Chương trình My Golden Kids (Con Vàng Con Bạc) hiện đang nhận được sự chú ý mạnh mẽ của công chúng về câu chuyện của cậu bé GeumJuk. Hãy theo chân BlogAnChoi để tìm hiểu về câu chuyện này nhé!

Sơ lược về chương trình

My Golden Kids (Con Vàng Con Bạc) là một chương trình giải trí đa dạng về giải pháp nuôi dạy con cái được tùy chỉnh. Đây cũng là nơi các chuyên gia nuôi dạy con kỳ cựu tập hợp lại để phản ánh xu hướng nuôi dạy con cái hiện tại cho các bậc cha mẹ và giúp đỡ những bậc cha mẹ không biết phải làm gì với con cái của họ. Chương trình sẽ tiếp cận với nhiều hoàn cảnh gia đình có con em nhỏ ở những độ tuổi khác nhau song phần lớn là tập trung vào những đứa trẻ ở độ tuổi đang có sự thay đổi, diễn biến về thể chất lẫn như tinh thần.

Chương trình với sự tham gia của nhiều chuyên gia tâm lý nổi tiếng (Nguồn: Internet)
Chương trình với sự tham gia của nhiều chuyên gia tâm lý nổi tiếng (Nguồn: Internet)

Câu chuyện về cậu bé GeumJuk đang gây sốt cộng đồng mạng

Trong tập 169 vừa qua, câu chuyện về cậu bé GeumJuk bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm của người xem không chỉ tại Hàn Quốc mà còn lan rộng sang các nước khác, trong đó có Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình bình thường có 5 thành viên, cậu bé dường như lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Những thước phim thực tế được trình chiếu, hình ảnh cậu bé lủi thủi chơi đùa một mình hay khi cô đơn tìm kiếm mẹ rồi bất lực mà oà khóc khiến không ít người xem ngậm ngùi xúc động.

Cậu bé đáng yêu đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người trong những ngày vừa qua (Nguồn: Internet)
Cậu bé 4 tuổi dễ thương đã lấy đi không ít nước mắt của hàng triệu người (Nguồn: Internet)

Tổ chương trình đã có khoảng thời gian làm việc cùng cậu bé để có thể hiểu sâu hơn về những suy nghĩ non nớt ấy. Ít ai ngờ được, trong thể xác của một đứa trẻ lên bốn đầy nhỏ nhắn, đáng yêu lại chất chứa những suy nghĩ vô cùng chín chắn và trưởng thành.

Cụ thể về đoạn hội thoại như sau:

MC: GeumJuk à con thích gì vậy?

GeumJak: Con thích bố, mẹ và bà lắm ạ.

MC: Ai là người con thích chơi cùng nhất?

GeumJuk: (… suy nghĩ…) Con cũng không biết nữa ạ. Ở nhà, con cảm thấy buồn chán khi phải chơi một mình, không ai chơi cùng con cả.

MC: Bố của con như thế nào?

GeumJuk: Bố đáng sợ khi tức giận.

MC: Con mong muốn điều gì ở bố?

GeumJuk: Con hy vọng bố có thể dịu dàng hơn với con. “GeumJuk à”, con hy vọng bố có thể gọi con như thế!

MC: Con hy vọng điều gì ở mẹ?

GeumJuk: Con nghĩ mẹ không thích con…

Cậu bé thiếu vắng sự quan tâm, yêu thương từ bố mẹ trong chính ngôi nhà của mình (Nguồn: Internet)
Cậu bé thiếu vắng sự quan tâm, yêu thương từ bố mẹ trong chính ngôi nhà của mình (Nguồn: Internet)

Mỗi câu nói thốt ra đều chất chứa trong đó là những thương tổn bị che giấu, chả thể chia sẻ với ai. Không ai nghĩ được ở độ tuổi vốn nhận được sự yêu thương, chở che, chăm sóc từ bố mẹ, vốn phải vui đùa, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác thì cậu bé lại phải trưởng thành hơn, chín chắn hơn nhiều. Khung cảnh cậu bé lấy tay lau nước mắt, che đi sự xúc động không biết đã làm bao con tim của những ông bố, bà mẹ, anh chị ở khắp mọi nơi phải rung lên vì quá đau nhói.

Hình ảnh gây sốt mạng xã hội trong những ngày qua của GeumJuk (Nguồn: Internet)
Hình ảnh gây sốt mạng xã hội trong những ngày qua của GeumJuk (Nguồn: Internet)

Bài học cho những ông bố, bà mẹ thời hiện đại

“Có những đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời nhưng cũng có những đứa trẻ phải dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ” quả thực không sai chút nào. Đọc rồi mới thấy, tâm hồn trẻ thơ non nớt và yếu đuối biết bao. Thật ra trên đời này, làm gì có đứa trẻ nào thực sự ngỗ nghịch, quậy phá, mọi hành động đó của chúng chẳng qua là muốn gây sự chú ý từ những người yêu thương. Chúng thèm khát sự quan tâm, lắng nghe từ người lớn nhưng vô tình lại lựa chọn sai cách khiến cho người lớn hiểu nhầm. Mong rằng, mỗi ông bố bà mẹ sẽ có thái độ trách nhiệm hơn với con cái của mình. Đừng vì mượn cớ “lần đầu làm cha, làm mẹ” mà thoái thác trách nhiệm, bỏ rơi con trẻ lớn lên một mình nhưng cũng đừng vì quá yêu con, nuông chiều con mà làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý. Tuổi thơ của con rất ngắn, nếu như sắp xếp được xin hãy dùng chút ít thời gian với công việc, bạn bè, đồng nghiệp, các mối quan hệ khác để dành nhiều thời gian cho con hơn. Bởi vì phía sau của mỗi đứa trẻ hoàn hảo là những ông bố, bà mẹ tuyệt vời.

My Golden Kids đã truyền tải rất nhiều thông điệp hữu ích cho những ông bố bà mẹ ngày nay (Nguồn: Internet)
My Golden Kids đã truyền tải rất nhiều thông điệp hữu ích cho những ông bố bà mẹ ngày nay (Nguồn: Internet)

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Nhìn lại Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam sau 2 mùa

Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer là một chương trình truyền hình ăn khách và hot bậc nhất Việt Nam hiện nay về lĩnh vực âm nhạc, được sản xuất bởi đơn vị DatVietVAC Group Holding và phát sóng trên kênh truyền hình VieChannel. Show đã diễn ra 2 mùa và đã tìm được 2 Quán quân ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận