Sau khi vòng 1 V-League 2023 khép lại, chỉ có 3 đội bóng được hưởng trọn niềm vui chiến thắng là Công an Hà Nội, Thanh Hóa và Nam Định. Trong đó, tân binh CAHN gây ấn tượng mạnh khi hạ gục Topenland Bình Định với tỉ số 5-0 trên SVĐ Hàng Đẫy. Chiến thắng đậm này cũng giúp đội bóng ngành công an vươn lên đứng đầu trên bảng xếp hạng.

CLB CAHN độc chiếm ngôi đầu bảng V.League

Sau khi vòng 1 kết thúc với kết quả giành chiến thắng 3 CLB CAHN, Thanh Hóa và Nam Định chiếm 3 vị trí đầu bảng. Trong khi đó, trận hòa không bàn thắng trên sân Pleiku trước HLHT khiến cho HAGL rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Ở những vị trí cuối cùng, CLB Topenland Bình Định đang tạm đứng thứ 14. Đây là kết quả gây thất vọng khi ở mùa giải trước đó, đội bóng đất Võ đã giành được huy chương vàng tại V-League 2022.

Bảng xếp hạng V.League 2023 sau vòng 1 (Ảnh: Internet)
Bảng xếp hạng V.League 2023 sau vòng 1 (Ảnh: Internet)

Kết quả các trận đấu tại vòng 1 Night Wolf V.League 2023

CLB Thép xanh Nam Định 1-0 CLB TP.HCM

Ở trận ra quân vòng 1 V.League 2023, CLB TP.HCM chơi kiên cường khi làm khách trên sân Thiên Trường của CLB Nam Định, bất chấp bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng phải đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, đội chủ nhà Nam Định mới có bàn thắng trên chấm 11m để giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 1-0.

CLB Thép xanh Nam Định 1-0 CLB TP.HCM (Ảnh: Internet)
CLB Thép xanh Nam Định 1-0 CLB TP.HCM (Ảnh: Internet)

CLB Khánh Hòa 1-2 CLB Đông Á Thanh Hóa

CLB Thanh Hóa bước vào trận mở màn trên sân CLB Khánh Hòa với nhiều tham vọng, qua cách đầu tư có tính toán khá hợp lý với những tân binh như Lâm Ti Phông và nhất là chân sút Bruno – cựu vua phá lưới V-League 2019. Trong khi đó, tân binh của giải đấu, đội chủ nhà CLB Khánh Hòa gặp rất nhiều khó khăn tài chính khi trở lại hạng đấu cao nhất của Việt Nam.

Sự khác biệt về tham vọng và đầu tư của 2 đội bóng đã thể hiện rõ, khi Bruno tung ra cú sút tuyệt đẹp từ ngoài khu vực cấm địa mở tỷ số từ phút thứ 8 trên sân 19.8 cho đội khách CLB Thanh Hóa. Đến hiệp 2, tân binh Lâm Ti Phông đã ghi dấu ấn bằng pha đánh lừa hậu vệ Khánh Hòa sút chéo góc đánh bại cựu thủ thành HAGL Văn Trường nâng tỷ số lên 2-0.

Những nỗ lực sau đó chỉ giúp CLB Khánh Hòa có được bàn gỡ 1-2 từ cú đánh đầu của Douglas ở phút 89. Nhưng chừng đó là quá trễ để đội bóng phố biển có thể gỡ hòa, chứng kiến CLB Thanh Hóa mở màn ra về với trọn vẹn 3 điểm.

CLB Khánh Hòa 1-2 CLB Đông Á Thanh Hóa (Ảnh: Internet)
CLB Khánh Hòa 1-2 CLB Đông Á Thanh Hóa (Ảnh: Internet)

CLB SLNA 1-1 CLB SHB Đà Nẵng

Với lợi thế sân nhà, Sông Lam Nghệ An đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Trung Kiên. Đến phút 45, đội bóng xứ Nghệ mới có thể phá vỡ thế bế tắc. Nhận đường chuyền của Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Nam Hải tung ra cú dứt điểm uy lực ngay sát vòng cấm không cho thủ thành Văn Biểu một cơ hội cản phá.

Mặc dù vậy, khi hiệp thi đấu thứ nhất bước sang phút bù giờ đầu tiên, SHB Đà Nẵng đã có bàn quân bình tỷ số 1-1 sau cú đánh đầu không thể cản phá của Hà Minh Tuấn. Do không thể tìm ra phương án xuyên thủng mành lưới thủ môn Văn Biểu thêm lần nữa nên SLNA đành chấp nhận “cưa điểm” 1-1 với SHB Đà Nẵng.

CLB SLNA 1-1 CLB SHB Đà Nẵng (Ảnh: Internet)
CLB SLNA 1-1 CLB SHB Đà Nẵng (Ảnh: Internet)

CLB CAHN 5-0 Topenland Bình Định

Trong trận đấu tối qua, Topenland Bình Định đã nhập cuộc khá tự tin nhưng họ lại là đội phải nhận bàn thua trước sau cú cứa lòng hiểm hóc của ngoại binh người Brazil Rodrigues bên phía CAHN phút 18. Sau đó, đến phút 36, Topenland Bình Định nhận thêm bàn thua từ chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Thanh Thịnh với Văn Thanh trong vòng cấm. Người ghi bàn gia tăng cách biệt cho CAHN trong hiệp 1 là tiền vệ Brazil Jesus Silva.

Phút 69, từ một pha phản công sắc sảo, Xuân Nam “châm ngòi” cho Rodrigues bên trái, thể hiện khả năng kỹ thuật trước khi chuyền bóng trở lại cho Xuân Nam kiến tạo sang bên phải cho Fred (số 9) sút quyết đoán trong vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0. Không dừng lại ở đó, chỉ trong vòng 2 phút 81, 82, Fred có thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình, ấn định chiến thắng chung cuộc 5-0 cho CLB CAHN.

CLB SLNA 1-1 CLB SHB Đà Nẵng (Ảnh: Internet)
CLB SLNA 1-1 CLB SHB Đà Nẵng (Ảnh: Internet)

Hoàng Anh Gia Lai 0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Các cầu thủ HAGL nhập cuộc khá tốt nhưng không có nhiều pha phối hợp nhỏ ăn ý như trước đây, mà triển khai tấn công từ hai cánh lẫn chủ động treo bóng bổng vào khu vực 16 m 50 của đội Hà Tĩnh. Các cơ hội cũng mở ra với Minh Vương, Paollo ở hiệp 1 nhưng 2 cầu thủ này không tận dụng thành công, lỡ cơ hội ghi bàn thắng cho đội bóng phố núi.

Trong khi đó với đội hình không có nhiều gương mặt nổi bật, khả năng tổ chức tấn công cũng chưa thật sự ấn tượng nên các cầu thủ Hà Tĩnh không có được thế trận tấn công tốt trước đội chủ nhà HAGL. Không tạo đột biến trong những phút còn lại, CLB HAGL và Hà Tĩnh đành chấp nhận chia điểm bằng trận hòa 0-0. Đây là trận hòa không có bàn thắng đầu tiên ở vòng 1 V-League 2023 và là trận hòa thứ 5 liên tiếp gần nhất giữa 2 đội.

Hoàng Anh Gia Lai 0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Ảnh: Internet)
Hoàng Anh Gia Lai 0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Ảnh: Internet)

CLB Hải Phòng 2-2 CLB Becamex Bình Dương

Trên sân Lạch Tray, câu lạc bộ Bình Dương sớm thể hiện sức mạnh trước Hải Phòng với bàn thắng ở giây thứ 75 của tiền đạo Rimario. Ngoại binh này tiếp tục có bàn thắng thứ 2 ở phút 77 để hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Tưởng chừng trận đấu đã ngã ngũ với chiến thắng thuộc về đội khách thì Hải Phòng bất ngờ ghi 2 bàn thắng liên tiếp gỡ hoà của Carlos Herrera và Mpande, lần lượt ở phút 85 và 90+2 trước khi trận đấu kết thúc. Chung cuộc, 2 đội chia điểm với tỉ số hoà 2-2.

CLB Hải Phòng 2-2 CLB Becamex Bình Dương (Ảnh: Internet)
CLB Hải Phòng 2-2 CLB Becamex Bình Dương (Ảnh: Internet)

CLB Hà Nội 1-1 CLB Viettel

Trận đấu giữa CLB Viettel và CLB Hà Nội diễn ra giằng co. Bước ngoặt của trận đấu đến từ pha thổi phạt đền của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải. Trung vệ Nguyễn Thanh Bình là người đã mắc lỗi kèm người khi để Tuấn Hải vượt qua. Ngay sau đó, Jahar đã phạm lỗi với Tuấn Hải trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Văn Quyết đã tận dụng để đưa CLB Hà Nội vượt lên dẫn trước 1-0.

Phút 86, hai cầu thủ vào sân thay người của CLB Viettel đã để lại dấu ấn. Từ một pha triển khai bóng nhanh lên cánh trái, Trương Tiến Anh bắt tốc độ trước khi tạt vào trong để Trần Danh Trung băng vào, đánh đầu tung lưới CLB Hà Nội, gỡ hòa 1-1.

CLB Hà Nội 1-1 CLB Viettel (Ảnh: Internet)
CLB Hà Nội 1-1 CLB Viettel (Ảnh: Internet)

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Trần Nam Hải - Niềm hy vọng mới của bóng đá xứ Nghệ

Trong số những sao mai được CLB Sông Lam Nghệ An trình làng, nổi bật nhất là cái tên Trần Nam Hải - người đã lập một siêu phẩm ở ngày ra mắt mùa giải mới.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận