Messi đã trở về quê nhà Argentina để tham gia loạt trận giao hữu với tư cách là cầu thủ của Argentina XI. Anh đã thi đấu 2 trận giao hữu với Newell’s Old Boys – đội bóng tuổi thơ của anh trong ngày Maxi Gomez tuyên bố giải nghệ, và Boca Juniors – đội bóng có sự xuất hiện của Riquelme, một huyền thoại của bóng đá Argentina.

Messi đối đầu với Newell’s Old Boys

Trận đấu giữa Argentina XI và Newell’s Old Boys:

Maxi Rodriquez sút quả luân lưu quyết định đưa Argentina vào chung kết World Cup 2014 (Ảnh: FIFA)
Maxi Rodriquez sút quả luân lưu quyết định đưa Argentina vào chung kết World Cup 2014 (Ảnh: FIFA)

Lionel Messi đã có chuyến trở về Argentina để tham gia 2 trận đấu giao hữu của Argentina XI với 2 đội bóng là Newell’s Old Boys và Boca Juniors. Ở trận đấu với Newell’s Old Boys, Messi đã để lại dấu ấn đặc biệt trong ngày sinh nhật tuổi 36 của mình khi lập một hat-trick. Đáng chú ý là Messi chính là người ghi bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 4 của trận đấu với pha đá phạt cực kì đẳng cấp. Tuy nhiên sau đó anh đã không ăn mừng bàn thắng này nhằm tôn trọng đội bóng tuổi thơ của mình và bởi tính chất giao hữu của trận đấu này. Trận đấu sau đó tiếp tục với không khí diễn ra vô cùng vui vẻ.

Phút thứ 36, từ một tình huống đối mặt với thủ môn ở ngoài vòng 16m50, Messi đã có pha lốp bóng khi nhận thấy thủ môn đã dâng cao. Sau bàn thắng này thủ môn bên phía Newell’s Old Boys thậm chí đã ăn mừng bàn thắng với Messi. Và cũng chỉ sau đó 8 phút từ một tình huống phối hợp với đồng đội bên phía cánh trái, số 10 hiện tại của Argentina có pha thoát xuống và dứt điểm chéo góc nâng tỉ số lên 3-2 cho Argentina XI. Cả hai bên đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đầy giải trí. Thậm chí ở những phút cuối, các cầu thủ của cả 2 đội còn chuyền bóng phối hợp với nhau để giúp cho con gái của Maxi Rodriguez ghi bàn nâng tỉ số lên 7-4 cho Newell’s Old Boys.

Kết thúc trận đấu, Newell’s Old Boys giành chiến thắng với tỉ số 7-5. Đây là trận đấu nhằm tri ân Maxi Rodriguez, người đã từng thi đấu cho Atletico Madrid, RCD Espanyol, Liverpool cùng với 3 mùa giải khoác áo Newell’s Old Boys trong 3 giai đoạn là 1999-2002, 2012-2017 và 2019-2021. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Maxi Rodriguez chính là cú sút luân lưu quyết định giúp Argentina đánh bại Hà Lan ở bán kết World Cup 2014 rồi sau đó trở thành Á quân của giải. Trận đấu tri ân của Maxi Rodriguez có sự tham gia của rất nhiều danh thủ Argentina như Gabriel Batistuta, Angel Di Maria và cả huấn luyện viên hiện tại của Argentina Lionel Scaloni.

Ở trận đấu tri ân của mình, Maxi Rodriguez đã chơi 45 phút đầu tiên trong màu áo Argentina và 45 phút hiệp 2 cho Newell’s Old Boys. Tuy nhiên có vẻ như điều các cổ động viên ở đây mong chờ nhất chính là sự trở lại của Messi bởi ngoài những gì anh đã làm được cho Argentina trong 2 năm qua thì đây cũng chính là câu lạc bộ mà Messi đã gắn bó suốt thời niên thiếu của mình trước khi nhận được lời đề nghị của Barcelona với câu chuyện bản hợp đồng giấy ăn đã đi vào lịch sử của thế giới bóng đá.

Messi đối đầu với đội bóng tuổi thơ của mình ở quê nhà Argentina barca barcelona bóng đá đội bóng football Inter Miami Maxi Rodriguez Messi Newell s Old Boys PSG Riquelme tuổi thơ world cup World Cup 2022
Messi trở về quê nhà trong sự đón chào của CĐV Newell’s Old Boys (Ảnh: SportTiger)

Messi đối đầu với Boca Juniors

Argentina XI vs Boca Juniors:

Ngay sau trận đấu tri ân người đồng đội cũ, Messi đã bay đến Buenos Aires để đá thêm một trận đấu tri ân khác của Boca Juniors với huyền thoại Joan Roman Riquelme. Tuy nhiên, khác với tính chất cởi mở của trận đấu với Newell’s Old Boys, trận đấu này có phần hơi căng thẳng một chút khi các cô động viên của Boca Juniors không quá hào hứng khi các cầu thủ bên phía Argentina ghi bàn, đặc biệt là với những ai từng thi đấu cho River Plate. Chỉ có Messi là các khán giả vẫn hát vang tên anh mỗi khi anh xuất hiện và cả Leandro Paredes do anh này từng trưởng thành ở Boca Juniors. Ngoài ra những cái tên khác cũng góp mặt trong trận đấu này là Angel Di Maria, Pablo Aimar, cựu trung vệ Walter Samuel – người hiện tại cũng đang là trợ lí HLV cho Lionel Scaloni.

Ở trong trận đấu này, Messi cũng đã có cho mình một bàn thắng sau một pha phối hợp thoát xuống và đưa bóng qua thủ môn. Ngay sau khi anh ghi bàn, các cổ động viên Boca Juniors đã ăn mừng bàn thắng bằng việc thực hiện hành động giơ hai tay và cúi chào Messi như tôn sùng một vị chúa, một hành động quen thuộc của các cổ động viên Argentina và Barcelona mỗi khi Messi ghi bàn hay tạo ra một pha bóng đẹp như kiến tạo, đi bóng và xâu kim đối thủ.

Messi sau đó rời sân ở phút thứ 63 để nhường chỗ cho Saviola. Trong lúc rời sân, tất cả mọi người gồm các cổ động viên và cầu thủ cùng ban huấn luyện đã vỗ tay như một sự tri ân cho người đã mang về 3 danh hiệu cho Argentina trong 2 năm qua là Copa America, Finalissima và đặc biệt là World Cup 2022, danh hiệu được coi như điểm kết trọn vẹn cho sự nghiệp của siêu sao người Argentina. Tuy nhiên khác với bầu không khí ở quê nhà Rosario, bầu không khí tại sân vận động La Bombonera không quá sôi nổi khi ở đây họ coi Riquelme mới là vị thánh thực sự. Đúng là ở Boca Juniors chỉ có vị nhạc trưởng một thời Riquelme mới nhận được sự chào đón nồng nhiệt hơn bất cứ ai, dù đó có là Messi, người đã mang về 3 danh hiệu cho Argentina, điều mà người đồng đội đã cùng anh giành Huy chương vàng tại Olympics Bắc Kinh 2008 đã không làm được trong suốt thời gian ông khoác áo đội tuyển quốc gia.

Riquelme được các cổ động viên chào đón và tung hô (Ảnh: RPP)
Riquelme được các cổ động viên chào đón và tung hô (Ảnh: RPP)

Sau cả 2 trận đấu trên Messi đã có những chia sẻ về câu lạc bộ mới mà mình sẽ đầu quân. Anh cho rằng mình rất vui khi được thi đấu và sát cánh cùng với 2 người đồng đội cũ của mình và cũng rất vui khi được đón sinh nhật tại quê nhà vì lâu rồi anh đã không được về. Anh cũng chia sẻ rằng mình sẽ đi nghỉ vài ngày trước khi chuyển đến thành phố mới và CLB mới, nơi anh cảm thấy rất phấn khích.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Southampton từ chối con số 40 triệu bảng từ Liverpool để mua Romeo Lavia, Chelsea sẵn sàng giành chữ kí của cầu thủ trẻ

Liverpool gần đây đã bày tỏ rõ mong muốn có được tiền vệ trẻ Romeo Lavia từ Southampton. Câu lạc bộ tới từ thành phố cảng đưa ra mức giá 40 triệu bảng để có được tiền vệ sinh năm 2004.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận