Vòng 2 của Ngoại Hạng Anh diễn ra vô cùng hấp dẫn khi không có bất kì một trận hòa nào xảy ra, 5 tấm thẻ đỏ đã được rút ra trong sự máu lửa của các cầu thủ.

Diễn biến vòng 2 Ngoại Hạng Anh

Ở trận đấu sớm vòng 2 chứng kiến sự đối đầu giữa Nottingham Forest và Sheffield United. Ở trận đầu ra quân, cả hai đội đều không giành được điểm nào, do đó, cả 2 đội đều có quyết tâm cao ở vòng đấu này.

Nhờ vào lợi thế sân nhà mà ngay phút thứ 3 Nottingham Forest đã có bàn thắng mở tỷ số mà có được lợi thế dẫn bàn trong suốt hiệp 1. Tuy nhiên ngay đầu hiệp 2, đội khác lập tức có bàn thắng gỡ hòa. Và phải đến phút 89, Chris Wood mới ghi bàn thắng thứ 2 cho Nottingham Forest, giúp đội chủ nhà có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải 2023/2024.

Nottingham Forest có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải (nguồn ảnh: Internet)
Nottingham Forest có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải (nguồn ảnh: Internet)

Liverpool cũng có chiến thắng đầu tiên của mùa giải mới trong ngày mà Dominik Szoboszlai thi đấu chói sáng.

Ngay tại thánh địa Anfield, AFC Bournemouth đã làm chao đảo khung thành của Allison Becker khi đưa bóng vào lưới ngay phút đầu tiên tiên của trận đấu nhưng đã bị từ chối do lỗi việt vị. Nhưng ngay 2 phút sau đó, sau sai lầm của Trent Alexander Arnold, đội khách đã ngay lập tức nắm lấy cơ hội ghi bàn mở tỷ số.

Được chơi trên sân nhà Anfield, Liverpool đã lập tức lấy lại thế trận sau bàn thua chóng vánh nhờ công của Luis Diaz. Phút thứ 38, Mo Salah ghi bàn trên chấm 11m giúp Liverpool vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2 tưởng chừng sẽ rất khó khăn khi Mac Allister bất ngờ nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi không cố ý với cầu thủ đội bạn. Chơi với 10 người trên sân nhưng Liverpool không hề tỏ ra lép vế. Phút thư 62, Diogo Jota ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Lữ Đoàn Đỏ.

Liverpool gửi kháng cáo lên FA về tấm thẻ đỏ của Mac Allister (nguồn ảnh: Internet)
Liverpool gửi kháng cáo lên FA về tấm thẻ đỏ của Mac Allister (nguồn ảnh: Internet)

Ở 2 cặp đấu diễn ra cùng giờ với Liverpool và Bounrnemouth là Wolves và Brighton, Fulham và Brentford cũng chứng kiến một tấm thẻ đỏ cho Wolves và một tấm cho Fulham.

Brighton có chiến thắng thứ 2 của mùa giải và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ vào hiệu số cao sau ghi có chiến thắng 4-1 trước Bầy Sói.

Người mở tỷ số cho Brighton không ai khác chính là Kaoru Mitoma sau một pha solo đi bóng từ cánh trái vào trung lộ, một mình chiến thắng 4 trung vệ của Wolves, đánh bại thủ thành Jose Sa để ghi bàn. Sang hiệp 2, cũng chính Mitoma là người kiến tạo cho Estupinan nhân đôi cách biệt. Solly March lập cú đúp chỉ trong 5 phút. Wolves cũng có bàn thắng danh dự nhờ công của Hwang Heechan nhưng lại phải nhận thẻ đỏ trong những phút bù giờ.

Mitoma vượt qua 4 hậu vệ của Wolves để ghi bàn cho Brighton (nguồn ảnh: Internet)
Mitoma vượt qua 4 hậu vệ của Wolves để ghi bàn cho Brighton (nguồn ảnh: Internet)

Ở trận đấu cùng giờ, Brentford cũng có chiến thắng áp đảo 3-0 trước Fulham nhờ thi đấu hơn người từ phút 64. Mbeumo đã có một trận đấu vô cùng đáng nhớ khi lập cú đúp giúp Bầy Ong có chiến thắng cách biệt.

Mbeumo lập cú đúp giúp Brentford có chiến thắng cách biệt (nguồn ảnh: Internet)
Mbeumo lập cú đúp giúp Brentford có chiến thắng cách biệt (nguồn ảnh: Internet)

Cặp đấu hấp dẫn nhất vòng 2 có lẽ thuộc về sự đối đầu của 2 ông lớn là Tottenham và Manchester United.

Sau chiến thắng nhọc nhằn trên sân nhà với Wolves, MU tiếp tục thi đấu nhạt nhòa trước Tottenham. Quỷ Đỏ đã cầm cự được hết 45 phút hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, ngay phút 49, Pape Sarr đã mở tỷ số cho Tottenham.

Thảm họa tiếp tụ xảy ra ở phút 83 khi Ben Davies đưa bóng về phía khung thành của Onana, Martinez lập tức phản ứng nhưng cái chân của anh lại đưa bóng đi chệch vào lưới khiến thủ thành người Cameroon không kịp phản ứng. Bàn thắng được tính là phản lưới nhà của Lisandro Martinez.

Tottenham đã có chiến thắng đầu tiên sau khi Harry Kane rời đi trước sự hò reo của cổ động viên nhà. Trong khi đó Erik Tenhag cần làm nhiều hơn để vực dậy Quỷ Đỏ.

Page Sar ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham (nguồn ảnh: Internet)
Page Sar ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham (nguồn ảnh: Internet)

Diễn ra cùng ngày 20/8 cũng chứng kiến 2 đội bóng mạnh là Đương kim vô địch Manchester City và New Castle.

Trong ngày thi đấu thiếu vắng Kevin De Bruyne, Manchester City cũng phải thi đấu chật vật trước đối thủ mạnh New Castle. Erling Haaland cũng gây thất vọng sau khi những cơ hội ngon ăn.

Không có Kevin, nhà đương kim vô địch vẫn còn những con người khác sẵn sàng tỏa sáng. Phút thứ 31, Man City phối hợp nhịp nhàng từ cánh phải vào trung lộ đưa bóng đến chân Alvarez và tiền đạo người Argentina tung cú sút hiểm hóc vào góc xa ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thiếu vắng Kevin De Bruyne, Alvarez và Foden cùng nhau tỏa sáng (nguồn ảnh: Internet)
Thiếu vắng Kevin De Bruyne, Alvarez và Foden cùng nhau tỏa sáng (nguồn ảnh: Internet)

Cặp đấu Aston Villa và Everton cũng ghi nhận tỷ số với cách biệt lớn 4-0 cho Aston Villa. Everton tiếp tục khởi động mùa giải với sự thi đấu chệch choạc. Năm ngoái, Everton đã thoát khỏi “cửa tử” ở những phút cuối cùng của mùa giải. Mùa giải mới này chắc chắn các fan của nửa xanh vùng Merseyside sẽ phải vô cùng lo lắng trước sự thi đấu lệch lạc từ câu lạc bộ.

Aston Villa "vùi dập" Everton (nguồn ảnh: Internet)
Aston Villa “vùi dập” Everton (nguồn ảnh: Internet)

Cặp đấu cũng được người hâm mộ vô cùng chờ đợi là trận Derby London giữa Chelsea và West Ham khi mà họ sẽ được chứng kiến mà ra mắt của bản hợp đồng đắt giá nhất Ngoại Hạng Anh là Moises Caicedo.

Tưởng chừng tiền vệ người Ecuador sẽ có màn ra mắt mãn nhãn và giúp The Blues có được 3 điểm đầu tiên, nhưng anh chàng lại khiến cho người hâm mộ vô cùng thất vọng. The Blues được thi đấu hơn người sau tấm thẻ đỏ của Nayef Aguard ở phút 67 nhưng lại không thể tận dụng được lợi thế để ghi bàn. Moises Caicedo sau đó lại phạm lỗi ngay trong vòng cấm khiến The Blues phải nhận một quả penalty, dập tắt cơ hội có điểm trước The Hammer.

Tân binh Caicedo ra mắt "thất bại" khiến The Blues ra về trắng tay (nguồn ảnh: Internet)
Tân binh Caicedo ra mắt “thất bại” khiến The Blues ra về trắng tay (nguồn ảnh: Internet)

Cặp đấu cuối cùng của vòng 2 diễn ra muộn hơn và ngày 21/8 với sự đối đầu của Arsenal và Crystal Palace. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã có một ngày thi đấu chật vật trước đối thủ và Tomiyasu đã phải nhận một tấm thẻ đỏ ở phút 67. Crystal Palace sau đó đã ngay lập tưc tràn lên tấn công nhưng đội bóng thành London đã giữ chân đối thủ đến hết giờ và mang về 3 điểm.

Martin Odegard ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal có được 3 điểm (nguồn ảnh: Internet)
Martin Odegard ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal có được 3 điểm (nguồn ảnh: Internet)

Bảng xếp hạng EPL sau vòng 2

Brighton vươn lên đầu bảng xếp hạng nhờ vào hiệu số cao (nguồn ảnh: Internet)
Brighton vươn lên đầu bảng xếp hạng nhờ vào hiệu số cao (nguồn ảnh: Internet)

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

France Football công bố danh sách ứng cử viên Quả Bóng Vàng 2023

Mới đây, tạp chí France Football đã công bố danh sách 30 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2023 ở cả bóng đá nam và bóng đá nữ. Ngoài những cái tên quen thuộc như Messi, Haaland hay Mbappe đều xuất hiện đúng như dự đoán của đại đa số thì lần này danh hiệu Quả ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lê Huỳnh Chi

mùa này siêu kịch tích