Trong ngày 14/07, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đăng tải dòng trạng thái trên Weibo cá nhân để công bố đối phương. Cả hai đăng tải hình ảnh cùng nhau đi chơi bên bờ biển. Hoàng Tử Thao chia sẻ: “Hy vọng sau này chúng ta sẽ mãi là chúng ta @Từ Nghệ Dương. Từ Nghệ Dương cũng ngay lập tức đáp lại: “Dưới ánh hoàng hôn trên bờ biển nguyện trao nhau lời thề hẹn ước” @Hoàng Tử Thao.
Netizen bày tỏ sự phấn khích và vui mừng cho Hoàng Tử Thao. Cuối cùng sau khoảng thời gian dài, anh cũng chính thức có cơ hội công khai Từ Nghệ Dương là bạn gái. Nhiều người bày tỏ sự hâm mộ và nhận xét đây chính là ngôn tình ngoài đời thực khi tổng giám đốc đem lòng yêu cô nhân viên của mình.
Giữa những lời chúc mừng cho cặp đôi mới của Cbiz, loạt các bình luận tiêu cực xuất hiện dưới bài thông báo xác nhận hẹn hò của cặp đôi này. Những người này bày tỏ sự thất vọng khi trước đó Hoàng Tử Thao đã lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò nhiều lần.
Không chỉ thế, hình ảnh trong bài đăng công khai được chụp từ tháng 9 năm ngoái. Caption Hoàng hôn, sóng biển đều ở đây (Sóng biển là tên fandom của Hoàng Tử Thao) khi ấy được anh đăng tải vào thời điểm ấy ngay lập tức khiến người hâm mộ thất vọng. Họ cho rằng nam nghệ sĩ đã không tôn trọng người hâm mộ khi vừa nịnh fan vừa vui vẻ chờ ngày công khai bạn gái.
Người qua đường cũng để lại những ý kiến không mấy tích cực. Đa phần netizen đều tỏ ra không mấy thiện cảm trước việc hai bên công khai mối quan hệ. Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương lên lên hot search đều nhờ những thông tin liên quan đến việc hẹn hò. Khán giả cho rằng họ nên tập trung cho sự nghiệp thay vì tạo được sự chú ý nhờ việc yêu đương.
Việc hai người công khai mối quan hệ tình cảm là không còn quá quan trọng khi khán giả đã “bội thực” trước những thông tin phủ nhận rồi đến cố tình bày tỏ tình cảm công khai trước công chúng. Cách phản ứng của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương về tin đồn hẹn hò trước đó là điều làm “mất lòng” khán giả.
Các bạn có thể đọc những tin tức có liên quan tại:
Mình mong muốn được nghe những ý kiến của các bạn về bài viết này!