Bê bối Burning Sun từng làm chấn động cả làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2019, khiến nhiều thần tượng Kpop mất trắng sự nghiệp. Vụ việc không chỉ dừng lại ở một hộp đêm mà còn phơi bày hàng loạt hành vi phạm pháp, từ môi giới mại dâm, sử dụng ma túy cho đến phát tán video nhạy cảm trái phép. Đã 6 năm trôi qua, những cái tên từng gắn liền với scandal này giờ ra sao?
Bê bối Burning Sun từng gây chấn động ngành giải trí Hàn Quốc vào năm 2019, kéo theo hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng và làm sụp đổ sự nghiệp của nhiều thần tượng K-pop. Vụ việc liên quan đến hộp đêm Burning Sun tại Seoul – nơi cựu thành viên BIGBANG Seungri đồng sở hữu – và sau đó mở rộng ra hàng loạt cáo buộc về mại dâm, ma túy, tham nhũng cảnh sát và phát tán video nhạy cảm trái phép.
Đã 6 năm trôi qua kể từ vụ bê bối, vậy những thần tượng từng dính líu đến scandal này hiện như thế nào?
Seungri
Là nhân vật trung tâm trong vụ bê bối, cựu thành viên BIGBANG bị buộc tội môi giới mại dâm cùng nhiều hành vi phạm pháp khác và bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam.
Seungri được trả tự do vào tháng 2/2023 và từ đó giữ kín mọi hoạt động. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng anh đang có ý định mở một hộp đêm mới.

Jung Joon Young
Jung Joon Young bị kết án vì quay lén và phát tán video nhạy cảm mà không có sự đồng ý của nạn nhân. Ban đầu, anh nhận án phạt 6 năm tù nhưng sau khi bày tỏ sự hối lỗi, bản án giảm xuống còn 5 năm.
Jung Joon Young được thả vào tháng 3/2024 và sau đó bị bắt gặp ở Pháp. Anh bày tỏ mong muốn mở một nhà hàng Hàn Quốc tại đây. Tuy nhiên, nỗ lực trở lại ngành giải trí của Jung bị công chúng phản đối gay gắt.

Choi Jong Hoon
Cựu thành viên F.T. Island bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì tội hiếp dâm tập thể. Tuy nhiên, bản án sau đó được giảm nhẹ, và anh được phóng thích vào tháng 11/2021.
Đến năm 2024, Choi Jong Hoon bất ngờ thông báo kế hoạch quay trở lại ngành giải trí.

Yong Jun Hyung
Cựu thành viên Highlight thừa nhận đã xem một đoạn video do Jung Joon Young chia sẻ. Mặc dù anh khẳng định bản thân không trực tiếp liên quan đến hành vi phạm pháp, vụ việc vẫn khiến anh rời nhóm vào năm 2019.
Sau đó, Yong Jun Hyung quay trở lại âm nhạc, phát hành một album vào năm 2022. Anh cũng kết hôn với HyunA, một nữ ca sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Kpop.

Lee Jong Hyun
Cựu thành viên CNBLUE thừa nhận đã xem các video nhạy cảm của Jung và có những phát ngôn coi thường phụ nữ. Anh rời nhóm sau bê bối và kể từ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh hoàn toàn biến mất khỏi showbiz, chọn cuộc sống kín tiếng.
Roy Kim & Eddy Kim
Cả Roy Kim và Eddy Kim đều dính líu đến scandal này nhưng không bị kết án nghiêm trọng. Roy Kim tập trung vào con đường âm nhạc sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, còn Eddy Kim – dù bị truy tố đã được đình chỉ điều tra. Hiện tại, có tin đồn Eddy Kim sắp tái xuất làng nhạc.
Vụ bê bối Burning Sun từng là một trong những cú sốc lớn nhất của ngành giải trí Hàn Quốc, khiến nhiều thần tượng mất trắng sự nghiệp. Dù thời gian đã trôi qua, nhưng bê bối Burning Sun vẫn là một trong những vết nhơ lớn nhất của Kpop. Một số thần tượng đang cố gắng quay lại, trong khi những người khác chọn cách rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên, sự đón nhận của công chúng mới là yếu tố quyết định liệu họ có thể làm lại từ đầu hay không.
Theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết hấp dẫn, thú vị về đa dạng các chủ đề mà bạn quan tâm nhé!
Tớ muốn nghe từ các bạn về bài viết này để cải thiện hơn, các bạn có thể cho tớ biết ý kiến được không?