Đáng chú ý, Cha Eun Woo được cho là đã gửi vòng tay cao cấp làm quà cảm ơn đến các nghệ sĩ góp giọng trong ca khúc. Tuy nhiên, hành động này lại khiến một bộ phận cư dân mạng chỉ trích gay gắt, cho rằng đây là chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý, thậm chí lợi dụng nỗi đau để kiếm lợi nhuận – theo trang Koreaboo đưa tin.
Trước làn sóng chỉ trích vô lý, người hâm mộ của Cha Eun Woo đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ thần tượng. Ngày 18/4, fan tổ chức gửi xe tải LED đến trụ sở công ty Fantagio tại khu Gangnam (Seoul), yêu cầu công ty có biện pháp mạnh mẽ bảo vệ nghệ sĩ. Trên xe hiển thị những thông điệp rõ ràng và dứt khoát như:
“Hãy xử lý nghiêm các hành vi vu khống nhắm vào Cha Eun Woo.”
“Bảo vệ nghệ sĩ và ủng hộ hoạt động cá nhân cũng như định hướng phát triển lâu dài của cậu ấy.”
Tính đến hiện tại, Fantagio vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước phản ứng từ cộng đồng người hâm mộ.
Cha Eun Woo và Moonbin vốn nổi tiếng là đôi bạn thân thiết cả trong công việc lẫn cuộc sống thường nhật. Cả hai debut cùng ASTRO vào năm 2016 dưới trướng Fantagio và nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm nhờ ngoại hình nổi bật cùng tinh thần đồng đội đáng quý. Trong suốt hành trình hoạt động, người hâm mộ không ít lần xúc động trước hình ảnh Moonbin và Eun Woo luôn âm thầm ủng hộ, quan tâm lẫn nhau.
Khi Moonbin qua đời vào tháng 4/2023, Cha Eun Woo đang ở Mỹ nhưng đã lập tức trở về Hàn Quốc ngay khi nhận được tin dữ, thể hiện rõ tình cảm gắn bó sâu sắc mà anh dành cho người anh em thân thiết.
Dù tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng sự ủng hộ mạnh mẽ từ fan dành cho Cha Eun Woo đã cho thấy rõ tình yêu và niềm tin mà công chúng dành cho anh. Hy vọng rằng Fantagio sẽ sớm lên tiếng và có hành động thiết thực nhằm bảo vệ nghệ sĩ của mình trước những chỉ trích thiếu căn cứ.
Đọc thêm một số bài viết khác về chủ đề Sao thế giới bên dưới đây:
Đừng quên theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết hấp dẫn, thú vị về đa dạng các chủ đề mà bạn quan tâm nhé!
Bạn có ý kiến gì về bài viết này không? Hãy chia sẻ với mình để mình biết bạn nghĩ gì nhé!