Cuốn Kinh thánh Arnstein tại Thư viện Anh – viết ở Đức vào khoảng năm 1172 – đã đề cập đến một hình thức tra tấn đặc biệt đáng sợ đối với kẻ trộm sách:
“Nếu bất kỳ ai đánh cắp nó, cầu mong hắn chết, bị nướng trong chảo, ngã bệnh (tức là chứng động kinh) và bị sốt, bị xoay (trên bánh xe) và bị treo cổ. Amen.”
Đây là lời nguyền của Pháp vào thế kỷ 15 được Marc Drogin giới thiệu trong cuốn sách Anathema! Medieval Scribes and the History of Book Curses:
Ai ăn cắp cuốn sách này
Sẽ bị treo cổ ở Paris,
Nếu không bị treo cổ, kẻ đó sẽ chết đuối
Nếu không chết đuối, kẻ đó sẽ bị đốt cháy
Nếu không bị bị đốt cháy, một kết cục tồi tệ hơn nữa sẽ ập đến với kẻ đó
Một lời nguyền từ vùng Đông Bắc nước Pháp được tìm thấy trong cuốn sách Historia Scholastica được viết vào thế kỷ 12:
Peter, trong số tất cả các tu sĩ kém quan trọng nhất, đã tặng cuốn sách này cho vị tử thánh tử vì đạo được chúc phúc nhất, Thánh Quentin. Nếu ai đó ăn cắp nó, hãy cho kẻ đó biết rằng vào Ngày phán xét, chính vị tử thánh tử vì đạo thánh thiện nhất này sẽ là người tố cáo hắn trước mặt Chúa Jesu Christ.
Drogin cũng ghi lại lời nguyền thế kỷ 13 này từ một bản viết tay tại Thư viện Vatican:
Bất cứ ai lấy đi cuốn sách này
Hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy Chúa
Bất cứ ai đánh cắp cuốn sách này
Sẽ bị nguyền rủa đến chết
Một cuốn sách từ thế kỷ 11 trong một nhà thờ ở Ý được viết lên lời nguyền sau: Bất cứ ai lấy cắp cuốn sách này khỏi Nhà thờ St Caecilia, kẻ đó sẽ bị trừng phạt và bị nguyền rủa mãi mãi, trừ khi hắn trả lại nó hoặc chuộc lỗi cho hành động của mình.
Thêm một lời nguyền khác được viết trên sách bằng sự kết hợp giữa tiếng Latinh và tiếng Đức:
Nếu đánh cắp cuốn sách này
Ngươi sẽ bị treo cổ trên cao
Những con quạ sẽ tập hợp lại
Để tìm và móc mắt ngươi ra
Và khi ngươi gào thét trong đau đớn
Hãy nhớ rằng ngươi đáng phải tai ương này
Lời nguyền thế kỷ 18 này được tìm thấy trong một bản thảo nằm tại Tu viện Saint Mark, Jerusalem và được viết bằng tiếng Ả Rập: Đây là tài sản của tu viện người Syria ở Jerusalem danh giá. Bất cứ ai đánh cắp hoặc lấy nó ra khỏi nơi hiến tặng sẽ phải nhận lời nguyền rủa từ miệng Chúa! Chúa sẽ nổi giận với kẻ đó! Amen.
Một cuốn sách dạy nấu ăn viết tay từ thế kỷ 17 hiện ở Học viện Y khoa New York có dòng chữ này: Đây là cuốn sách của Jean Gembel, tôi cầu mong kẻ đánh cắp nó sẽ bị chết đuối.
Một trong những lời nguyền dành cho kẻ trộm sách phức tạp nhất được tìm thấy trên internet viết như sau: Kẻ nào đánh cắp sách từ thư viện này, cuốn sach sẽ biến thành con rắn trong tay hắn và xé xác hắn. Kẻ đó sẽ mòn mỏi trong đau đớn, gào thét cầu xin được thương xót và thống khổ không ngừng cho đến khi tan biến. Mọt sách sẽ gặm nhấm ruột của hắn, và cuối cùng khi hắn sẽ bị ngọn lửa địa ngục thiêu rụi mãi mãi.
Điều đáng nói là lời nguyền này – được cho là có thật – lại là một phần của trò lừa bịp năm 1909 của thủ thư và nhà văn bí ẩn Edmund Pearson.
Bạn có thể đọc thêm:
Các bạn có thích bài viết này không? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình với mình nhé! Mình rất trân trọng những đóng góp của các bạn.