Ai đã từng đọc tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh thì sẽ không thấy xa lạ về tên quán đã được nhắc tới trong cuốn “Quán Gò đi lên” và đây cũng chính là quán của bác – một nơi thưởng thức món xứ Quảng đáng nhớ.

Đo Đo do nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lập ra, ban đầu là để thỏa nỗi nhớ nhung với quê hương của nhà văn đất Quảng. Theo ông cho biết, Đo Đo là tên một làng nhỏ ở Quảng Nam. Sau này, chính những món ngon của quán đã kéo thực khách từ khắp nơi về đây.

Quán Đo Đo có hai địa điểm, một nằm ở số 10/14 đường Lương Hữu Khánh, Quận 1, TP HCM và nhà hàng thứ hai mở sau, nằm ở số 22 Ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình. Cả hai nơi đều luôn đông khách, bất cả là trưa hay tối, mùa nắng hay mùa mưa.

Rất đông thực khách đến đây để thưởng thức bữa cơm nhà nóng hổi. Các món ăn phần lớn được nấu khi khách yêu cầu chứ không chế biến trước. Vì vậy, muốn ăn đĩa rau lang luộc, tô canh nghêu nấu rau muống hay cá nục kho dưa rắc ớt bột phải đợi trong cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Thế nhưng khách đến quán vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Đến đây ăn, thực khách có cảm giác như đang ăn cơm nhà bởi các món được bưng lên nóng hổi trên chiếc bàn tre dân dã. Những lần đến Đo Đo quán đơn giản chỉ để tìm hương vị của chén mắm cái mẹ muối từ mùa hè để dành ăn dần mỗi khi trời trở gió.

Quán ăn phục vụ chủ yếu các món ăn miền trung, xứ Quảng. Ngoài cơm phần nấu theo kiểu miền Trung, khách hàng còn được phục vụ các món ăn đặc sản: mì Quảng, bún, các món ăn chay và các loại mắm,  ruốc. Món ăn Việt Nam thường nổi tiếng bởi vì cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và rất xanh, tốt cho sức khoẻ người sử dụng. Quán chợ Đo Đo chế biến món ăn không sử dụng quá nhiều dầu mỡ, chỉ thường luộc, kho, nướng và gồm nhiều món ăn có nước như bún, mì, lẩu nhúng,…

hến xúc bánh tráng
Hến xúc bánh tráng
Mì quảng
Mì quảng

du-lich-da-nang-banh-trang-cuon-thit-heo-02

Thực đơn của quán có hơn 50 món ăn để mọi người lựa chọn, trong số đó, có các món đặc trưng, được nhiều người ưa chuộng như mỳ Quảng, bánh đập thịt nướng, bánh đập thịt luộc, hến, bánh căn, bánh bèo…

Nằm gần Đo Đo là nhà sách “Kính Vạn hoa”, với tất cả đầu sách của nhà văn tuổi thơ này, độc giả tìm đọc, mua sách rồi sang thưởng thức món ăn xứ sở, còn gì đáng giá hơn.

nhà sách "kính vạn hoa"
Nhà sách “kính vạn hoa”

Giữa khí trời oi bức của Sài Gòn, bạn hãy thử một lần tìm tới chốn an bình và chậm rãi thưởng thức hương vị cuộc sống!

Xem thêm

Hanuri - quán ăn Hàn đạt chuẩn... sinh viên

Mỗi lần xem phim Hàn ngay cảnh ăn uống là bao tử sôi ùng ục, mắt khóa chặt màn hình không chớp, không hiểu độ ngon làm sao mà thấy nhân vật trong phim miệng không ngừng nghỉ. Lúc đó, có ai tự hỏi có một quán ăn Hàn nào đáp ứng 3 tiêu chuẩn của sinh viên - ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận