Vòng 17 Ngoại hạng Anh đã chứng kiến cơn mưa bàn thắng từ các đội cửa trên dội xuống. Man United, Arsenal, Tottenham, Leicester đều giành được chiến thắng nhàn nhã trước các đội chiếu dưới. Duy chỉ Chelsea tiếp tục đại khủng hoảng khi bị Man City vùi dập ngay trên sân nhà Stamford Bridge.
M.U áp sát, Liverpool nguy to
Với việc Liverpool sẽ ra sân muộn nhất là cơ hội cho các đội bám đuổi rút ngắn điểm số. Và “Quỷ đỏ thành Manchester” đã không làm người hâm mộ thất vọng. Đối thủ Aston Villa dù rất khó chịu nhưng vẫn không thể ngăn cản Anthony Martial cùng Bruno Fernandes giúp “Quỷ đỏ” giành chiến thắng 2-1 chung cuộc.
Thầy trò Solskjaer chính thức san bằng điểm số với Liverpool, nhưng M.U vẫn phải xếp dưới do thua kém chỉ số phụ. Tuy Liverpool sẽ có trận đấu muộn nhất vòng 17 đối đầu Southampton, nhưng chỉ cần không thua đậm, đội bóng của HLV Klopp vẫn sẽ giữ vững ngôi đầu bảng.

Các kết quả trận đấu khác, Everton bỏ lỡ cơ hội lên top 2 khi nhận trận thua trước West Ham 0-1 trên sân nhà bởi bàn thắng phút 86 của Soucek. HLV Ancelotti cần phải có những thay đổi để hàng công hoạt động trở lại khi mà chân sút chủ lực Calvert-Lewin liên tục tịt ngòi và tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua vua phá lưới.
Trước một Leeds phóng khoáng của HLV Bielsa, song sát Son – Kane đã vô cùng dễ dàng khoan nát hàng phòng ngự ngây thơ của họ. 3 bàn thắng của Harry Kane, Son Heung Min, Alderweireld là quá đủ để giúp Spurs tiếp tục cuộc đua vô địch.

Leicester cũng có chiến thắng 2–1 dễ dàng trước Newcastle để leo lên thứ 3 tại Premier League với 32 điểm, kém hai đội xếp trên là Man United và Liverpool cùng 1 điểm.
Ra sân muộn nhất vòng 17, sức ép từ M.U rõ ràng đã ảnh hưởng đến đôi chân của nhà ĐKVĐ. Dù HLV Klopp đã tung ra sân đội hình siêu tấn công nhưng không thể xuyên thủng mảnh lưới của “gã khổng lồ” Fraser Forster. Thua 1–0, Liverpool có thể sẽ mất ngôi đầu BXH vào tay kình địch M.U nếu họ thắng Burnley trong trận đấu bù vòng 1 diễn ra vào ngày 13/1.

Thành London chia nửa buồn vui
Arsenal với sức trẻ của những Saka, Smith Rowe, Tierney đã liên tục mang về những chiến thắng ngoạn mục về HLV Arteta. West Brom dù phòng ngự số đông cùng thời tiết tuyết rơi dày đặc cũng không thể ngăn cản Tierney, Saka, Lacazette ghi bàn. Chiến thắng 4–0 giúp Arsenal tạm chiếm vị trí 11 trên BXH.

Một đại diện của thành London phải nhận tin buồn đó là Chelsea của HLV Frank Lampard. Cách bố trí đội hình và cách tiếp cận trận đấu thụ động của Chelsea đã làm hại họ, 3 bàn thắng chỉ sau 35 phút ngay trong hiệp một của Ilkay Gundogan, Phil Foden và Kevin De Bruyne giúp Man City giải quyết trận đấu nhanh gọn. Với kết quả này, City lên thứ năm kém bốn điểm trước Liverpool; Chelsea rơi khỏi Top 6 xuống đứng thứ tám, với chỉ một chiến thắng trong sáu trận gần nhất.
Các đội trụ hạng chắt chiu điểm số
Brighton trong nỗ lực trụ lại Ngoại hạng Anh đã tạo ra một cuộc đua gay cấn trong trận đấu với Wolverhampton. Tuy nhiên, dù được đánh giá cao hơn hẳn “Chim mòng biển” nhưng “Bầy sói” đã bất ngờ để đối thủ chọc thủng lưới trước do công của Aaron Anthony Connolly phút 13. Không mất nhiều thời gian, đúng 6 phút sau, Wolves đã cân bằng tỷ số tỷ số và ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, 3-1 cho đoàn quân của HLV Nuno Espirito Santo. Dễ dàng dẫn trước khiến hàng thủ “Bầy sói” chủ quan, Brighton tràn lên tấn công và kết thúc trận đấu với kết quả hòa 3-3.

Thoát chết ngay trên sân nhà The Amex, Brighton có 14 điểm vẫn giữ vị trí thứ 17 sau 17 trận tại giải Ngoại hạng Anh mùa này nhưng họ đã tạm nới rộng cách biệt với đội bóng xếp ngay sau mình là Fulham lên thành 3 điểm.
Ngược lại, những đội cũng đang đua trụ hạng là Burnley và Fulham không có được may mắn như vậy. Theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, trận “chung kết ngược” giữa Burnley và Fulham trên sân Turf Moor đã bị hoãn do Fulham bùng phát số ca mắc Covid-19.

Amazing good job em
tự comment vậy
bài viết hay đó bạn, phát huy nhé
Best feedback nha…triệu tim