Ngay trước khi nhận vai chính đầu tiên trong một bộ phim điện ảnh, Ahn Hyo Seop từng nghiêm túc cân nhắc việc từ bỏ nghiệp diễn. Dù sở hữu danh sách vai diễn truyền hình ngày càng dày và tên tuổi đang lên, nam diễn viên có tính cách hướng nội thừa nhận trong cuộc phỏng vấn gần đây với Dispatch rằng anh gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường trường quay.
“Tôi thấy diễn xuất rất thú vị”, anh chia sẻ “nhưng không dễ để thích nghi. Tôi từng tự hỏi liệu con đường này có phù hợp với mình không.”
Chính một câu nói ngắn gọn từ tiền bối Han Seok Gyu đã khiến Ahn thay đổi suy nghĩ: “Hyo Seop à, diễn xuất vui mà đúng không? Nhưng khi em làm tốt, nó còn vui hơn.”
Câu nói ấy đã đánh thức anh.
“Khoảnh khắc đó như một cú tỉnh người”, Ahn nhớ lại. “Tôi cảm thấy ngọn lửa với nghề bùng lên trở lại.”

Không lâu sau, anh được chọn vào vai Kim Dok Ja – nhân vật chính trong bộ phim hành động giả tưởng “Omniscient Reader’s Viewpoint”. Kịch bản, nhân vật và chiều sâu cảm xúc của câu chuyện đã giúp anh củng cố quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất đến cùng.
Ahn vẫn nhớ rõ cảm xúc khi lần đầu đọc kịch bản – từ quán cà phê, chiếc bàn cho đến màu ghế sofa nơi anh ngồi.
“Tôi thường chọn vai dựa theo phản ứng của trái tim mình, và Kim Dok Ja đã làm được điều đó”, anh nói. “Anh ấy rất đời thường, rất con người – và đó chính là sức mạnh của nhân vật.”
Điều khiến Ahn bị cuốn hút chính là sự giằng xé nội tâm của Kim Dok Ja: chọn cứu bản thân hay hy sinh vì người khác trong một thế giới đang sụp đổ. Chủ đề ấy không chỉ hấp dẫn mà còn rất gần gũi với anh.
Nhưng việc thể hiện sự “bình thường” lại không hề đơn giản. Ahn Hyo Seop cùng đạo diễn Kim Byung Woo đã dành hai tháng trước khi quay để khám phá khái niệm này.
“Chúng tôi kết luận rằng không có định nghĩa duy nhất nào cho sự bình thường. Vì vậy, tôi chọn cách sống như Kim Dok Ja, thay vì chỉ diễn anh ấy.”
Để nhập vai, nam diễn viên phải thay đổi hoàn toàn từ cử chỉ đến ánh mắt – anh tránh giao tiếp bằng mắt, đeo túi trước ngực khi đi tàu điện ngầm, để thể hiện sự rụt rè và khiêm nhường của nhân vật.

Bộ phim đòi hỏi anh phải chiến đấu với quái vật tưởng tượng, thực hiện các pha hành động khó và diễn xuất trong môi trường kỹ xảo. Ban đầu, những cảnh quay với CG khiến anh choáng ngợp, nhưng sau đó anh đã thay đổi cách nghĩ:
“Nếu bản thân tôi còn không tin nó là thật, làm sao thuyết phục được người khác?” anh nói. “Vậy nên tôi đã chọn cách tin.”
Sự nhập tâm ấy dẫn đến phân cảnh khó khăn nhất – khi nhân vật bị mắc kẹt trong ảo giác quá khứ. “Tôi không biết nên biểu cảm ra sao”, Ahn thú nhận. “Đó là cảnh nặng về tâm lý nhất.”
Trước khi trở thành diễn viên, Ahn từng là thực tập sinh tại JYP Entertainment trong ba năm. Ban đầu, anh hy vọng sẽ ra mắt như một thần tượng kiêm diễn viên, nhưng sau đó quyết định tập trung hoàn toàn vào nghiệp diễn.

“Tôi ghét cảm giác bị chú ý” – Hyo Seop cho biết
“Làm diễn viên có nghĩa là tôi phải liên tục đi ngược lại với bản năng của mình.”
Giờ đây, sau 10 năm theo đuổi nghề, Ahn cho biết anh mới thực sự cảm thấy thoải mái trước ống kính.
“Những gì tôi làm trước đây giống như đang tưới nước cho một hạt giống. Với Omniscient Reader’s Viewpoint, tôi đã có niềm tin rõ ràng hơn về con đường mình chọn. Và từ giờ, tôi sẽ tiếp tục trưởng thành.”
Trong thời điểm mà ngành giải trí Hàn Quốc đang mở rộng mạnh mẽ ra toàn cầu, hành trình trưởng thành của Ahn Hyo Seop không chỉ phản ánh sự khắc nghiệt phía sau ánh đèn sân khấu, mà còn là minh chứng cho lựa chọn đầy bản lĩnh của một nghệ sĩ dám đối mặt với chính mình.
Ahn Hyo Seop có phải là ngôi sao yêu thích của bạn không? Chia sẻ cho BlogAnChoi được biết nhé!




















































Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc bài viết của mình, các bạn hãy để lại ý kiến của bạn về bài viết này giúp mình nhé!