Vừa qua, Suga – thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS – bị công chúng Hàn Quốc chỉ trích nặng nề vì hành vi lái xe khi đang say. Sự việc càng trở nên tồi tệ khi cả công ty và Suga bị “bóc mẽ” là cố ý “nói giảm nói tránh” sự việc khi đưa ra văn bản thông báo và xin lỗi. Trước sai lầm của Suga và thái độ “hối lỗi” thiếu chân thành, cộng đồng mạng Hàn Quốc đã vô cùng phẫn nộ, đưa ra những trỉ trích nặng nề.

Ngày 07/08/2024, truyền thông Hàn đưa tin Suga – thành viên nhóm nhạc BTS – đã bị Sở Cảnh sát Yongsan (Seoul) điều tra vì vi phạm luật giao thông liên quan đến việc lái xe điện khi say rượu. Cụ thể, theo cảnh sát, nam idol nhà HYBE được phát hiện là bị ngã một mình khi đang điều khiển một chiếc kickboard điện vào đêm ngày 6 tháng 8 năm 2024. Một cảnh sát tuần tra gần đó đã đến hỗ trợ ngửi thấy mùi rượu. Sau đó, cảnh sát đã đưa Suga đến đồn cảnh sát gần đó. Nguồn tin ban đầu cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Suga đã chạm mức vi phạm (trên trên 0.08%), có thể bị thu hồi giấy phép lái xe.

Suga (BTS) bị điều tra vì vi phạm luật giao thông liên quan đến việc lái xe điện khi say rượu (Ảnh: Internet)
Suga (BTS) bị điều tra vì vi phạm luật giao thông liên quan đến việc lái xe điện khi say rượu (Ảnh: Internet)

Ngay sau đó không lâu, cả Suga và Big Hit Music – công ty chủ quản của BTS – đã nhanh chóng xác nhận thông tin, tường trình sự việc và đưa ra lời xin lỗi.

Cụ thể, nam idol viết:

Xin chào, tôi là SUGA.

Tôi cảm thấy rất nặng nề và ân hận vì đã khiến mọi người thất vọng.

Tôi đã uống rượu trong bữa ăn tối hôm qua, sau đó đi kickboard điện về nhà. Tôi đã vi phạm luật giao thông vì suy nghĩ đơn giản rằng quãng đường ngắn thôi và không nhận thức được rằng sử dụng kickboard điện trong tình trạng say r.ư.ợ.u là không được phép.

Trong khi đỗ kickboard điện, tôi đã ngã một mình trước cửa nhà. Có một sĩ quan cảnh sát gần đó và theo kết quả kiểm tra nồng độ cồn, tôi đã bị thu hồi giấy phép và đóng phí phạt. Dù không có ai bị thương hay thiệt hại tài sản nào trong sự việc này, tôi vẫn cúi đầu xin lỗi mọi người vì sai phạm không thể biện minh này.

Tôi xin gửi lời xin lỗi đến tất cả những người đã chịu tổn thương vì hành vi bất cẩn và sai trái của tôi. Đồng thời, tôi sẽ cẩn thận hơn với hành động của mình để sự việc tương tự không xảy ra trong tương lai“. (Nguồn dịch: Lạc Sâu Bích)

Suga
Bài đăng của Suga trên Weverse sau vụ việc bị điều tra vì vi phạm luật giao thông (Ảnh: Internet)

Bit Hit cũng nhanh chóng lên tiếng ngay sau đó:

Xin chào, đây là Big Hit Music.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì vụ việc liên quan đến hành vi điều khiển kickboard điện của thành viên BTS SUGA.

Vào tối thứ 3 (ngày 6/8), SUGA đã sử dụng kickboard điện, có đội mũ bảo hiểm, để về nhà sau khi uống rượu. Sau khi đi được khoảng 500 mét, SUGA đã bị ngã trong lúc đang đỗ xe, sau đó đã bị phạt và thu hồi giấy phép dựa trên kết quả kiểm tra nồng độ cồn do các sĩ quan cảnh sát ở gần đó thực hiện. Không có ai bị thương hay thiệt hại tài sản nào trong vụ việc, và nam idol đã trở về nhà dưới sự hộ tống của cảnh sát.

Chúng tôi xin lỗi vì hành vi không đúng đắn của nghệ sĩ đã khiến nhiều người thất vọng. Với tư cách là một nhân viên phục vụ xã hội, nam nghệ sĩ sẽ chịu hình thức kỷ luật thích đáng từ nơi làm việc vì hành động gây ra tranh cãi xã hội.

Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn nữa để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Xin chân thành cảm ơn“. (Nguồn dịch: Lạc Sâu Bích)

Tưởng chừng mọi chuyện được giải quyết êm đẹp thì cảnh sát cho biết rằng phương tiện mà SUGA điều khiển khi say rượu vào tối ngày 6/8 không phải là kickboard điện mà đúng hơn là “scooter điện có yên”. Không lâu sau đó, JTBC cũng công bố đoạn CCTV quay cảnh Suga điều khiển chiếc scooter điện vào tối ngày 06/08. Lúc này, Bit Hit lần nữa lên tiếng xin lỗi vì truyền đạt thông tin sai lệch về phương tiện cũng như thủ tục làm việc với phía cảnh sát. Thế nhưng, cư dân mạng Hàn Quốc nhanh chóng phát hiện nhiều sai lầm trong thông báo của Suga và Bit Hit. Không chỉ sai phương tiện mà quãng đường nam idol di chuyển cũng không phải là “500m” mà lên đến gần 3km. Thậm chí, việc “bị ngã trong lúc đang đỗ xe” cũng bị nghi ngờ. Mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng khi kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của Suga lên đến 0.227%.

Suga
Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của Suga lên đến 0.227% (Ảnh: Internet)

Xét theo luật tại Hàn Quốc, nếu lái xe khi đang say với nồng độ cồn từ 0.08% đến dưới 0.2%, người vi phạm có thể bị phạt 1-2 năm tù hoặc phạt tiền từ 5-10 triệu won. Nếu lái xe khi nồng độ cồn trong máu vượt mức 0.2%, người vi phạm có thể bị phạt 2-5 năm tù hoặc 10-20 triệu won. Từ kết quả kiểm tra cho thấy, mức độ vi phạm của Suga là khá nghiêm trọng.

Trước những thông tin trên, Knet bày tỏ vô cùng thất vọng và tức giận về Suga. Không chỉ phạm lỗi, nam idol và công ty còn cố tình “tránh nặng tìm nhẹ”, đưa thông tin không đúng về sự việc. Trên các diễn đàn lớn về Kpop ở Hàn Quốc, hầu hết mọi người đều chỉ trích về sai phạm và thái độ nhận lỗi thiếu chân thành của anh chàng.

Một vài bình luận của Knet:

  • Hả? Nhưng tại sao họ lại nói “kickboard” trong tuyên bố chính thức?
  • Hahaha…nhưng công ty của anh ta nói rõ ràng đó là kickboard. Họ thực sự đang cố gắng làm mọi cách để giảm thiểu thiệt hại…hahaha.
  • Xin lỗi một cách tử tế đi…thật thất vọng.
  • Lời xin lỗi của anh ta khiến mọi chuyện tệ hơn.
  • Wow…. Hãy biết ơn vì bạn còn sống.
  • Rời khỏi nhóm!
  • Cứ thú nhận tội lỗi và xin lỗi đi. Tại sao lại làm những điều chỉ khiến bạn bị ghét hơn?
  • Suga, làm ơn rời khỏi nhóm.
  • Ah….anh ta có điên không? Và anh ta cũng nhập ngũ vào lực lượng công quyền… Hãy nghĩ về những thành viên khác một chút!

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Hyolyn đốt cháy sân khấu lễ hội sau 7 năm trở lại Việt Nam

Ngày 10/9 vừa qua, tại phố đi bộ Hà Nội đã diễn ra lễ hội văn hóa đèn lồng Việt - Hàn. Lễ hội có nhiều hoạt động thú vị, trong đó đáng chú ý là buổi biểu diễn với sự tham dự của các nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt là sự xuất hiện của ca sĩ Hyolyn (SISTAR)
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận