Man City đã có được chữ ký của trung vệ Ruben Dias từ SL Benfica với số tiền 62 triệu bảng. Với những người thường xuyên theo dõi bóng đá châu Âu thì cầu thủ người Bồ Đào Nha không phải là một cái tên xa lạ, và hoàn toàn có thể là lời giải cho bài toán hóc búa nơi hàng phòng ngự bấy lâu nay của nửa xanh thành Manchester.

Ruben Dias và sự khởi đầu ở Lisbon

Ruben Dias sinh ngày 14/5/1997 ở Amadora, một huyện nhỏ ở tỉnh Lisboa. Anh lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Benfica khi đang chơi cho một đội bóng địa phương, và gia nhập lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ này vào năm 2008.

Tuy không phải loại tài năng sớm nở, nhưng Dias cũng không mất nhiều thời gian để khẳng định bản thân khi góp công lớn giúp đội trẻ Benfica lọt vào chung kết UEFA Youth League 2016/17, và có màn ra mắt đội một ngay mùa giải sau. Dần dần trung vệ trẻ này trở thành viên ngọc sáng giá trong đội hình của Benfica, và nhanh chóng thu hút sự chú ý của các ông lớn như Man United, Arsenal, Real Madrid,…

Ruben Dias đã chơi cực hay trong cả 2 lượt trận đối đàu MU tại vòng bảng C1 mùa 2017/18. Khi đó anh chỉ mới 20 tuổi (Nguồn: Internet).
Ruben Dias đã chơi cực hay trong cả 2 lượt trận đối đàu MU tại vòng bảng C1 mùa 2017/18. Khi đó anh chỉ mới 20 tuổi (Nguồn: Internet).

Ruben Dias có thể đá tốt ở cả vai trò trung vệ “dập” hoặc bọc lót cho đối tác đá cặp cùng. Chiều cao 1m87 không phải quá lý tưởng cho một trung vệ, nhưng thể hình tương đối vượt trội giúp cầu thủ 23 tuổi tỏ ra ổn định trong những tình huống không chiến. Không những vậy, Dias còn có khả năng chơi chân tốt, điều phù hợp với lối chơi hiện đại của các trung vệ ngày nay.

Mới chỉ 23 tuổi nhưng Ruben Dias đã có đến 19 lần ra sân cho đội tuyển Bồ Đào Nha (Nguồn: Internet).
Mới chỉ 23 tuổi nhưng Ruben Dias đã có đến 19 lần ra sân cho đội tuyển Bồ Đào Nha (Nguồn: Internet).

Cánh cửa đến với Man City

Với tình hình kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, cũng như việc bị loại khỏi vòng sơ loại Champions League khiến Benfica cần phải bán bớt một vài ngôi sao trong đội hình để có thể ổn định tài chính. Ngay lập tức, 2 ông lớn ở Premier League là Man City và Tottenham đã bắn tiếng muốn chiêu mộ hậu vệ này. Tuy nhiên việc Spurs quyết tâm theo đuổi Milan Skriniar của Inter Milan hơn đã giúp City sớm giành “pole” để có được sự phục vụ của Dias.

Sau quá trình đàm phán diễn ra trong tuần qua, Man City đã có được Ruben Dias với mức giá tương ứng với điều khoản giải phóng có trong hợp đồng của Dias với Benfica. Ở chiều ngược lại, Nicolas Otamendi sẽ tới với đội chủ sân Da Luz với mức giá khoảng 15 triệu euro. Như vậy, MC sẽ có được sự bổ sung chất lượng nơi hàng phòng ngự, còn Benfica cũng có ngay sự thay thế của một chiến binh kinh nghiệm.

Để có được sự phục vụ của Ruben Dias, MC sẽ để Otamendi ra đi theo chiều ngược lại (Nguồn: Internet).
Để có được sự phục vụ của Ruben Dias, MC sẽ để Otamendi ra đi theo chiều ngược lại (Nguồn: Internet).

Chìa khóa cho bài toán trung vệ

Tính cả tân binh Nathan Ake, thì Man City đã bỏ ra số tiền lên 255 triệu bảng trong 6 năm trở lại đây chỉ để tăng cường vị trí trung vệ. Thế nhưng, sự thiếu ổn định cũng như các chấn thương gặp phải của Laporte, Stones hay Otamendi khiến Pep Guardiola liên tục phải kéo các tiền vệ trụ như Rodri và Fernandinho xuống vị trí trung vệ. Thậm chí, mùa giải vừa qua Pep sẵn sàng đặt niềm tin vào cầu thủ 19 tuổi Eric Garcia hơn là Stones hay Otamendi.

Nhưng giờ đây, với sự bổ sung của Ruben Dias (thuận chân phải) cùng với Nathan Ake (thuận chân trái), đội bóng chủ sân Etihad sẽ có thêm một bộ đôi trung vệ với lối chơi hiện đại, phù hợp với triết lý chơi bóng của Pep. Cặp trung vệ lý tưởng nhất của City sẽ là Ruben Dias – Aymeric Laporte, còn Ake và Garcia sẽ sử dụng xoay vòng. Với John Stones thì tương lai của anh vẫn còn bỏ ngỏ, và có thể sẽ được thanh lý ngay trong hè này để cân bằng thu chi.

Dias, Ake, Laporte và Garcia nhiều khả năng sẽ là 4 trung vệ của đội hình Man City mùa này (Nguồn: Internet).
Dias, Ake, Garcia và Laporte nhiều khả năng sẽ là 4 trung vệ của đội hình Man City mùa này (Nguồn: Internet).

Dù vậy, Ruben Dias vẫn còn nhiều điều để cần phải chứng minh trong đội hình của vị chiến lược gia nổi tiếng yêu cầu cực kì cao dành cho các trung vệ. Chúng ta hẳn vẫn còn nhớ Elaquim Mangala, một cầu thủ nổi lên ở Bồ Đào Nha khác và đã từng là kỳ vọng của MC. Phong độ thảm hại khiến Mangala chưa bao giờ hòa nhập với giải đấu cao nhất nước Anh. Dias cần tránh khỏi vết xe đổ này để trở thành một lá chắn thép của nửa xanh thành Manchester.

Xem thêm

Dự đoán Manchester City vs Tottenham Ngoại hạng Anh: Cuộc chiến giành ngôi đầu bảng

Nhà đương kim vô địch Manchester City sẽ tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân nhà Etihad trong trận đấu tâm điểm của vòng 7 Ngoại hạng Anh. Cả hai đội đang có cùng điểm số và bám sát đội đầu bảng Arsenal trên BXH. Liệu tân binh “quái vật” Erling Haaland có tiếp tục tỏa sáng để mang về ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phạm Long Thuyên

bài viết sao ý nghĩa quá đi thôi