.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Nhờ vào 3 điểm trong trận đấu này mà Bournemouth tạm thời thoát nhóm cầm đèn đỏ khi tạm vươn lên vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, còn về phần Burnley họ cũng đang chịu chung cảnh ngộ với 2 đội bóng vừa mới lên hạng khác là Sheffield và Luton Town khi đang nằm trong top 3 đội có nguy cơ xuống hạng cao nhất. Huyền thoại của Man City Vicent Kompany còn rất nhiều việc phải làm để níu giữ một tấm vé ở lại Premier League mùa sau cho Burnley và cũng là để giữ cái ghế của chính mình.

Và trận đấu cuối cùng của ngày thứ 7 sôi động là cuộc chạm trán giữa Newcastle và Wolves, Newcastle đã vươn lên dẫn trước đến tận 2 lần cho công của tiền đạo Callum Wilson nhưng trong cả 2 lần đó “Bầy sói” vẫn biết cách đem về bàn gỡ hòa với Mario Lemina và Hwang Hee-Chan là những người lập công. Việc rời sân Molineux chỉ với 1 điểm khiến “Chích Chòe” đứng ở vị trí thứ 6 cách top 4 của Liverpool 2 trận thắng nữa.

Ngày chủ nhật với trận Derby chênh lệch trình độ

Chuyển đến các trận đấu được diễn ra vào khung giờ ngày chủ nhật. Ta có trận đấu sớm nhất là giữ 2 đội bóng Everton và West Ham.Ngỡ như thầy trò David Moyes sẽ dễ dàng lấy 3 điểm khi chỉ phải chạm trán với một đội bóng đang bất ổn ở dưới đáy bảng xếp hạng như Everton cộng thêm việc West Ham được chơi trên sân nhà, lợi thế của họ là lớn vô cùng. Tuy nhiên bóng đá là vậy, Ngoại Hạng Anh là vậy luôn luôn mang đến sự bất ngờ cho người hâm mộ. West Ham kiểm soát bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn nhưng số cú sút trúng đích của họ chỉ là 2 so với 4 bên phía Everton. Và chỉ trong một khoảnh khắc, Dominic Calvert Lewin đã có một pha xoay người dứt điểm làm câm lặng các cổ động viên West Ham và khiến cho số ít các cổ động viên có mặt tại sân Olympic ngày chủ nhật hôm đó như bùng nổ.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Với 3 điểm có được trước một đội bóng được đánh giá cao hơn là West Ham đã giúp cho họ nới rộng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ và tiếp tục nuôi hy vọng trụ lại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này.

Trận hòa duy nhất trong ngày chủ nhật là giữa Fulham và Brighton. “Chim mòng biển” được đánh giá cao hơn so với đội khách và họ cũng đã ghi bàn mở tỉ số trước với pha lập công của chàng tiền đạo trẻ đang được rất nhiều đội bóng lớn quan tâm là Evan Ferguson. Nhận được chuyền từ người đàn anh Pascal Grob, chân sút trẻ tới từ Ireland này dễ dàng ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng chủ quản.

Brighton sau đó vẫn liên tục tổ chức lối chơi tấn công dồn ép đội khách, dù vậy chính lối chơi tổ chức bóng từ vị trí thủ môn này đã báo hại họ khi từ một tình huống chuyền bóng không chính xác của Pascal Grob đã mở ra cơ hội phối hợp ngay trước vòng 16m50 cho các cầu thủ Brighton và Joao Palhinha đã không bỏ lỡ cơ hội trừng phạt đội chủ nhà mang về bàn thắng quân bình tỉ số. Tỉ số 1-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu, 2 đội đành tạm chấp nhận với một điểm có được.

Diễn ra trong ngày chủ nhật còn là cuộc chạm trán giữa một đội bóng đang tuyệt vọng dưới đáy bảng xếp hạng Luton Town và một đội bóng đang đóng vai trò như là một chú ngựa ô trong mùa giải năm nay Aston Villa. Đoàn quân của ông thầy Unai Emery đã có một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng trên sân nhà Villa Park, với 3 bàn thắng được ghi lần lượt do công của John McGinn ở phút 17, Moussa Diaby ở phút 49 và pha phản lưới của Tom Lockyer ở phút 62, Luton cũng có được một bàn danh dự do pha phản lưới của thủ thành bên phía đội chủ nhà Emiliano Martinez.

Với chiến thắng này, Aston Villa chỉ còn cách top 4 đúng một điểm và phả một hơi nóng khủng khiếp tới Liverpool, họ cũng cùng với Newcastle là 2 đội bóng đang ghi được số bàn thắng nhiều nhất với cùng con số 26 bàn được ghi.Trong khi với Luton Town việc trước khi mùa giải này bắt đầu họ đã bị người hâm mộ Ngoại Hạng Anh gọi là đội bóng nghèo nhất giải và được đánh giá là có nguy cơ rớt hạng cao nhất, có vẻ mọi chuyện đang đi đúng với sự dự đoán từ người hâm mộ khi Luton chỉ mới dành được 5 điểm sau 1 vòng đấu, xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng.

Cũng cùng được hưởng niềm vui chiến thắng như Aston Villa, Liverpool có một trận đấu nhẹ nhàng trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Nottingham Forest. Cuộc dạo chơi của “Lữ đoàn đỏ” trên sân nhà Anfield với số cú sút và tỉ lệ kiểm soát bóng chênh lệch hoàn toàn so với đối thủ, 21 cú sút so với chỉ 9 và có tới 73% tỉ lệ kiểm soát bóng. 8 lần đưa bóng đi đến đích, trong đó có 3 bàn thắng được ghi. Diogo Jota là người mở tỉ số cho đội chủ sân Anfield với một pha đá bồi sau khi cú sút đầu tiên của người đồng đội Darwin Nunez bị thủ môn Matt Turner cản phá.Sau khi mở điểm cho Liverpool Diogo Jota đã có một tình huống ăn mừng đáng nhớ khi anh giơ cao chiếc áo số 7 của người đồng đội Luis Diaz nhằm khích lệ tinh thần cầu thủ này sau khi bố mẹ của cầu thủ người Colombia bị các phần tử bất hảo của đất nước này bắt cóc.

Liverpool (Ảnh: Internet)
Liverpool (Ảnh: Internet)

Darwin Nunez sau tình huống dứt điểm bị thủ thành Matt Turner cản phá cũng không phải đợi quá lâu để có cho mình bàn thắng trong trận đấu ngày hôm đó. Liverpool với một pha bóng chuyển trạng thái cực nhanh bóng được chuyền từ chân của “thần tượng mới tại Anfield” Dominic Szoboszlai tới chân cầu thủ người Uruguay và việc của Nunez chỉ đơn giản là đệm bóng ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool.

Liverpool (Ảnh: Internet)
Liverpool (Ảnh: Internet)
Trận derby thành Manchester (Ảnh: Internet)
Trận derby thành Manchester (Ảnh: Internet)

Bàn thắng thứ ba của Liverpool được ghi bởi “vua Ai Cập” Mohamed Salah cũng từ một pha bóng chuyển trạng thái cực nhanh của Liverpool với một đường chuyền xa của Szoboszlai, thủ thành Matt Turner đã chủ động băng ra khỏi vòng 16m50 để phá bóng nhưng không thành công và Salah nhẹ nhàng đưa trái bóng đi vào lưới, 3 điểm được giữ lại Anfield.

Trận tâm điểm của vòng 10 Ngoại Hạng Anh là một trận Super Sunday, một trận derby giữa nửa xanh và nửa đỏ thành Manchester. Trận đấu đã luôn được người hâm mộ bóng đá trông chờ dù nhìn vào thực tế thì ai cũng có thể dễ dàng nhận ra trình độ của Man City hiện tại đã vượt qua Man United một khoảng khá xa, việc MU có được một trận thắng gần như là một điều bất khả thi nhưng ai cũng mong đây sẽ là một trận đấu rượt đuổi tỉ số hay giằng co hấp dẫn giữ hai đối bóng để xứng đáng với một trận Derby.

Trái với những gì người hâm mộ mong đợi, màn trình diễn của “Quỷ đỏ” trong trận đấu này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ bạc nhược. Họ thua Man City về cả trình độ lẫn thái độ thi đấu đến mức các huyền thoại của “Quỷ đỏ” như Roy Keane cũng không tiếc lời chỉ trích các đàn em, thậm chí ông đòi tước băng thủ quân của Bruno Fernandes.

“Quỷ đỏ” đã bị The Citizen áp đảo hoàn toàn về mọi mặt, 7 so với 21 cú sút của Man City. Erling Haaland trong trận đấu này đã ghi một cú đúp để khẳng định với những cố đông viên vẫn thường coi thường anh và xem anh là cầu thủ chỉ biết ghi bàn vào lưới các đội bóng nhỏ. Phút 26 anh không mắc bất kì một sai lầm nào trên chấm 11m để mang về bàn mở tí số cho Man xanh. Sau đò ở ngay đầu hiệp hai anh đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0, trước khi kiến tạo để Phil Foden ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City, chiến thắng để khẳng định, để xóa bỏ những lời dèm pha mà người hâm mộ dành cho anh.

Erling Haaland (Ảnh: Internet)
Erling Haaland (Ảnh: Internet)

Đi kèm với phong độ tệ hại, người hâm mộ cũng chỉ trích thái độ thi đấu của các cầu thủ Man United, tiêu điểm là đội trưởng Bruno Fernandes và bản hợp đồng compaq 100 củ Antony. Đội trưởng của Man United thay vì tập trung vào chuyên môn khích lệ tinh thần những người đồng đội thì anh lại thường sa đà vào các cuộc cãi vã hay phàn nàn những cái không đáng với trọng tài cũng như là những pha bóng như muốn triệt hạ Jeremy Doku. Antony cũng tương tự như vậy, ở những phút cuối của trận đấu sau khi có tình huống có ý muốn triệt hạ đối thủ nhưng không thành và bị Doku bên phía Man City rê bóng qua một cách dễ dàng cầu thủ này nổi máu cay cú và đá thẳng vào chân Doku dẫn đến tình huống tranh cãi và xô xát sau đó. Sau hành động trên anh nhận được cơn mưa lời chỉ trích từ cả cổ động viên đối thủ và cổ động viên đội nhà.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Man United trong trận đấu này đúng là đã thua Man City về cả trình độ lẫn thái độ thi đấu và Erik Ten Hag sẽ còn phải làm rất nhiều việc để vực dậy đội bóng này.

Tổng kết lại sau vòng 10 Tottenham vẫn xây chắc ngôi đầu, 3 đội còn lại trong top 4 là Arsenal, Man City và Liverpool. 3 đội đội sổ lần lượt là 3 đội vừa lên hạng mùa này Sheffield United, Luton Town và Burnley. Hai động bóng có thể xem là có cố động viên đông đảo nhất là Chelsea và Man United hiện đang đứng ở vị trí thứ 11 và thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Louis Saha - Một thời oai hùng tại thành Manchester

Louis Saha, sinh ngày 8/8/1978 tại Paris, Pháp, là một cầu thủ bóng đá người Pháp nổi tiếng. Anh được biết đến với tư cách là một tiền đạo xuất sắc, sự nghiệp của Saha đã trải qua nhiều thành công tại các câu lạc bộ hàng đầu ở châu Âu.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận