Anh nghẹn ngào nói:
“Thật sự là đến tận bây giờ, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn trở nên thực tế với mình. Hôm nay là thứ Hai, chắc mọi người cũng mệt khi đến đây nữa. Những ai đã đến… khoan đã, mọi người có thể yên lặng một chút được không? Mình… mình không thể tiếp tục được…”
Sau một lúc cố gắng lấy lại bình tĩnh, Kai tiếp tục chia sẻ:
“Trước khi trình diễn ca khúc cuối cùng, mình sẽ chiếu MV ‘Wait On Me’ cho mọi người trước nhé. Sau đó thì về nhà an toàn nha. Hãy nhớ rằng từ giờ chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa. Mình luôn yêu mọi người! Cảm ơn rất nhiều.”
“Wait On Me” đánh dấu màn trở lại chính thức của Kai sau 2 năm vắng bóng vì nghĩa vụ quân sự, đồng thời cũng là mini album solo thứ tư trong sự nghiệp của anh. Album gồm tổng cộng 7 ca khúc, trong đó có single phát hành trước “Adult Swim” cùng các bài hát như “Walls Don’t Talk”, “Pressure”, “Ridin’”, “Off and Away” và “Flight to Paris”. Theo chia sẻ từ Kai, “Wait On Me” là kết tinh của sự trưởng thành, biết ơn và khát khao cống hiến sau thời gian dài tạm dừng hoạt động.
Ngay sau khi phát hành album, Kai sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn solo vòng quanh châu Á, khởi động với hai đêm diễn tại Seoul trong tháng 5. Các điểm đến tiếp theo bao gồm Kuala Lumpur, Macau, Jakarta, Singapore và nhiều thành phố khác. Nam idol cho biết anh mong muốn tour diễn sẽ là món quà gửi đến người hâm mộ – những người đã luôn chờ đợi và ở lại bên cạnh anh suốt thời gian qua.
Kai có phải là nghệ sĩ yêu thích của bạn không? Suy nghĩ của bạn về “Wait On Me” như thế nào? Đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới chia sẻ cho BlogAnChoi và các độc giả được biết nhé!
Đọc thêm một số bài viết khác về chủ đề Sao thế giới bên dưới đây:
Đừng quên theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết hấp dẫn, thú vị về đa dạng các chủ đề mà bạn quan tâm nhé!
Mình thật sự muốn biết cảm nhận của các bạn về bài viết này, các bạn có thể cho mình biết được không?