Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 sắp đến rồi, bạn có dự định “đi quẩy” ở đâu chưa? Nếu không muốn phải chen chúc, xô đẩy như ở Đền Hùng – Phú Thọ vào năm ngoái, bạn đừng bỏ qua gợi ý chinh phục núi Bà Đen – một địa điểm hấp dẫn khi nói đến du lịch Tây Ninh – của BlogAnChoi dưới đây nha!

Trong bài viết này, các bạn sẽ được cung cấp cụ thể kinh nghiệm leo núi Bà Đen cho các bạn có cái nhìn tổng quát nhất về chuyến đi này.

Đôi nét về núi Bà Đen

Núi Bà Đen (Tây Ninh) được mệnh danh là “nóc nhà” Đông Nam Bộ với độ cao 986m, là một địa chỉ có lẽ đã không còn xa lạ gì đối với những người thích leo núi. Dù vậy, vì sở hữu phong cảnh núi non hùng vĩ, nhiều hang động, chùa chiền nguy nga gắn với nhiều truyền thuyết, núi Bà Đen vẫn luôn có sức hấp dẫn lôi cuốn hành khách phương xa đến với vùng đất phương nam, đồng thời là đích đến thách thức không ít bạn trẻ thích chinh phục và trải nghiệm.

Núi Bà Đen
Núi Bà Đen được mệnh danh là “nóc nhà” Đông Nam Bộ (Ảnh: Thu Hiền)

Đường đi núi Bà Đen

Bạn có thể đến đây bằng nhiều cách:

  • Xe bus: bạn sẽ đi theo hai chặng: Bến Thành (TP Hồ Chí Minh) – Gò Dầu (Tây Ninh) và tuyến tiếp từ Gò Dầu đi Long Hoa.
  • Xe khách, xuất phát từ bến xe An Sương – đến bến xe Tây Ninh. Giá vé tham khảo 80.000 đồng/ vé, thường là xe 16-24 chỗ.
  • Xe máy: đối với những bạn đam mê phượt thì có thể di chuyển bằng xe máy, chỉ mất khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ thôi. Đường đi cũng khá đơn giản, bạn đi theo quốc lộ 22 theo hướng đi Tây Ninh – tới huyện Gò Dầu – tới quốc lộ 22 rẽ thành 2 nhánh là quốc lộ 22A đi Mộc Bài và quốc lộ 22B đi Tây Ninh – chạy theo quốc lộ 22B – tới thị xã Tây Ninh – đi thêm 5km là tới núi Bà Đen.

Để tiết kiệm thời gian hơn, bạn có thể chọn cung đường vẫn đi theo quốc lộ 22 nhưng đến ngã ba Trảng Bàng thì rẽ trái theo hướng Dương Minh Châu (đường Bời Lời hay ĐT782), đi thẳng là gặp núi Bà Đen.

Đường đi đến núi Bà Đen xem Google Map tại đây

Đường leo núi Bà Đen

Có hai con đường lên đỉnh núi: Một đường mòn nằm sau lưng chùa Bà, đường này xấu, khó đi. Đoạn đường này tuy ngắn nhưng lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm như đá lở, trơn trợt. Ở đây có 4 trạm tiếp tế thức ăn và lương thực. Tuy nhiên, cung đường này lại rất thích hợp với những người đam mê phượt muốn thử thách bản lĩnh của mình.

Đường lên núi Bà Đen
Con đường lên đỉnh đầy đá trơn trợt, thách thức dân leo núi (Ảnh: Internet)

Một đường mòn khác bắt đầu từ đài Liệt sĩ đi men theo các trụ điện lên thẳng đỉnh núi. Đường này dễ đi nhưng dài, nắng, ít người qua lại và không có trạm tiếp tế. Bạn sẽ mất khoảng từ 2-4h để có thể lên đến đỉnh.

Đường leo núi
Con đường thứ hai ít nguy hiểm hơn nhưng dài hơn, đòi hỏi sức bền của con người (Ảnh: Linh Lê)
Leo núi Bà Đen
Thỉnh thoảng đuối sức có thể dừng lại “sống ảo” một chút nè (Ảnh: Linh Lê)
Núi Bà Đen
Ảnh: Linh Lê

 

Núi Bà Đen
Sắp lên đến đỉnh núi rồi! (Ảnh: Linh Lê)
Núi Bà Đen
Hưởng thụ cảm giác chiến thắng khi chinh phục được thiên nhiên hùng vĩ (Ảnh: Trung photography)
Núi Bà Đen
Ngắm nhìn Mẹ thiên nhiên xinh đẹp (Ảnh: Thu Hiền)
Núi Bà Đen
Ngất ngây giữa mây trời Tây Ninh (Ảnh: Thu Hiền)

Một số địa điểm tham quan tại núi Bà Đen

Hang động: động Thanh Long, động Ba Cô, Ông Hổ, Ông Tà, Thiên Thai,.. đều là những hang động độc đáo cho bạn tha hồ lựa chọn.

Chùa: một số ngôi chùa nổi tiếng tại núi Bà Đen là chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, chùa Hang.

Chùa Bà - Tây Ninh
Chùa Bà Tây Ninh – ngôi chùa linh thiêng nhất Tây Ninh (Ảnh: Linh Lê)

Nếu chỉ đi Chùa Bà cầu an thì các bạn có thể đi bằng 2 cách sau mà không tốn quá nhiều sức lực. Tuy nhiên, chúng mình bật mí trước là “sức nào thành quả ấy”, Chùa Bà thường đông người và không yên tĩnh như ở đỉnh núi đâu nhé.

2 cách lên Chùa Bà dễ dàng đó là: cáp treo và máng trượt.

Đối với cáp treo, bạn chỉ mất 20 phút, lại vừa được ung dung ngắm nhìn thiên nhiên từ trên cao, tiếng chuông chùa ngân vang và khói hương nghi ngút sẽ mang lại cho bạn cảm giác thanh tịnh như lạc vào cõi tiên.

Núi Bà Đen
Bạn cũng có thể tận hưởng quang cảnh từ cáp treo (Ảnh: Internet)

Đối với máng trượt, đây là một trải nghiệm khá thú vị, bạn ít nhất nên thử một lần (nếu đi lên bằng đường bộ thì hãy xuống thử bằng máng trượt xem sao!). Nếu như khi đi lên rất chậm vì độ dốc của núi, bạn có thể tự do ngắm nhìn thật kỹ xung quanh, mang theo bánh trái để thưởng thức thì quá tuyệt vời (nhớ đừng xả rác bừa bãi nhé!) thì khi đi xuống, cũng giống như trò chơi tàu lượn siêu tốc vậy, cảm giác gió tóc tung bay, lao nhanh qua những khúc quanh co thót tim nhưng lại khiến bạn phấn khích vô cùng.

Núi Bà Đen
Tham quan núi Bà Đen bằng máng trượt cũng rất thú vị (Ảnh: Internet)

Giá cho một lượt cáp treo hoặc máng trượt dao động từ 80.000-120.000/người.

Bên cạnh tham quan núi Bà Đen, bạn cũng có thể kết hợp ghé thăm các địa điểm gần đó như tòa thánh Tây Ninh (đạo Cao Đài), hồ Dầu Tiếng, mua sắm cho mình vài món đồ lưu niệm tại chợ Long Hoa.

Một số điều cần lưu ý

Trang phục

Nên chọn trang phục thật thoải mái để dễ di chuyển, chọn giày bata, sandal thay vì đi cao gót điệu đà các bạn nữ nhé!

Núi Bà Đen
Nhớ mặc trang phục thật thoải mái nha! (Ảnh: Internet)

Ăn uống

Vì không có nhiều trạm tiếp tế lương thực, và đặc biệt với những ai có ý định sẽ có buổi picnic hoành tráng thì nên tự chuẩn bị đồ ăn đem theo. Một gợi ý cho bạn là mang theo trái cây, vừa dễ ăn lại vừa thanh mát, hoặc mang theo đồ ăn nhẹ, tiện lợi. Tránh mang theo quá nhiều đồ cồng kềnh, đồ ăn nóng sẽ rất dễ bị thiu. Đặc biệt hãy chuẩn bị nước uống để tiếp nước cho cơ thể đủ sức lực leo lên đến đỉnh nha. Nếu có ý định cắm trại ở lại thì hãy chuẩn bị kỹ hơn một xíu về lều trại, có thể đốt lửa ban đêm và ca hát nhưng phải thật cẩn thận nhé.

Núi Bà Đen
Cắm trại trên đỉnh núi Bà Đen (Ảnh: Thu Hiền)
Núi Bà Đen
Ảnh: Thu Hiền

Thời gian leo núi

Bạn có thể leo trong ngày, sáng đi sớm chiều về. Hoặc bạn đi vào trưa ngày hôm trước, tới đỉnh cắm trại đêm, ăn uống, vui chơi ca hát, sáng hôm sau dậy sớm ngắm bình minh, săn mây chụp ảnh, rồi thong thả trở xuống. Đây là một địa điểm săn mây lí tưởng nên bạn đừng bỏ lỡ nhé!

Núi Bà Đen
Địa điểm săn mây lí tưởng (Ảnh: Thu Hiền)
Núi Bà Đen
Ảnh: Thu Hiền

Nếu đã từng leo trước đó và biết rõ đường đi, bạn có thể khởi hành từ chiều mát, thử cảm giác leo núi Bà Đen ban đêm và được ngắm bao quát thành phố Tây Ninh lung linh ánh đèn.

Núi Bà Đen
Trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn Tây Ninh lung linh ánh đèn (Ảnh: Trung photography)
Núi Bà Đen
Ảnh: Trung photography

Đặc biệt

Có một giao ước bất thành văn rằng: Khi leo núi đừng than “mệt”. Những đoàn người hì hục leo núi, thỉnh thoảng hỏi nhau: “Mệt không?” Cả đoàn người phải đồng thanh hô lớn: “Khỏe!”. Cho đến tận ngày nay giao ước này vẫn tồn tại, vì người ta tin rằng, đi viếng mà than thở mệt nhọc, sẽ không được Bà ban điều khấn xin, thậm chí còn gặp nguy hiểm khi leo núi. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành nha bạn!

Các bạn có thể xem thêm bài viết về ẩm thực, du lịch Tây Ninh dưới đây:

Với những thông tin trên, BlogAnChoi hy vọng các bạn sẽ có một chuyến đi thật vui vẻ với những trải nghiệm đáng nhớ. Hãy theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để cập nhật những địa điểm du lịch “hot” nhất nha!

Xem thêm

Kinh nghiệm du lịch Đồng Tháp dịp lễ 30/4 ngắm sen cực đẹp

Dịp lễ 30/4, có vô số gợi ý để kỳ nghỉ của bạn thêm thú vị. Nhưng nếu bạn nhàm chán với những địa điểm du lịch ở thành phố thì tại sao bạn không thử đi du lịch miền Tây? Trong đó, Đồng Tháp là địa điểm du lịch để chụp ảnh, ngắm sen cực hấp dẫn. Dưới ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận